Mơ màng giữa Buôn Ma Thuột cùng top 5 điểm đến đẹp ngỡ ngàng

0
11

Mang trong mình cái hồn cao nguyên đầy huyền bí, Buôn Ma Thuột như cuốn hút con người ta bằng chất riêng không thể lẫn vào đâu. Ở đó ta cứ thoải mái để hồn thong dong trên những con đường đất đỏ được bao phủ bởi những những vườn cafe xanh ngăn ngắt, rồi ngân nga trong nhịp cồng chiêng mang âm hưởng sử thi tự bao đời. Mảnh đất Tây Nguyên ấy cứ đưa kẻ khách chu du trong những vẻ đẹp vừa hùng vỹ nhưng cũng không kém phần mơ mộng, để một lần ta lỡ lạc bước chân, là một lần ta lại đắm say đến quên cả lối đi về. Hãy cùng Camnangdulich.vn du ngoạn Buôn Ma Thuột đẹp xinh và khám phá những nơi chốn đẹp như mơ đốn tim bao du khách.

Buôn Ma Thuột luôn cuốn hút người ta bằng vẻ riêng không thể lẫn – Ảnh: myruko

Để ta cứ thế mãi đắm say – Ảnh: Sưu tầm

1.      HỒ LĂK

Nằm bên thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56km về hướng Nam, Hồ Lăk không chỉ là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên và thứ nhì Việt Nam mà còn là một điểm đến hấp dẫn du khách thập phương bởi cảnh đẹp tự nhiên quá đỗi trữ tình.

Hồ Lăk hấp dẫn kẻ khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên quá đỗi trữ tình – Ảnh: Sưu tầm

Từ xa nhìn lại, hồ như dải lụa mềm mại vắt qua đại ngàn xanh thăm thẳm, để rồi khi đặt chân đến bên hồ, tầm mắt kẻ khách như lạc trong ngút ngàn những mảng xanh, xanh của mặt hồ phẳng lặng, xanh của những rừng nguyên sinh và xanh của cả bầu trời. Trên cái nền xanh mênh mang, tươi mát là điểm xuyết là những vạt sen, súng bừng nở rực sáng lên trong ánh nắng vàng. Một bức tranh trong trẻo nhưng cũng đầy thơ mộng, níu chân kẻ khách ở mãi chẳng muốn quay về.

Nơi đưa ta lạc trong ngút ngàn những mảng xanh – Ảnh: Sưu tầm

Tô vẽ nên một bức tranh trong trẻo nhưng cũng đầy thơ mộng – Ảnh: Sưu tầm

Níu giữ bước chân người chẳng muốn quay về – Ảnh: Sưu tầm

Ghé Hồ Lăk, du khách không chỉ say lòng bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn có những trải nghiệm chẳng thể nào quên được. Đó là khi ngồi trên lưng voi lững thững ngắm cảnh hồ, hay dạo thuyền độc mộc cảm nhận cái gió cao nguyên mơn trớn trên da thịt. Có đôi khi, người ta lại rủ nhau ghé thăm những buôn làng Mơ Nông sinh sống quanh hồ, nghe những huyền thoại bao đời truyền lại và khám phá những nét văn hóa độc đáo của người bản địa nơi đây.

Đến hồ Lăk còn có những trải nghiệm chẳng thể nào quên – Ảnh: Sưu tầm

Là rủ nhau ghé thăm những buôn làng ở quanh hồ – Ảnh: Sưu tầm

Là cùng khám phá cuộc sống người bản địa – Ảnh: Sưu tầm

2.      ĐÁ VOI MẸ

Thuộc địa bàn xã Yang Tao, huyện Lăk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo quốc lộ 27, Đá Voi bao gồm hai tảng đá nguyên khối lớn được người dân địa phương gọi là Đá Voi Cha và Đá Voi Mẹ.

Đó là những tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam – Ảnh: Sưu tầm

Những tảng đá này nằm sừng sững giữa núi rừng, mang màu sắc và hình thù lạ lẫm, mà nhìn từ xa người ta liên tưởng ngay tới tấm lưng voi khổng lồ.

Với màu sắc và hình thù đầy lạ lẫm – Ảnh: giathinhph

Khiến người ta liên tưởng đến tấm lưng voi khổng lồ – Ảnh: Sưu tầm

Đứng từ đỉnh Đá Voi phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông bạt ngàn cỏ cây, xa xa là dãy Chư Yang Sin, mái nhà của Tây Nguyên hùng vỹ.

Đứng từ đỉnh Đá Voi là chiêm ngưỡng bạt ngàn cỏ cây ở bốn bên – Ảnh: nguyen.daido

Là thấy xa xa dãy Chư Yang Sin hùng vỹ – Ảnh: Sưu tầm

 

Đá Voi không chỉ là điểm check in cực chất mà giới trẻ khắp nơi đang xôn xao tìm kiếm mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện ly kì, huyền bí tự muôn đời. Nơi người ta cứ truyền lại với nhau rằng dường như Đá Voi Cha và Đá Voi Mẹ ngày đêm dịch chuyển để hướng tìm về phía nhau mong ngày đoàn tụ.

Nơi lưu giữ những câu chuyện li kì, huyền bí tự bao đời – Ảnh: donkeyfulltravel

3.       BẢN ĐÔN

Thuộc địa phận xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km về hướng Tây, Bản Đôn được biết đến là khu du lịch sinh thái hoang dã và là nơi thuần dưỡng voi rừng nổi tiếng ở khu vực Tây Nguyên.

Buôn Đôn được biết đến là khu du lịch sinh thái hoang dã và thuần dưỡng voi rừng – Ảnh: Sưu tầm

Đến Bản Đôn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy hoang dã của đại ngàn hùng vỹ, thăm vườn quốc gia Yok Don với khu bảo tồn những loài động thực vật vô cùng quý hiếm, khám phá kiến trúc mộ Khunjunop, cưỡi voi vượt sông Serepok.

Ở đó ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại ngàn hùng vỹ – Ảnh: Sưu tầm

Là khám phá thế giới động thực vật quý hiếm – Ảnh: Sưu tầm

Là cưỡi trên lững voi thăm thú khắp nơi – Ảnh: taild07

Đến Bản Đôn là hòa mình vào đời sống người bản địa trong những đêm lễ hội rực lửa hồng, ngắm vũ điệu dân gian đầy mê hoặc, uống chút rượu cần cho hồn thêm ngây ngất và cảm nhận những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người đồng bào dân tộc nơi đây.

Đến Bản Đôn là hòa mình vào cuộc sống người dân bản địa – Ảnh: Sưu tầm

Là cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng ở nơi đây – Ảnh: Sưu tầm

4.      CỤM THÁC DRAY NUR – DRAY SAP – GIA LONG

Thuộc sông Serepok, xã Nam Hà, huyện Krông K’Nô, tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 30km đi theo quốc lộ 14, cụm thác Dray Nur – Dray Sap – Gia Long là một thắng cảnh hùng vỹ mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tây Nguyên.

Những ngọn thác hùng vỹ nổi tiếng ở Tây Nguyên – Ảnh: forever_explore7x

Cả cụm thác hợp lại như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp giữa núi rừng nhưng riêng mỗi thác lại mang một dấu ấn rất riêng đầy thi vị.

Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng – Ảnh: Sưu tầm

Ở đó, ta gặp Thác Dray Sap ầm ầm tuôn chảy suốt đêm ngày, tung bọt nước trắng xóa trên những vách đá cao sừng sững.

Đó là thác Draysap ầm ầm tuôn chảy suốt đêm ngày – Ảnh: Sưu tầm

Rồi thác Dray Nur như bức tường nước khổng lồ, nơi hàng ngàn sợi nước quấn quýt đan xen tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Là thác Dray Nur với hàng ngàn sợi nước quấn quýt đan xen – Ảnh: pedrodasilvadk

Xa thêm chút nữa là thác Gia Long, nằm ở thượng nguồn Serepok,  nơi đưa kẻ khách lạc trong khung cảnh hoang sơ, đầy bí ẩn của rừng già, nơi ta bắt gặp những dòng nước khi tuôn trào dữ dội nhưng lại có lúc dịu êm luồn lách qua từng bậc đá về phía hạ nguồn cùng hồ Tắm Tiên nước xanh như ngọc bích đầy mê hoặc.

Và thác Gia Long đầy hoang sơ, bí ẩn – Ảnh: Sưu tầm

Với Hồ Tắm Tiên nước xanh như ngọc bích – Ảnh: Sưu tầm

5.      BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ

Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, Bảo tàng thế giới cafe đang là điểm check in cực hot xuất hiện rần rần trên các trang mạng xã hội những ngày gần đây.

Điểm check in cực hot trong những ngày gần đây – Ảnh: Sưu tầm

Bảo tàng thế giới cafe nằm trong khuôn viên dự án Thành Phố Cà Phê, nơi ta bắt gặp phong cách kiến trúc mang dáng dấp của nhà dài Tây Nguyên, với những đường cong đa hình đầy uyển chuyển.

Bảo tàng thế giới cafe mang dáng dấp của nhà dài Tây Nguyên – Ảnh: vanvan1304

Với những đường cong uyển chuyển – Ảnh: kimanhvan

Ở đó, ta không chỉ được thưởng thức một tách cafe đậm đà, mà còn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình những góc chụp cực xinh cho hình lung linh, ảo diệu.

Nơi ta có thể thưởng thức những tác cafe đậm đà – Ảnh: Sưu tầm

Và tìm kiếm những góc chụp hay ho – Ảnh: Sưu tầm

Cho bức hình thêm lung linh, ảo diệu – Ảnh: Sưu tầm

Buôn Ma Thuột mang bao điều thú vị như vậy đó. Trong những ngày đầu năm đầy tươi trẻ, bạn đã lên kế hoạch về với buôn làng và trải nghiệm những điều đặc biệt trên mảnh đất cao nguyên thơ mộng ấy chưa?

Bạn đã lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn Buôn Mê chưa nhỉ – Ảnh: Sưu tầm

Lên Buôn Ma Thuột, bạn cũng đừng lo thiếu chốn nghỉ ngơi nhé. Hãy để Camnangdulich.vn gợi ý cho bạn một vài điểm dừng chân lý tưởng để hành trình du ngoạn đất Buôn Mê thêm phần trọn vẹn những ngày này. Bạn có thể chọn Khách sạn AEC Ban Mê, Khách sạn Biệt Điện hay Lak Tented Camp.

Bạn có thể chọn Khách sạn AEC Ban Mê sang trọng – Ảnh: Sưu tầm

Khách sạn Biệt Điện tiện nghi – Ảnh: Sưu tầm

Hay Lak Tented Camp vô cùng thi vị – Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn muốn kiếm tìm thêm nhiều lựa chọn hơn nữa, bạn có thể tham khảo tại đây.

Dandelion – Camnangdulich.vn

Nguồn: News.zing.vn