Doanh nhân Ấn Độ bị bắt vì giả làm phi công ở sân bay

0
17
Doanh nhan An Do bi bat vi gia lam phi cong o san bay hinh anh 1

Ăn mặc như phi công, người đàn ông Ấn Độ được hưởng các đặc quyền như dễ dàng đi qua an ninh sân bay, nâng cấp ghế ngồi. Tuy nhiên, nhân viên sân bay đã lật tẩy trò giả mạo này.

Ngày 18/11, Rajan Mahbubani đã mặc đồng phục phi công. Trang phục gồm quần tối màu, áo sơ mi trắng, ghim hàng không vàng phía trên túi áo trái và đội mũ. Người đàn ông 48 tuổi đã sẵn sàng lên chuyến bay từ New Delhi về hướng Kolkata, Ấn Độ.

Doanh nhan An Do bi bat vi gia lam phi cong o san bay hinh anh 1
Doanh nhân Delhi yêu thích các đặc quyền và lối sống của các phi công.

NDTV đưa tin thay vì bay đến Kolkata, người đàn ông này bị các nhà chức trách bắt giữ tại sân bay Indira Gandhi ở New Delhi vì đóng giả làm phi công của Lufthansa (hãng hàng không quốc gia của Đức). Nhân viên an ninh của Lufthansa đã báo cáo với lực lượng an ninh Công nghiệp Trung ương rằng họ nghi ngờ một hành khách là cơ trưởng của hãng hàng không, dẫn đến việc Mahbubani bị bắt giữ.

Mặc trang phục phi công, hành khách có những đặc quyền bao gồm nâng cấp chỗ ngồi và quyền ưu tiên khi đi qua kiểm tra an ninh sân bay. Người Delhi yêu thích các đặc quyền và lối sống phi công như đăng ảnh và video trong buồng lái. Những bài đăng trên mạng xã hội và đặc quyền du lịch không phải vấn đề nếu Mahbubani thực sự là một phi công.

Doanh nhan An Do bi bat vi gia lam phi cong o san bay hinh anh 2
Thay vì bay đến Kolkata,Rajan Mahbubani bị cơ quan chức năng bắt giữ tại sân bay Indira Gandhi ở New Delhi.

Mahbubani khai nhận với cảnh sát rằng anh là chủ của một cơ quan tư vấn và đã mua chứng minh thư phi công giả ở Bangkok 2 năm trước.

Times of India cho biết doanh nhân này đang bị cảnh sát và các cơ quan tình báo thẩm vấn. Cơ quan chức năng cũng phát hiện hình ảnh Mahbubani mặc trang phục đại tá quân đội và các trang phục khác trong điện thoại di động của anh này.

“Khi thẩm vấn, Mahbubani nói rằng anh ta thường xuyên đi du lịch và mạo danh phi công của các hãng hàng không quốc tế để được quyền đi qua an ninh sân bay dễ dàng và có sự đối xử ưu tiên từ cơ quan an ninh và các hãng hàng không”, Sanjay Bhatia, Phó ủy viên cảnh sát (sân bay IGI) nói với Hindustan Times.

Chiêu trò của Mahbubani được so sánh với kẻ lừa đảo lừng danh Frank Abagnale. Abagnale là kẻ lừa đảo khét tiếng, đã giả mạo thẻ nhận dạng phi công và giấy phép của Cục Hàng không Liên bang để bay khắp thế giới. Những mưu mô thông minh và khả năng trốn tránh chính quyền của Abagnale trở thành chủ đề của bộ phim bom tấn Catch Me If You Can của đạo diễn Steven Spielberg với sự tham gia của Leonardo DiCaprio năm 2002.

Nguồn: News.zing.vn