Tết thứ 3 xa nhà sau 900 ngày đi khắp thế giới của phượt thủ Việt

0
10

Hơn 900 ngày rong ruổi bằng xe máy khắp 7 lục địa, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa chọn dừng chân tại châu Phi và đón Tết Nguyên Đán xa nhà lần cuối cùng tại lục địa đen nắng gió.



Hơn 900 ngày rong ruổi bằng xe máy khắp 7 lục địa, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa chọn dừng chân tại châu Phi và đón Tết Nguyên đán xa nhà lần cuối cùng tại lục địa đen nắng gió.

Sau gần 3 năm rong ruổi khắp thế giới bằng chiếc xe biển số 63 cũ kỹ, Trần Đặng Đăng Khoa cũng đặt chân đến chặng cuối của cuộc hành trình. Năm nay là năm thứ 3, cũng là lần cuối cùng phượt thủ gốc miền Tây đón Tết Nguyên đán xa gia đình.

Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ chuyến đi gần 1.000 ngày vừa qua và chặng cuối sắp tới là những năm tháng đáng nhớ suốt cuộc đời. Chuyến phiêu lưu khám phá thế giới kết thúc cũng là lúc phượt thủ 8X trở về nhà để tiếp tục hành trình mới với những trải nghiệm mới.

“Đến lúc về nhà rồi”

Châu Phi là lục địa thứ 7 Trần Đặng Đăng Khoa đặt chân đến trong hành trình phượt khắp thế giới bằng xe máy trong 3 năm qua. “Đến lúc về nhà rồi” – câu nói như lời khẳng định chắc nịch của phượt thủ 8X với Zing.vn sau khi được hỏi về dự định điểm đến kế tiếp sau châu Phi.

Theo dự định của Đăng Khoa, ngày 1/6 này là tròn 3 năm chặng đường chinh phục thế giới của anh. Tuy nhiên, hiện tại việc vận chuyển xe đến Tanzania bị trì hoãn, nên anh sẽ không về kịp Việt Nam theo kế hoạch ban đầu. “Có thể là tháng 10, trễ nhất là tháng 12/2020 mình sẽ có mặt ở Việt Nam”, Khoa chia sẻ về lịch trình sắp tới.

Những ngày người Việt từ khắp nơi trên thế giới háo hức chào đón năm mới Canh Tý, chàng trai miền Tây vẫn say sưa trên hành trình khám phá lục địa đen cằn cỗi. “Trong thời gian chờ xe được vận chuyển đến Tanzania, mình tranh thủ đi lòng vòng quanh vài quốc đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương thuộc châu Phi. Từ Tanzania, mình tiếp tục khám phá châu Phi, đi qua các nước như Kenya, Uganda, Zimbabwe, ­Zambia, Mozambique, Ai Cập…”, Trần Đặng Đăng Khoa bật mí lịch trình khám phá châu lục cuối của chuyến đi.

“Dịp Tết Nguyên đán có thể sẽ trùng vào thời gian mình tới Madagasca”, nam phượt thủ nói thêm. Nói về những dự định gần trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, anh trả lời đơn giản rằng: “Let it be” (mặc kệ mọi chuyện). Câu nói ấy như chiếc kim chỉ nam trong suốt chuyến hành trình 3 năm đầy trải nghiệm bất ngờ của anh.

Người đàn ông với niềm đam mê du lịch luôn mang trong mình tâm thế chào đón mọi chuyện xảy đến dù vui hay buồn. Cũng vì thế mà anh coi cả 3 lần đón Tết xa quê hương đều là những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.

Tet thu 3 xa nha sau 900 ngay di khap the gioi cua phuot thu Viet hinh anh 5 17.jpg

Theo dự định, năm nay là năm cuối cùng Trần Đặng Đăng Khoa đón Tết Nguyên đán xa gia đình.

Anh nói: “Mỗi khi lên mạng thấy nhà nhà, người người khoe ảnh đón Tết, mình cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng đành vậy vì đây là chuyến đi của đời mình. Sau này, có thể sẽ không còn nhiều thời gian và sức khoẻ để thực hiện một hành trình dài như vậy nữa”.

“Càng đi xa, càng đi lâu càng mong ngóng trở về nhà, nhất là vào dịp Tết đến”

“Càng đi xa, càng đi lâu lại càng mong ngóng trở về nhà, nhất là vào dịp Tết đến”, Đăng Khoa giãi bày nỗi niềm xa quê trong những ngày xuân năm mới. Phượt thủ chia sẻ thêm rằng nhờ có những lần xa nhà mới thêm trân trọng không khí quây quần bên gia đình.

Đi đâu cũng không bằng đón Tết ở nhà

Tết xa nhà đầu tiên, Trần Đặng Đăng Khoa dừng chân ở Peru. Năm thứ 2, anh đón Tết Nguyên đán với những bạn bè ở Mỹ và năm cuối cùng dự kiến là Madagasca. “Lần đầu đón Tết xa quê mình thấy nhớ nhà, năm thứ 2 nỗi nhớ vơi bớt và đến năm thứ 3, mình đã dần quen với việc đón năm mới xa người thân nơi đất khách”, chàng trai tâm sự.

Với Trần Đặng Đăng Khoa, không có kỷ niệm nào mang tên “đáng nhớ nhất” khi đón Tết xa nhà trong chuyến đi gần 1.000 ngày vừa qua, bởi mỗi thời điểm đều gắn với một kỷ niệm đặc biệt.

Năm nay, anh đang đón chờ những điều bất ngờ trong lần đón Tết xa nhà cuối cùng trên lục địa đen cằn cỗi. 2 năm trước đó, mỗi lần trải qua dịp Tết là một câu chuyện, cảm xúc khác nhau đan cài trong lòng phượt thủ Việt cách xa quê hương cả nửa bán cầu.

“Ngày đón Tết ở Peru là lần đầu tiên trong đời mình ghé casino hợp pháp, thắng được 100 USD. Sau đó mình cùng mấy người bạn tới quán bar bình dân, nhảy múa vui vẻ, uống bia đón Tết Nguyên đán theo kiểu Nam Mỹ”, Khoa tâm sự về kỷ niệm vui vẻ trong lần đầu đón năm mới xa quê. Đăng Khoa nói rằng thời điểm đón Tết ở Peru, cuộc sống vùng Nam Mỹ vui vẻ khoáng đạt, yêu đời khiến anh ấn tượng nhất.

Nước Mỹ là điểm dừng chân vào dịp Tết Nguyên đán xa nhà lần 2 của chàng phượt thủ Việt xuyên lục địa. Những ngày ở xứ cờ hoa lạnh lẽo, Khoa “lủi thủi một mình giữa trời mưa tuyết và cảm giác bùồn hiu quạnh bủa vây”. Năm mới đầu tiên xa nhà với phượt thủ 8X là “tự khui lon bia, mở bài hát Happy New Year quen thuộc vào khoảnh khắc giao thừa”.

“Mùng 1 Tết, mình ghé cửa hàng Việt ăn món Việt để chào đón năm mới. Ban đầu, bước vào quán không ai nhận ra mình là người Việt cho đến khi mình cất lời chúc mừng năm mới mọi người. Bà chủ nhận ra đồng hương nên vui mừng và giảm giá 50% cho suất ăn của mình, tặng thêm 2 phần chả giò”, Trần Đặng Đăng Khoa trải lòng về dịp Tết cô đơn trên đất Mỹ.

Khi được hỏi về kỷ niệm trong những lần đón Tết bên gia đình, Trần Đặng Đăng Khoa bộc bạch: “30 năm qua, mình thường đón cái Tết đơn giản, ấm cúng bên người thân, họ hàng. Mùng 1 về nội, mùng 2 về ngoại, mùng 3 ghé nhà thầy cô, bạn bè, mùng 5, 6 đi du lịch gần nhà”.

“30 năm qua, mình thường đón cái Tết đơn giản, ấm cúng bên người thân, họ hàng”

Chia sẻ với Zing.vn, anh nói năm nào cũng lặp đi lặp lại những lịch trình này nhưng không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại anh luôn thấy vui, ấm áp và ý nghĩa. “Những cuộc gặp gỡ đơn giản là chỉ là quây quần cùng nhau ăn mâm cỗ nhà làm, uống vài cốc bia hỏi chuyện một năm… nhưng sự mộc mạc đó lại chất chứa tình cảm đong đầy”, Đăng Khoa tâm sự.

Anh quan niệm rằng Tết trọn vẹn không cần phải đón những điều mới mẻ, mà chính là trải qua những điều thân thuộc, tình cảm tròn đầy. “Được đón năm mới bên người thân, họ hàng, gặp lại những gương mặt quen mặt đã lâu không hỏi chuyện, quây quần bên nhau ăn bữa cơm giản dị” chính là điều hạnh phúc nhất trong dịp Tết mà Khoa đang mong mỏi từng ngày trở về.

Trần Đặng Đăng Khoa chưa từng coi những lần đón năm mới xa quê để khám phá thế giới là điều đặc biệt. “Mình chỉ coi hành trình 3 năm này như một câu chuyện đặc biệt đối với bản thân. Ngược lại, việc xa nhà 3 năm, để người thân mong ngóng chờ đợi cũng là lỗi của mình, nhưng là lỗi có thể chấp nhận được”, Trần Đặng Đăng Khoa cười vui khi trải lòng về nỗi niềm xa quê trong những ngày khám phá thế giới.

Hành trình mới sau 3 năm phượt xuyên lục địa

Phượt thủ 8X cho biết sau khi trở về Việt Nam, anh sẽ tìm một công việc mới hoặc kiếm học bổng du học, nếu duyên tới sẽ lập gia đình. Khi được hỏi về kế hoạch phát triển tên tuổi cá nhân trong tương lai, Trần Đặng Đăng Khoa cho biết không có ý định phát triển tên tuổi theo hướng blogger.

Tet thu 3 xa nha sau 900 ngay di khap the gioi cua phuot thu Viet hinh anh 12 11.jpg

Nam Cực là điểm đến để lại nhiều ấn tượng cho phượt thủ 8X.

Anh nói mình chỉ là một người đam mê du lịch chân chính, ghi lại hành trình của mình địa bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, kinh nghiệm thực tế. “Trong suốt 3 năm thực hiện chuyến đi, mình không định hướng rằng phải làm gì, phải chia sẻ như thế nào về điểm đến. Mình chỉ đi và ghi lại những gì mình yêu thích, mình trải qua. Mình chưa từng nghĩ đến việc trở thành travel blogger hay coi đó là nghề nghiệp chính để phát triển khi trở về. Với mình, chuyến đi này là đam mê, là thú vui, là một phần kỷ niệm cuộc đời”, Đăng Khoa trải lòng.

“Mình chưa từng nghĩ đến việc trở thành travel blogger hay coi đó là nghề nghiệp chính để phát triển khi trở về”

Phượt thủ gốc miền Tây chia sẻ thời gian tới anh cũng mong muốn được đặt chân tới những địa điểm đặc biệt. Chuyến đi Nam Cực vừa qua đã truyền nhiều cảm hứng cho Khoa về những vùng đất hẻo lánh, tận cùng Trái Đất. “Mình có thể sẽ đặt chân tới tới tâm của Nam Cực và những nơi cô đơn nhất thế giới như những hòn đảo xa xôi giữa Đại Tây Dương ít người tới”, phượt thủ 8X nói.

Đoạn đường nào cũng có nơi bắt đầu và điểm kết thúc. Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của Trần Đặng Đăng Khoa rồi sẽ phải dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là kết thúc mà là khép lại một chặng đường để bắt đầu một chặng đường mới với nhiều điều bất ngờ đang đón chờ.

Tết Canh Tý 2020

Am thanh cua Tet hinh anh

Âm thanh của Tết

Xuất bản

Sách hay



0

Những ngày cận Tết, người ta dễ dàng nhận ra sự thay đổi của không gian, của sắc màu quanh ta, nhưng Tết cũng có những âm thanh riêng của nó.

Am thanh cua Tet hinh anh

7 đặc sản miền Tây cho dịp Tết Nguyên đán

Ẩm thực

Món ngon



0

Mỗi dịp Tết đến, những đặc sản trứ danh này của miền Tây như bánh tét, lạp xưởng, tôm khô, dưa hấu… lại thêm hút khách, góp hương vị quê nhà cho mâm cỗ ngày xuân.

Am thanh cua Tet hinh anh

Nguồn gốc câu ‘mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy’

Đời sống

Đời sống



0

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” chỉ việc trọng đại trong 3 ngày Tết Nguyên đán, gợi nhắc tới truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Am thanh cua Tet hinh anh

Miền Tây sương mù dày đặc sáng mùng 2 Tết

Thời sự

Thời sự



0

Do không khí lạnh tăng cường nên 2 ngày đầu năm mới Canh Tý, sương mù xuất hiện dày đặc ở nhiều tỉnh miền Tây.

Am thanh cua Tet hinh anh

So kè độ đáng yêu của các nhóc tỳ showbiz Việt

Giải trí

Sao Việt



0

Trong ngày đầu năm mới, Bảo Thanh, Hải Băng… đã cho con diện áo dài đón Tết. Ngược lại, Quế Vân lại cho nhóc tỳ nhà mình mặc trang phục mang phong cách Hàn Quốc.

Nguồn: News.zing.vn