Có những đoạn đường ở Vũng Tàu mà cứ ngỡ là Hàn Quốc

0
7

Đi chơi mà không chụp dăm ba tấm hình “so deep” để khoe với đồng bọn quả là thiếu sót lớn, đặc biệt là phải lùng sục những góc ảnh lạ chưa ai biết tới thì mới ngầu. Nếu nơi dừng chân sắp tới của bạn là Vũng Tàu thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Camnangdulich.vn sẽ gợi ý cho bạn một vài tọa độ chụp ảnh thần sầu, chỉ cần giơ máy lên là auto có hình đẹp tựa như đang lạc lối tại Hàn Quốc. 

Con đường bông gòn và ngọn Hải đăng

Con đường uốn lượn từ chân núi Tào Phùng lên ngọn hải đăng Vũng Tàu trở thành địa điểm được rất nhiều bạn trẻ đến check-in. Sở dĩ phát hiện ra tọa độ này chỉ là vô tình trên đường đến hải đăng và nhìn thấy, cây xinh to và nằm ngay khúc cua đẹp nữa. Chỉ có một cây trên cả đoạn đường đó thôi nên nhớ dừng lại chụp ngay nhé. 

Dọc hai bên đường đi, bạn cũng sẽ tìm thấy được nhiều góc hình đẹp, tha hồ tạo dáng chụp ảnh. Dần dần con đường sống ảo chất lừ này trở thành một địa điểm không thể thiếu khi du lịch Vũng Tàu. 

Đi hết đoạn đường nên thơ ấy sẽ đến ngọn hải đăng Vũng Tàu (xây dựng vào năm 1862 bởi người Pháp) được xếp vào hàng những ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hải đăng có ngọn tháp tròn, cao 18m, được sơn trắng tinh tế nổi bật trên nền trời xanh, giữa những tán cây bao quanh. Đây được coi là biểu tượng của Vũng Tàu với kiến trúc cổ điển, vững chãi. Từ ban công của ngọn hải đăng, bạn vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, vừa tận hưởng làn gió mát của biển khơi.

Đường ven biển ra Long Hải 

Trên đường từ thành phố đi bạn hãy để ý khúc cua ven biển với bờ cát trắng tinh khôi. Đoạn này rất ngắn và chỉ duy nhất chỗ đó nên không lẫn đi đâu được. Nếu vào tầm 9,10h trưa bạn đến đó ánh sáng rất tốt, cung đường cua rộng nhìn ra biển xanh chụp nhìn bao chất, bạn có thể đi bộ xuống bãi đá check-in thêm vài kiểu nữa cũng đẹp xuất sắc.

Đoạn đường hoa giấy

Con đường này nằm trên trục đường đi ra Làng bích họa Bình An. Vào khoảng giữa tháng 4, hoa hồng rực cả một góc đường đẹp mê luôn. Quãng đường này rất ngắn khoảng 100m thôi nhưng có rất nhiều hoa giấy, đủ để chụp choẹt đủ kiểu và tha hồ có ảnh đẹp rồi ấy.

Đường cây khô Hàn Quốc

Đoạn đường này nằm ngay sau đoạn đường hoa giấy. Cứ tưởng như khung cảnh trong một bộ phim Hàn Quốc nào đấy. Cây khô, cạnh biển. Bạn nên chụp buổi chiều tầm 2,3h để ánh sáng thuận nhất. Đoạn đường này có rất ít xe cộ qua lại nên chụp ảnh vô cùng lý tưởng.

Con hẻm “sống ảo”

Không có một danh xưng nào cho nơi này chỉ biết khi vừa xuất hiện đã gây sốt cộng đồng mạng và thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây check-in. Với những ai yêu thích phong cách chụp ảnh thơ mộng, nhẹ nhàng kiểu style Hàn Quốc hay Nhật Bản thì con hẻm này chính là góc “sống ảo” phù hợp hơn cả.

Địa điểm “sống ảo” thần thánh này là một con hẻm nằm giữa hai căn nhà số 107 và 109 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Hẻm khá nông và dẫn thẳng ra biển, hai bên là hai bức tường màu vàng pastel trông nhẹ nhàng và khá bắt mắt. Có cảm giác như nơi đây giống như một chiếc background cân xứng mà bất kỳ ai đứng vào cũng có ngay ảnh đẹp.

Nếu bạn muốn có một bức hình đẹp và chất lượng, bạn nên đến đây vào buổi sáng sớm khi nắng vừa lên hoặc buổi xế chiều tầm 4h trở lên nhé. Lúc này, ánh sáng sẽ vừa phải mà không bị quá gắt, khiến cho bức hình của bạn không bị sáng quá đà.

Chưa bao giờ thấy Vũng Tàu đẹp đến thế. Nếu bạn đang có dự định đến với phố biển Vũng Tàu thì đừng quên check-in tại những địa điểm “thần thánh” này nhé. Chúc các bạn có những bức ảnh thật đẹp.

Nguồn: News.zing.vn