Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim ‘Mắt biếc’

0
11
Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Thừa Thiên – Huế Với những sào mía trải dài mênh mông và cây ngô đồng trên đường làng Hà Cảng, bối cảnh trong phim “Mắt biếc” hiện ra như miền cổ tích.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Những sào mía xanh tươi đang vào vụ xen lẫn là những thửa đã thu hoạch ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Đây là vựa mía lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên – Huế, nổi tiếng với giống mía Cẩm Tân khi xưa dùng để tiến vua. 

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Mỗi sào mía tại đây có từ 2.000 đến 3.000 cây, mùa thu hoạch bắt đầu vào khoảng tháng 10. Người dân thường canh trồng vụ mía để thời gian thu hoạch rơi vào dịp Tết, khi cây mía dễ tiêu thụ hơn. 

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Anh Minh, chủ của bốn sào mía đang lột lá, gia cố các thân cây bằng dây chằng để tránh cây bị ngã đổ. Anh chia sẻ, mía năm nay được mùa nên người dân phấn khởi, có thêm thu nhập chuẩn bị Tết.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Cây mía khi mới lớn được bao bọc bởi những lớp vỏ lá. Lúc trưởng thành, cây được người dân lột xác lá già để lên đốt dần. Đến khi cây cao hơn đầu người, phân thành những đốt dài bằng cỡ ngón tay và thân cây chuyển sang màu tím đậm thì bắt đầu được thu hoạch.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Chị Thủy, chủ một vựa mía lớn, đang cột kỹ từng bó mía sau khi đốn để chuẩn bị đem ra xe trung chuyển đưa đi tiêu thụ. Mùa thu hoạch mía của người dân Quảng Phú sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 2 năm sau.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Người nông dân vác những bó mía ra con đường chạy xuyên qua những thửa ruộng để chờ thương lái tới chở đi bằng xe tải. Người buôn mía tiếp tục bỏ mối cho các chủ bán lẻ. Mía Cẩm Tân có vị nước ngọt lịm, lại bắt mắt về hình thức nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Đôi bạn trẻ dạo bước trên bờ ruộng làng Hà Cảng, phía sau là cây ngô đồng hiện lên trong vạt nắng chiều vàng óng.

Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 12 km, Hà Cảng đang nhận được nhiều sự quan tâm gần đây bởi đạo diễn Victor Vũ đã chọn nơi này làm bối cảnh cho phim Mắt biếc, tác phẩm chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cây ngô đồng trong ảnh gắn liền với tuổi thơ của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Cây ngô đồng xứ Huế được xem là biểu tượng của bậc đế vương. Theo truyền thuyết Á Đông, chim phượng hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng. Ngô đồng Huế trổ hoa từ khoảng tháng 2 đến tháng 3 âm lịch khi lá đã rụng hết, với những chùm hoa hồng pha tím.

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

Bé gái hồn nhiên trên đường làng Hà Cảng. 

Vẻ đẹp nơi đồng quê làm bối cảnh phim 'Mắt biếc'

“Cảm giác yên bình ùa về trong tôi khi ngắm nhìn khung cảnh Hà Cảng. Đồng quê là nơi yên ả nhất với tôi mỗi khi thấy mệt mỏi. Nơi này có phong cảnh đẹp và con người chân chất, luôn cởi mở”, anh Nguyễn Phong (Huế), tác giả bộ ảnh, chia sẻ.

Huỳnh Phương

Ảnh: Nguyễn Phong, Kelvin Long

Nguồn: Vnexpress.net