Ghim lẹ bí kíp vi vu Philippines 3 ngày cuối tuần cực hot cho dân văn phòng

0
38

Bạn chắc chắn đã nghe đến Philippines với rất nhiều hòn đảo nhưng bạn có biết một cách chính xác, nơi đây có đến 7000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Bạn đã từng biết đến Philippines là một điểm đến du lịch nhưng vẫn chưa dám một lần đặt chân đến nơi đây vì nó có phần mới lạ và chưa có nhiều review? Lần này, Keep Moving đã đồng hành cùng bạn đến thiên đường đảo Đông Nam Á này. Ghim nhanh bí kíp nhé!


 

Philippines mang một vẻ đẹp khiến bạn nhớ mãi. Nhưng nhiều người thắc mắc rằng với 3 ngày 3 đêm như thế, liệu có đủ để khám phá “đảo trong đảo” không? Tụi mình xin trả lời rằng mọi việc rất khó để mang một giá trị tuyệt đối. Nói đủ thì cũng chẳng thể vì với một vùng đất mới, nếu thực sự muốn hiểu về nó, bạn có thể mất hàng tháng, hàng năm. Nói không đủ thì cũng chẳng đúng vì hành trình này tụi mình ưu tiên dành cho những bạn làm việc công sở nên phải sắp xếp thật hợp lý các điểm đến để khi trở về, các bạn sẽ khó mà quên được nơi đây.
 


Tổng chi phí chuyến đi của tụi mình vào khoảng 7 triệu cho 3 ngày ăn chơi tại Philippines 

Và dĩ nhiên, với 3 ngày 3 đêm này, bạn chỉ cần xin phép nghỉ ngày thứ sáu thì chiều thứ năm sau khi làm về là có thể xách hành lí ra sân bay, bay chuyến đêm. Vậy là có cả 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật để chơi rồi. Sáng sớm thứ hai có thể về tới Việt Nam và bắt đầu một tuần làm việc mới như bình thường. Không bị sếp la rầy và cũng không ảnh hưởng đến tiến trình công việc.
 

Để tiện cho các bạn theo dõi, tụi mình sẽ chia bài review thành hai phần, gồm chuẩn bị và lịch trình chi tiết cho chuyến đi.
 

PHẦN 1: CHUẨN BỊ
 

1. Vé máy bay
 

Philippines là đất nước rất gần Việt Nam nhưng giá vé máy bay lại khá đắt vì ít có chuyến bay giá rẻ khai thác. Tới thời điểm hiện tại thì mới có thêm Vietnam Airline và Air Asia đã khai thác chuyến từ TP.HCM đến thủ đô Manila.
 


@gkhnoztrk61

 

Nếu may mắn bạn có thể đặt được vé khuyến mãi cả đi lẫn về, giá dao động từ 2tr600K đến 3tr. Tụi mình đi bằng Cebu, chỉ đặt sau khuyến mãi có 1 ngày mà tốn tận 4triệu/người.
 

2. Khách sạn
 

Theo tụi mình, các bạn nên thuê khách sạn gần 7-Eleven hoặc tuyến xe bus để tiện cho việc ăn uống và di chuyển. Tụi mình ở homestay một bạn người Việt ở Manila với 400 peso/người. Cô chủ rất nice và biết gần như tất cả mọi thứ ở Philippines. Tuy nhiên, mình khuyên mọi người nên thuê khách sạn ở trung tâm Makati sẽ thuận lợi hơn. 
 


Manila Homestay – Ảnh internet

 

Với khách sạn ở Tagaytay, bọn mình thuê phòng ngay gần hồ Taal.


San Roque Paradise Hotel – Ảnh internet

 

Giá cả ở Philippines rất là bình dân (giá ngoại tệ 1peso ~ 500vnđ), từ nhà hàng đến vỉa hè, từ phương tiện di chuyển đến dịch vụ, mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có mệt mỏi và phải để ý với cái khoản “tip” mọi lúc mọi nơi. Bởi thế, khi di chuyển trong thành phố, các bạn nên đặt grab car vì nếu đặt taxi thường có thể phải trả tiền tip chẳng biết tại sao.
 

3. Sim điện thoại:
 

Đây là một vấn đề mà rất nhiều bạn thắc mắc khi đi du lịch nước ngoài đúng không nè? Về liên lạc, không nên mua sim ở sân bay vì khá đắt (lúc đặt Grab về khách sạn, có thể dùng wifi free ở sân bay nhé). Bạn có thể đến 7-Eleven hoặc Mini-stop mua sim Globe (hoặc Smart) với 40 peso/sim. Rồi mua card 500 peso để nạp vào tài khoản. Đăng ký LTE gói GoSURF 499 sẽ có 3GB dùng trong 30 ngày (có hướng dẫn trên Card hoặc hỏi nhân viên).
 


Sim Globe – Ảnh internet

Bạn nên đăng ký gói dung lượng lớn thay vì tiết kiệm những gói khác. Vì bạn có thể chia sẻ với các thành viên trong nhóm cùng dùng. Mặt khác, một vài nơi tại Philippines rất khó xin password wifi nhé. Người dân vẫn nói tiếng Filipino là chính tuy nhiên vẫn có thể giao tiếp tiếng Anh bình thường với bạn (mặc dù khá là khó nghe, vì tiếng anh không được chuẩn cho lắm).
 

PHẦN 2: LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
 

Ngày 0: Chuẩn bị:
 

Khi đi làm về, tụi mình ăn tối, vệ sinh cá nhân xong rồi sắp xếp đồ đạc. Vì là vé giá khuyến mãi nên đương nhiên chỉ được 7 kg thôi, còn bạn nào mua vé thường thì khỏi phải lo rồi. Nếu là vé khuyến mãi, bạn nên để vali, túi xách dưới 6 kg vì lúc về còn dự phòng. Hãy mang theo quần áo, nón, vài khẩu trang, một áo khoác ngoài, một đôi giày thể thao, các chất lỏng (dầu gội, kem chống nắng, nước hoa,…) dưới 100ml nha, khăn ướt, thuốc tiêu hoá, một cục pin dự phòng. Thế là xong!
 


Ảnh internet

 

Tụi mình bay chuyến sớm 1h sáng, đến 3h45 sáng thì đến nơi rồi. Với trường hợp các thành viên trong nhóm mua vé riêng lẻ, nên check in sớm để người ta xếp mình ngồi cạnh nhau. Vì là máy bay giá rẻ nên thường xuyên bị delay, việc cảm thấy mệt mỏi từ khâu chờ check in, chờ boarding, chờ tới nơi là chuyện bình thường. Mọi người tranh thủ chợp mắt được lúc nào thì càng tốt. Trên máy bay, mọi người nên chuẩn bị sẵn 2,3 cây bút xanh để điền vào form nhập cảnh và sức khoẻ.
 

Ngày 1: Khám phá Manila, thủ đô của Philippines
 

Điểm đầu tiên là thủ đô vừa cổ kính, vừa tráng lệ – Manila. Tới sân bay, tụi mình đón Grab về khách sạn. Có một tấm bảng hướng dẫn vị trí đón xe Grab ngay trước cổng đến (Arrival). Đây là lúc thể hiện sự quan trọng số thành viên, nếu bạn đi 4 người sẽ đón được xe với giá rẻ, còn đi 6 người thì phải pick xe 7 chỗ mà giá thì mắc hơn rất nhiều. Đến khách sạn, tụi mình cứ ngủ thoải mái, phục hồi tinh thần và sức lực, bởi vì buổi chiều sẽ đi nhiều.
 


 

Sau khi dậy, ăn sáng và đến 7-Eleven mua sim card, nước để balo. Đón Grab đến Intramuros, cụ thể là nhà thờ San Augustin chụp hình. Đây là nhà thờ cổ ở Intramous. 
 

Intramuros có nhiều góc rất là đẹp và cổ kính. Nơi đây được xem như một khu phố cổ được bao bọc bởi tường thành Manila. Điểm nổi bật của Intramuros chính là các nhà thờ với kiến trúc cổ kính. Các bạn có thể canh chụp nhiều vị trí ở đây.
 

Đối diện nhà thờ, đó là nhà hàng Barbara rất đẹp, phục vụ tốt, đồ ăn ngon. Trung bình mỗi người 300 peso là đủ rồi. Nhớ tip 50 peso nếu bạn cảm thấy phục vụ tốt nhé.
 

Ăn uống no nê rồi, tiếp tục dạo chơi Intramuros nào.
 


 

Thuê xe ngựa đi vòng khu Intramuros, 4 hay 6 người đều phải trả 500 peso/xe ngựa/30 phút nha. Sau khi đi lòng vòng thăm thú Casa Manila, Fort Santiago,… (nhớ bấm thời gian 30 phút) thì kêu nó thả xuống nhà thờ chính Manila, chụp hình trong và ngoài rất đẹp.
 


Dạo quanh bằng xe ngựa – @frickywong

 


Hoặc bạn có thể thử các phương tiện khác của Philippines – @venus_mc_fly

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Philippines

Đi bộ qua công viên Rizal dạo lòng vòng và qua Ocean Park mua vé ngắm thuỷ cung (600peso/người). Lúc đi bộ bạn nhớ xem đường nhá. Giao thông ở Philippines khá là tếu, đèn đường, người dân, xe cộ, người hướng dẫn chả ăn nhập gì với nhau.
 


@her_journeys

 


@indahnadapuspita

 

Chiều tối, đón Grab qua Chinatown (Binondo), ngắm phố, ăn dạo và đi chợ đêm.
 


@nickwackyman

Ngày 2: Khám phá núi lửa Taal

Sau khi dậy, ai còn sức có thể ra ngoài mua đồ ăn về, buổi sáng ngoài phố có bán nhiều đồ ăn Philippines lạ lạ, trả phòng rồi đi ra 7-Eleven mua nước uống, trái cây, bánh mì lên xe bus ăn. Ra trạm xe bus đón xe về Tagaytay (mỗi người 100 peso). Sẽ mất 3 đến 4 tiếng tùy kẹt xe hay không.
 


Xe tricycle là một phương tiện phổ biến tại Philippines – @wendel_junio

Đến nơi, bạn nên hỏi một xe tricycle chở vào núi tới nhà nghỉ lấy phòng 100 peso/người (6 người thì đi 2 xe cho thoải mái). Trên đường vào hồ, có những khúc đường dọc rất đẹp để chụp hình.
 

Tới nhà nghỉ hãy trả 2000 peso/phòng/2 or 3 người. Sau đó, chuẩn bị đi khám phá núi lửa Taal luôn nhé. Khi thuê thuyền (ngay tại nhà nghỉ luôn), phí cưỡi ngựa, phí hướng dẫn viên, tiền vế; bạn có thể trả giá khoảng 1200 peso/người là hợp lý.
 


 

Lưu ý là bạn nhớ mang áo khoác che mặt khi đi thuyền vì nước bắn mạnh. Mang khẩu trang và nón đi ngựa vì đường hơi hôi và nắng. Còn nếu muốn có những tấm ảnh sống ảo để đời thì chịu khó hi sinh “thả rong” một xíu nhé!

Một lưu ý nhỏ là lúc lên họ sẽ hỏi bạn có mua nước cho người dắt ngựa không, bạn nên từ chối vì nước rất mắc và lúc về mình còn phải tip cho mỗi người 25 peso mỗi người.
 

Đường leo núi phải nói là cực dốc và sốc. Tuy nhiên, sau đau khổ là thiên đường các bạn ạ. Nhìn thấy đảo trong đảo hiện ra trước mắt như thế này quả là một trải nghiệm thú vị.
 


 


 


Nhiều người check-in ở đây rồi, phải nói là đẹp không chê được luôn nè – @livpaccagnella

Về tới phòng, hãy đặt họ đồ ăn sẵn cho bữa tối, tổng cộng 1000 peso. Theo tụi mình thì nên gọi món gà nướng vì nó ngon nhất. Tắm rửa, check chít rồi tận hưởng ăn tối và ngắm nhìn hồ trong đêm. 
 


Tụi mình recommend món gà nướng nhé 

 

Buổi tối, có thể đi bộ dạo quanh hồ, mua bánh, kem, bộ bài về phòng chơi trong đêm.
 

Ngày 3: Mua sắm tại Makati

Nếu dậy sớm được, bạn ó thể ngắm mặt trời mọc bên hồ rất đẹp. Đồ ăn sáng thì bạn kêu người ta làm trứng ốp la 20 peso/2 trứng, nhớ hỏi giá bánh mì, vì bánh mì tính riêng. Ăn uống tạm ổn thì bắt đầu thu dọn đồ, chuẩn bị nước balo, trả phòng về Makati mua sắm nào. Khi đi xe tricycle, bạn hỏi tài xế chở bạn ra tuyến xe bus về Makati – một trong 16 thành phố lớn của thủ đô – luôn nhá.
 


@dianeriverlim

Tới Makati đón Grab tới Greenbelt ăn trưa và mua sắm. Ăn trưa ở đây khá đắt nhưng ngon và chất lượng (400 peso/người). Kinh nghiệm là kiếm quán nào đông khách nhé. Greenbelt là một trong những Mall lớn nhất Philippines, có tới 5 khu khác nhau bao quanh một công viên nhỏ ở giữa. Các khu cũng chia ra bán hàng bình dân, cao cấp khác nhau với đủ tất cả mặt hàng cần mua. Có những Gift Shop bán hàng thủ công giá rẻ và gói về làm quà được. Nếu ai không có nhu cầu mua sắm, có thể ra quán cafe ngồi ngắm công viên. 
 


 

19h, mọi người đón Grab ra sân bay gần đó chuẩn bị quay về Việt Nam (chuyến bay Cebu 22h45 – 1h). Lên lầu 2, tới Food Court, quán Chow King thưởng thức nhiều món ăn ngon. Sắp xếp lại hành lý gọn gàng và gom các bill mua sắm lại để chuẩn bị refund tax. Nếu ai đó quá ký có thể mua thêm ký lượt về (25usd/15 kg) hoặc có một mẹo nhỏ là chia ra hai nhóm check in trước và sau để giữ đồ cho nhau.
 


@kristelgreganda

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Philippines

Vậy là tạm biệt Philippines với những ấn tượng khó quên về núi lửa Taal. Philippines quả thật mang một vẻ đẹp rất kì bí và thu hút. Dù không có nhiều review về nơi này nhưng tụi mình chắc chắn sẽ quay lại bởi Philippines còn quá nhiều điều mà tụi mình chưa kip khám phá. Hẹn một ngày không xa với El Nido, Boracay, Cebu,… thôi!
 

Camnangdulich.vn – Nguồn: Tripnow/Keep Moving

Nguồn: News.zing.vn