Trung Quốc xuất bản sách rửa tiếng kém văn minh

0
14
Trung Quoc xuat ban sach rua tieng kem van minh hinh anh 1

Cơ quan quản lý Du lịch Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành một quyển sách hướng dẫn du lịch văn minh, theo đó khuyên các du khách nước này không nên ngoáy mũi, tiểu tiện nơi công cộng.

Sách hướng dẫn dày 64 trang được tung ra trên website của Cơ quan quản lý Du lịch Quốc gia Trung Quốc ngày 2/10.

Quyển sách khuyên người du lịch không nên ngoáy mũi, nên cắt lông mũi gọn gàng sạch sẽ, lấy tăm xỉa răng không dùng tay xỉa răng, không ngồi quá lâu trong toilet, đi toilet xong không để lại dấu chân trên bồn cầu, không nên gây ra tiếng động khi ăn mì hay húp nước súp…

Nỗ lực của chính quyền Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh du lịch nước này đang để lại ấn tượng xấu với nhiều quốc gia trên thế giới bởi những hành động thiếu văn minh, thậm chí là thô lỗ của khách du lịch trong nước.

Trung Quoc xuat ban sach rua tieng kem van minh hinh anh 1
Bảo tàng Louvre là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.

Hồi tháng 5/2013, Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã phải lên tiếng cảnh báo cho rằng du khách “kém văn minh đang phá hoại nghiêm trọng hình ảnh người Trung Quốc” trong mắt cộng đồng quốc tế.

“Cải thiện sự văn minh của các công dân và xây dựng hình ảnh tốt đẹp về du khách Trung Quốc là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các cơ quan và công ty liên quan”, ông Uông Dương cho hay.

Trước đó, các công ty quốc phòng phương Tây từng thẳng thừng “từ chối” tiếp khách hàng tới từ Trung Quốc do lo sợ bị sao chép các thiết kế công nghệ quân sự. Đầu tháng 9, một lượng lớn khách du lịch Trung Quốc đã sử dụng lượng lớn vé giả hòng lọt qua cửa vào bảo tàng danh tiếng nhất thủ đô Paris – Louvre.

Trung Quoc xuat ban sach rua tieng kem van minh hinh anh 2
Hàng chữ lưu lại trên di tích lịch sử làm dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận.

Mối nghi ngờ về sự trà trộn của những chiếc vé giả được phát hiện từ hôm 12/8 khi các nhân viên an ninh kiểm tra những tấm vé bị vò nát bất thường của một nhóm khách du lịch Trung Quốc.

Ngày 19/8, hai người Trung Quốc đã bị bắt cùng với một chục tấm vé giả. Sau khi có được thông tin, cảnh sát tìm đến căn hộ ở Paris của bọn làm vé giả thì chúng đã tẩu thoát.

Philippines từng có lệnh trục xuất một du khách Trung Quốc ngay tại sân bay nước này vì có hành động bắt nạt tiếp viên hàng không trong chuyến bay xuất phát từ Thượng Hải.

Người đàn ông tên Lưu Bỉ Thanh, 47 tuổi, đã xông thẳng vào khoang phục vụ trong khi chờ chờ tiếp viên mang cho một chiếc khăn nóng. Chưa dừng lại ở đây, người đàn ông Trung Quốc hung hăng này còn đập thẳng chiếc khăn nóng vào mặt tiếp viên. Sau đó, “thay vì xin lỗi, ông ta tiếp tục thái độ hết sức thô lỗ và kiêu ngạo”.

Một nam sinh trung học Trung Quốc cũng đã gây phẫn nộ lớn sau khi vẽ bậy lên một bức tường cổ 3.500 năm tuổi tại một ngôi đền Ai Cập.

Hàng chữ “Đinh Cẩm Hạo đã đến đây” trên bức tượng cổ dấy lên làn sóng chê trách vì hành vi kém văn minh, được coi là phá hoại và thiếu tôn trọng di tích văn hóa.

Chưa hết, hồi tháng 2, một phụ nữ Trung Quốc tô đậm thêm “vết nhơ” cho ngành du lịch nước này khi để cậu con trai tiểu vào một cái chai trong một nhà hàng đông đúc ở Hong Kong.

Nguồn: News.zing.vn