Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên

0
18
Đến lưng chừng núi mây mù dần bao phủ cảnh vật /// Văn Hải

Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù – nóc nhà của tỉnh Yên Bái là một trong những cung trekking đầy thử thách ở Tây Bắc. Điều bất ngờ nhất đối với chúng tôi trong hành trình vừa qua là được ngắm loài hoa lạ phủ khắp núi rừng.

Đến lưng chừng núi mây mù dần bao phủ cảnh vật /// Văn HảiĐến lưng chừng núi mây mù dần bao phủ cảnh vật – Văn Hải

Cao 2.979 m so với mực nước biển và đứng thứ 6 trong các đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đỉnh Tà Chì Nhù như một thỏi nam châm đối với những người yêu thích du lịch mạo hiểm.
Vừa qua, nhóm phượt thủ chúng tôi đã phát hiện ra một Tà Chì Nhù đẹp đến nao lòng với khung cảnh mùa hoa tim tím, trăng trắng nở khắp núi. A Chư, anh chàng người Mông làm porter (người dẫn đường, khuân vác hành lý – NV) cho biết: “Người Mông chúng tôi không biết tên loài hoa này là gì. Trong tiếng Mông, không biết hay không hiểu là Chi Pâu. Nên người Mông ở các bản làng quanh đỉnh núi đặt tên cho loài hoa tím trắng này là Chi Pâu luôn”.
Thấy chúng tôi có vẻ không tin, A Chư cười sảng khoái “thách” chúng tôi đi hỏi cùng trời cuối đất Tây Bắc vì chắc chắn rằng sẽ chẳng ai biết tên loài hoa này.
Chỉ đến mùa thu năm nay, hoa Chi Pâu mới được dân bản “bật mí” và ngay khi biết tin, chúng tôi đã tức tốc lên đường tìm kiếm. Loài hoa này bắt đầu xuất hiện trên núi ở độ cao từ khoảng 2.500 m so với mực nước biển cho đến đỉnh và nở rộ vào tháng 10 và 11. Người Mông ở các bản quanh đỉnh Tà Chì Nhù xem loài hoa tím trắng này là sắc hương kỳ diệu của đất trời.

Những vạt núi bao la được nhuộm một sắc màu tinh tú, giữa hương hoa hoang sơ là hình ảnh đàn dê, đàn ngựa của các hộ người Mông chăn thả. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy cứ dẫn dắt chúng tôi đi mãi, đi mãi để rồi lạc vào một miền cổ tích đến… quên lối về.

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 1

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 2

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 3

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 4

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 5

Quảng cáo

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 6

Đến lưng chừng núi mây mù dần bao phủ cảnh vật /// Văn Hải

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 8

Lên đỉnh ngắm hoa lạ, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không biết tên - ảnh 9

Nguồn: Thanhnien.vn