Xin visa Hàn Quốc: Người mòn mỏi chờ đợi, kẻ cơ hội kiếm lời

0
11
Xin visa Han Quoc: Nguoi mon moi cho doi, ke co hoi kiem loi hinh anh 1

Số lượng người nộp đơn xin visa Hàn Quốc đang trong tình trạng quá tải. Bên cạnh những người thực sự muốn đến xứ kim chi, nhiều kẻ cũng nhân dịp này để trục lợi cá nhân.

Những ngày đầu tháng 4, văn phòng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Qua khảo sát, hiện tượng quá tải xảy ra bởi chính sách nới lỏng chứng minh tài chính và cấp thị thực 5-10 năm với công dân, trí thức Việt Nam được Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 12/2018.

Theo đó, công dân Việt Nam có hộ khẩu tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được cấp visa sang Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không giới hạn số lần nhập cảnh, tạo thuận lợi cho du khách Việt có cơ hội khám phá xứ kim chi.

Phe số không thua gì phe vé

Nếu phe vé bóng đá trong năm 2018 từng trở thành từ khóa hot ở Việt Nam, tại thời điểm này, “hào quang” ấy xứng đáng được nhường cho những kẻ “phe chỗ”, “phe số” tại Lãnh sự quán Hàn Quốc.

Theo phản ánh từ nhiều người dân, những người bán số đến từ rất sớm để lấy chỗ ngồi đẹp. Họ hoạt động quy củ, xếp hàng nghiêm chỉnh, không ồn ào như những tay phe vé bóng đá ở sân Mỹ Đình. Ngay khi có xô xát nhẹ hay cãi cọ, sẽ có một tay “trùm” đứng ra nhắc nhở tất cả bình tĩnh, tránh gây chú ý bởi có rất nhiều ống kính truyền thông đang ở xung quanh.

Xin visa Han Quoc: Nguoi mon moi cho doi, ke co hoi kiem loi hinh anh 1
Tấm phiếu số tạo điều kiện thuận lợi cho các tay “cò” hoành hành. Ảnh: Hoài Anh.

Theo tiết lộ từ một “cò” số giấu tên, mỗi phiếu bán ra rơi vào tầm 7-8 triệu đồng. Ai may mắn thương lượng được sẽ còn 3-4 triệu đồng. Đối tượng chính họ nhắm đến là những người ngoại tỉnh, không có điều kiện lưu trú lại Hà Nội.

Cách thức các tay “cò số” làm việc hết sức quy củ nên rất khó để yêu cầu họ dừng lại hành vi trên. Tuy nhiên, lỗ hổng lớn nhất, theo lời của một môi giới, lại nằm ở cách phát số từ phía Lãnh sự quán. Đa số người dân phản ánh giấy ghi số được đại diện Lãnh sự quán Hàn Quốc phát đi không hề có chứng nhận đảm bảo chủ nhân của nó là ai (tên, tuổi, địa chỉ…). Nó đơn thuần là một tờ giấy nhỏ in số, có dòng chữ “hãy đợi cho đến khi số của bạn hiển thị trên màn hình”. Điều này tạo thuận lợi cho các tay “cò” bán lại dễ dàng mà không bị ngăn cản.

Theo nguồn tin của Zing.vn, trong vài ngày qua, Lãnh sự quán Hàn Quốc đã giảm thiểu tình trạng này bằng cách ghi trực tiếp số vào hồ sơ người dân. Dù vậy, theo lời “cò” giấu tên: “Họ ghi số 90, nhưng số 90 đó cũng là số thôi, không có dấu gì, em bán lại cho ai chẳng được”.

Trả tiền triệu cho một chỗ đứng chờ xin visa Hàn Quốc ĐSQ Hàn Quốc tại Hà Nội những ngày này luôn có hàng nghìn người chen chân chờ xin visa. Nhiều nhóm cò mồi đã lợi dụng tình hình để trục lợi, hét giá tiền triệu cho một vị trí chờ.

Những người “trâu chậm uống nước đục”

Ngoài phải đối mặt với tình trạng “phe số”, để có được vị trí đẹp nhận lượt, nhiều người dân đã phải túc trực tại trụ sở làm visa Hàn Quốc từ nửa đêm.

7h sáng 11/4, khi người dân thủ đô chuẩn bị ra đường bắt đầu một ngày làm việc, dưới chân trụ sở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, đã đông nghẹt người. Đa số, họ có mặt từ rạng sáng. Có những người đến từ 1h để chọn cho mình vị trí đầu hàng, nhận số sớm với mong mỏi kiếm cho mình được tấm visa. 

Theo quan sát của phóng viên Zing.vn, phía vỉa hè cạnh trường Amsterdam (mặt sau trụ sở Lãnh sự quán Hàn Quốc), những người đến sớm đã xí cho mình chỗ đẹp nhất để chờ được phát số. Còn bên kia đường, cũng đông chẳng kém là những người biết chắc hôm nay sẽ chẳng tới lượt mình, dù họ khởi hành không hề muộn.

Xin visa Han Quoc: Nguoi mon moi cho doi, ke co hoi kiem loi hinh anh 2
Hàng người chật ních, dài dằng dặc bên phía vỉa hè cạnh trường Amsterdam, đối diện trụ sở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Anh.

Ông Vũ Văn Quân (Hải Phòng) một thân một mình bắt xe lên Hà Nội xin visa thăm thân để sang Hàn Quốc gặp con. Chia sẻ với Zing.vn, ông cho biết trước khi đi đã đọc thông tin trên mạng và biết trước tình trạng này nên chủ động ra thủ đô từ 3h. Khoảng 6h, ông Quân đến nơi nhưng vẫn phải chịu cảnh “trâu chậm uống nước đục” vì nhiều người đã xếp hàng từ đêm trước.

Khi được hỏi liệu ông còn muốn kiên trì đợi thêm không, ông Quân cho biết còn công chuyện ở quê nên đành chờ vãn người rồi lên tiếp. Tuy nhiên, với tình trạng kéo dài cả tháng như hiện tại, có lẽ ngày ấy với ông vẫn còn xa.

Thực tế, dù khoảng 9h phía Lãnh sự quán Hàn Quốc mới phát phiếu số nhưng từ đêm hôm trước, người dân đã ngồi “đặt gạch” đầy vỉa hè vì sợ không tới lượt. Bởi thế, những người ngoại tỉnh như ông Quân rất khó có cơ hội xin được số dù có đi sớm thế nào.

Xin visa Han Quoc: Nguoi mon moi cho doi, ke co hoi kiem loi hinh anh 3
Ông Vũ Văn Quân mòn mỏi chờ cơ hội lấy số, nộp hồ sơ nhưng tình hình hoàn toàn không khả quan. Ảnh: Hoài Anh.

Không chỉ ông Quân, nhiều bậc phụ huynh muốn có visa đi thăm con cái hay đơn giản chỉ là một chuyến du lịch ngắm anh đào xứ kim chi cũng gặp phải tình trạng như vậy. Có lẽ, đối với họ, giải pháp tốt nhất là thuê phòng trọ ở lại Hà Nội để “túc trực” mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để làm điều này. 

Đã hai hôm liền, ông Hoàng Văn Sơn (Hải Dương) đều phải khởi hành từ quê lên Hà Nội lúc 3h để xin visa đi Hàn Quốc thăm con. “Tôi cứ đến nơi là đã thấy một quang cảnh đông nghịt, không chừa một chỗ đứng, ngồi. Tôi cũng muốn ở lại đây cho tiện nhưng già rồi, ở nơi lạ không quen, ngủ không được. Nhà tôi còn cháu nhỏ, phải về chăm nữa”, ông ngậm ngùi.

Trong ánh mắt mòn mỏi, khao khát có tấm thị thực sang Hàn Quốc thăm con, ông Sơn kể: “Con gái lấy chồng xa, rất nhớ bố mẹ. Nó luôn động viên ông cố gắng lên. Tôi ở nhà cũng nhớ con, không biết nó sống bên đó thế nào. Vậy mà các chính sách có vẻ khó khăn quá”. 

Người ngoại tỉnh đã khổ, người thủ đô cũng chẳng sướng hơn gì. Chị Bùi Thị Dung (Hà Nội) cũng phải bỏ làm hai, ba hôm đứng chờ mà vẫn không có số. Chị cho biết mình đã có visa sẵn nhưng muốn đi làm cho chồng để cả hai tiện thăm con du học bên Hàn Quốc.

“Tôi xin visa 5 năm luôn đi lại cho tiện. Đợt tôi đi làm thoải mái hơn nhiều chứ không phức tạp như bây giờ. Tôi đã nói chồng đi làm cùng luôn mà anh ấy cứ dùng dằng mãi, giờ khó lắm, ngay việc xếp hàng lấy số đã khó khăn rồi, các vòng sau phức tạp thế nào nữa… Thực ra, tôi cũng được vài người mời chào rồi, nhưng họ toàn báo giá cả triệu. Mình đi làm tự do ngày kiếm vài trăm, lấy tiền đâu ra mà trả cho họ”, chị cho biết.

Xin visa Han Quoc: Nguoi mon moi cho doi, ke co hoi kiem loi hinh anh 4
Không phải ai cũng may mắn được phát số dù chờ đợi từ lâu. Ảnh: Hoài Anh.

Cũng trải qua tình trạng trên, hai chị em Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thảo (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng chật vật từ nhà để đến văn phòng Lãnh sự quán Hàn Quốc từ sớm. Thế nhưng, như bao người khác, cả hai đều biết chắc mình sẽ không xin được số dù 6h đã tới nơi.

“Bọn mình muốn đi du lịch Hàn Quốc lắm, nhìn ảnh các bạn chụp nên mê lâu rồi. Lúc tới, mình cũng được vài anh ra hỏi mua chỗ mà mình bảo không mua. Mình cũng chẳng biết giá bao nhiêu nữa, không mua rồi hỏi giá có khi họ đánh cho”.

Xếp hàng khổ quá, mong đại sứ quán Hàn Quốc cho đăng ký online Anh Trần Văn Tuấn tỏ sự bức xúc khi phải đi từ 2h sáng 5 ngày liên tục mà vẫn không xin được visa. Anh mong đại sứ quán sẽ phân luồng hoặc cho đăng ký online để người ở xa bớt khổ.

Nguồn: News.zing.vn