Vườn cà rốt Đà Lạt đẹp như một thước phim thời thanh xuân

0
48

Thực không hổ là vùng đất của muôn ngàn sắc hoa làm say đắm lòng người, Đà Lạt mùa nào cũng rực rỡ, mộng mơ, khiến kẻ khách đường xa dù có đến bao lần chăng nữa cũng cứ mãi thổn thức một niềm thương nhớ. Ta vẫn nhớ những ngày xuân có sắc mai anh đào nhuộm hồng một vùng trời, rồi tới mùa hoa phượng tím bâng khuâng gieo vào lòng bao xao xuyến. Để giờ đây, người ta lại í ới rủ nhau lên Đà Lạt chỉ bởi đã trót say khung cảnh đẹp như một thước phim thời thanh xuân ở khu vườn cà rốt phía ngoại ô.

Ta lại í ới rủ nhau lên Đà Lạt – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Bởi lỡ đắm say vườn cà rốt đẹp xinh ở phía ngoại ô – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Để đến được những vườn cà rốt, bạn cứ di chuyển thẳng tới khu Trại Mát, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Đây là nơi trồng nhiều cà rốt nhất Đà Lạt, nhưng có lẽ tới mùa hoa khoe sắc, khung cảnh nơi ấy mới thực sự như được hô biến thành chốn bồng lai.

Vườn cà rốt này nằm ở khu Trại Mát – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Để tới mùa hoa như được hô biến thành chốn bồng lai – Ảnh: FB nononstudio.com

Nếu bạn lên Đà Lạt vào những ngày này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vườn cà rốt đang kỳ nở rộ. Hoa cà rốt trông khá to, nhìn từ cứ xa cứ như một bông cẩm tú cầu trắng muốt, nhưng khi tới gần mới phát hiện ra, trong cụm bông to to ấy là những nhánh nhỏ mềm mại, y như được kết thành từ những bông tuyết trắng li ti.

Hoa cà rốt khá to mà nhìn từ xa ta cứ tưởng những bông cẩm tú cầu trắng muốt – Ảnh: Sưu tầm

Nhưng thực chất cụm bông to to ấy gồm nhiều nhánh nhỏ mềm mại như được kết thành từ những bông tuyết li ti – Ảnh: tngan0209

Một khu vườn cà rốt rộng mênh mang, có sắc trắng tinh khôi điểm xuyết trên cái nền xanh mướt mắt, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng người nông dân đang miệt mài lao động, những nét chấm phá mộng mơ mà bình yên quá đỗi, gieo vào lòng người những khoảng lặng hiếm hoi.

Những bông hoa trắng tinh khôi điểm xuyết trên cái nền xanh mướt – Ảnh: Sưu tầm

Trông ngọt ngào và quá bình yên – Ảnh: Sưu tầm

Thời điểm để ngắm hoa cà rốt đẹp nhất là buổi sáng, khi ấy, sương đêm còn vương vấn trên những nhành hoa, nhưng phảng phất khắp không gian là ánh nắng ngày hè tươi mát, tô điểm cho khung vườn thêm vẻ lung linh, lãng mạn đến không ngờ.

Thời điểm ngắm hoa cà rốt đẹp nhất là buổi sáng – Ảnh: Sưu tầm

Hòa cùng sắc nắng giọt sương cho khung cảnh thêm lung linh, lãng mạn – Ảnh: Sưu tầm

Để rồi khi những cơn gió cao nguyên nhè nhẹ thổi, cả khu vườn lại rung rinh lên những nhịp dịu dàng, và có đôi lúc hoa theo gió bay về miền xa thẳm, để lại những đài hoa cà rốt li ti những lỗ tròn trông ngộ nghĩnh lắm thay. Một khung cảnh đẹp tựa chốn thần tiên, để mỗi lần lạc bước là mỗi lần người ta chìm đắm trong những mê say quên cả lối đi về.

Có đôi khi chợt thấy những nhánh li ti bay về miền xa thẳm – Ảnh: Sưu tầm

Và ta chìm trong những mê say quên cả lối đi về – Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn không gặp trúng thời điểm hoa nở rộ thì khu vườn cà rốt ngập tràn sắc xanh cũng là một background trông thật đáng yêu, bạn có thể chụp vài bức hình cùng những củ cà rốt màu cam bắt mắt hay giả làm người nông dân đang thu hoạch rau củ cũng khá hay ho.

Nếu không gặp được hoa cà rốt thì những cánh đồng mướt xanh cũng rất đáng yêu – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Thêm vài củ cà rốt màu cam bắt mắt – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Cũng đủ để có một background thực đáng yêu – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Một nơi chốn bình yên, trong trẻo, một điểm dừng chân lãng mạn, ngọt ngào, để ta cứ thế hòa mình cùng đất trời cao nguyên lộng gió, ngẩn ngơ nhìn ngắm cả khu vườn xanh mướt kéo dài mãi ra xa, rồi tranh thủ chụp vài kiểu ảnh thời thanh xuân tươi trẻ, như lưu giữ lại những kỷ niệm  ngao du trên khắp mọi nẻo đường.

Một nơi chốn bình yên, trong trẻo – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Nhưng cũng rất lãng mạn, ngọt ngào – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Để ta lưu giữ những bức hình thời thanh xuân tươi trẻ – Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Về Đà Lạt thôi, những vườn cà rốt xinh xẻo đang chờ bạn đó. Và nhớ đặt phòng khách sạn trên Camnangdulich.vn nhé, bạn sẽ được hưởng rất nhiều trình ưu đãi hấp dẫn ngày hè, khá lý tưởng cho một chuyến đi không quá tốn kém phải không nào.

Ghé Đà Lạt, bạn có thể chọn Khách sạn Kings, Zen Valley Dalat Resort hay Osaka Village Đà Lạt.

Một chốn dùng chân lý tưởng tại Khách sạn Kings – Ảnh: Sưu tầm

Những khoảng trời xanh mát ở Zen Valley Dalat Resort – Ảnh: Sưu tầm

Như lạc chốn hoàng cung cổ ở Osaka Village Đà Lạt – Ảnh: Sưu tầm

Dandelion – Camnangdulich.vn

Nguồn: News.zing.vn