Tháng 11 – tam giác mạch nhuộm hồng xứ Hà Giang

0
11

Vùng đất Hà Giang, nơi bao người vẫn gọi là xứ cao nguyên đá, sẽ được tô điểm bởi vẻ đẹp của một loài hoa xinh tươi, rực rỡ, khoe sắc rạng ngời chào đón những ngày tháng 11. Loài hoa mang tên tam giác mạch dường như chẳng biết tự bao giờ, lại trở thành một trong những loài hoa biểu tượng cho tiết trời những ngày thu – đông ở nơi vùng cao này. Chính vì thế, nếu có dịp ghé qua nơi đồng cao phía địa đầu Đông Bắc, bạn đừng quên ghé qua Hà Giang và tìm về những đồng hoa tam giác mạch đang khoe sắc nhé!

Những ngày cuối tháng 10 – đầu tháng 11, tiết trời ở Hà Giang có sự giao thoa của những ngày thu – đông vừa có cảm giác ấm áp, lại vừa se lạnh với những cơn gió mát rượi đôi khi bất chợt thoáng thổi qua. Những đồng hoa tam giác mạch ở nơi xứ cao nguyên đá này đã được nuôi dưỡng bởi đất, nước và tiết trời mát mẻ ở nơi đây để tạo ra một sắc hoa đẹp đến ngất ngây, mê dại và ngỡ ngàng.

Sắc hồng của hoa tam giác mạch khiến bao người ngẩn ngơ – Ảnh: Xe Om

Ngay tại vùng đất này, không quá khó để tìm thấy những đồng hoa tam giác mạch. Bởi bạn sẽ dễ dàng tìm thấy loài hoa này trải dài ở hầu hết các huyện vùng cao ở nơi này. Một vài nơi như Sủng Là, Đồng Văn, Phố Cao, Hoàng Su Phì, Xín Mần,… sẽ là một trong những địa điểm được gợi ý để bạn “săn” những bức ảnh độc đáo về mùa hoa tam giác mạch và được ngắm nhìn loài hoa đặc biệt trong dịp này ở Hà Giang.

Thảm hoa tam giác rực rỡ khoe sắc hồng đón những ngày thu – đông tươi đẹp – Ảnh: 9mares Nguyen

Mảnh đất Hà Giang, tựa như một chàng vệ sĩ lực lãm, oai vệ canh giữ một phần đất ở nơi địa đầu núi rừng Đông Bắc, vậy mà khi mùa hoa tam giác mạch bung nở rực rỡ cả cánh đồng, bỗng chốc nơi đây lại biến hóa thành nàng sơn nữ, toát lên nét dịu dàng và đằm thắm, nhưng vẫn mạnh mẽ và gai góc. Hà Giang vốn dĩ đã rất đẹp, sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt chỉ thuộc về riêng vùng đất này, nhưng lại càng đẹp hơn nữa, đặc biệt hơn nữa khi được khoác lên mình tấm áo choàng rực rỡ sắc hồng của đồng hoa tam giác mạch.

Tam giác mạch – loài hoa mang đến cảm hứng nghệ thuật cho nhiếp ảnh gia – Ảnh: Mr. K

Người ta thường bảo, loài hoa này nhìn thoáng qua có nét yêu kiều và mỏng manh, nhưng lại ẩn đằng sau đó là vẻ đẹp có chút hoang dại đặc trưng của miền sơn cước nơi đây. Chính vì thế, nó toát lên nét thu hút, độc đáo khó tả. Sắc hồng tím mộng mơ của những thảm hoa tam giác mạch sẽ làm bạn trái tim bạn “tan chảy” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sẽ chẳng bất ngờ đâu nếu bạn thốt lên rằng, bạn đã phải lòng nơi này mất rồi, mê đắm đồng hoa tam giác mạch đẹp đến mê mẩn này.

Tam giác mạch nở rộ, “xứ đá” Hà Giang bỗng chốc thành cao nguyên hồng – Ảnh: Anh Huy

Cả thảm hoa tam giác mạch trải dài mênh mông, thênh thang ngỡ như bất tận. Lạc lối vào những đồng hoa tam giác mạch, bạn sẽ ngỡ như lạc đến xứ sở cổ tích thần tiên, với những chiếc lá xanh tươi, hàng triệu bông hoa tam giác mạch đang khoe sắc hồng phớt. Đồng hoa tam giác mạch phủ kín khắp lối, khiến nơi đây “xứ đá” như vừa được ban tặng phép màu diệu kỳ để trở thành cao nguyên màu hồng.

Vẻ đẹp vừa hoang dại vừa kiều diễm của hoa tam giác mạch sẽ khiến bạn thích mê – Ảnh: Ngo Xuan Truong

Nhanh chân đến Hà Giang để ngắm vẻ đẹp của hoa tam giác mạch trong dịp này, bạn nhé! – Ảnh: Long Vũ

Phía xa xa, bạn sẽ được ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp, những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, những thửa ruộng độc đáo cùng những mái nhà nhỏ xinh nằm giữa sườn đồi và cả những tầng mây trắng lửng lơ giữa bầu trời, cứ thế êm đềm trôi qua từng giây phút. Tất cả tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ, hài hòa và hoàn hảo đến không ngờ, cứ ngỡ đang ở một thế giới vô thực nào đấy.

Hà Giang mùa hoa tam giác mạch đẹp như tranh vẽ – Ảnh: Huong Pham

Cảnh sắc ấy, dường như sẽ khiến bất cứ ai có dịp đặt chân đến, đều có chút ngẩn ngơ và xao động, muốn cho thời gian được ngưng mãi ở chính giây phút ấy, để được mãi chìm trong không gian đẹp xinh này, để được mãi lạc lối trong khung cảnh ngọt ngào này. Bạn chỉ cần đi loanh quanh đồng hoa, thả hồn mình theo cảnh sắc trữ tình, mơ mộng thì cũng đủ thấy hạnh phúc ngập tràn. Đôi khi hạnh phúc chỉ bắt đầu từ những điều giản đơn thôi. Cứ thế tha hồ chìm đắm trong những khoảnh khắc mộng mơ, ngọt ngào và đong đầy niềm vui ở xứ cao nguyên đá.

Yêu lắm những bông hoa tam giác mạch nhỏ xinh! – Ảnh: Dang

Ở nơi phố thị ồn ào và xô bồ, có lẽ bạn sẽ chẳng tìm một nơi nào vẹn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ như ở vùng đất Hà Giang này. Đến Hà Giang rồi, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian thiên nhiên xanh tươi, trong lành. Bạn sẽ cảm thấy lòng mình chẳng chút vấn vương, phiền muộn bất cứ nỗi lo toan nào của cuộc sống thường nhật áp lực, căng thẳng và mệt nhoài ở những đô thị lớn.

Những đứa trẻ nô đùa giữa đồng hoa tam giác mạch – Ảnh: Toan Nguyen

Một khung cảnh nên thơ, trữ tình và lãng mạn giữa đồng hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá Hà Giang – Ảnh: Trang Nguyen

Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì năm 2018 sẽ khép lại, mở ra những trang mới của năm tháng mới. Trong suốt năm nay, bạn đã dành thời gian cho bản thân mình chưa? Nếu chưa, thì đây chính là dịp để bạn tạm bỏ trốn, tìm đến những điều thú vị ở nơi xa và tận hưởng những khoảnh khắc của riêng mình. Hãy xách ba lô lên và đi đến Hà Giang ngay trong dịp này nào! Vẻ đẹp của thiên nhiên, của khí hậu và của con người nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi “bụi” của bạn đấy. Ở một nơi xa như thế, ở một nơi nên thơ và xinh đẹp như thế, hãy cứ thỏa thích làm những điều bạn thích nhé!

Mỹ Phượng – Camnangdulich.vn

 

Nguồn: News.zing.vn