Tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh trên du thuyền với 2,5 triệu đồng

0
30
Tan huong ky nghi sang chanh tren du thuyen voi 2,5 trieu dong hinh anh 1

Đôi vợ chồng trẻ người Việt đã có những trải nghiệm khó quên trên chiếc du thuyền hai tầng sang trọng. Lênh đênh trên biển lớn, họ còn nhận ra nhiều giá trị đẹp trong cuộc sống.

Ngày bé, tôi từng mê mẩn vẻ hào nhoáng của tàu Titanic trong bộ phim kinh điển cùng tên. Dù sau đó con tàu chìm nghỉm dưới biển, cuộc sống xa hoa của những quý tộc trên chuyến đi định mệnh ấy vẫn khiến trong tôi dâng lên cảm xúc gì đó thật sự ngưỡng mộ.

Lớn lên chút, cũng như bao bạn cùng lứa, tôi “phát cuồng” vì những bộ phim Hàn Quốc. Các thiếu gia trong phim anh nào cũng đẹp trai, tiền xài như nước. Đôi lúc hứng lên, chẳng cần dịp gì họ lại cùng nhau tụ tập đám bạn, đi trên những du thuyền hạng sang ra hòn đảo mà gia đình sở hữu rồi tổ chức BBQ, bắn pháo hoa tưng bừng.

Trải nghiệm sang chảnh chỉ với 2,5 triệu đồng

Với tôi, hình ảnh những du thuyền trên biển cả mênh mông chính là biểu tượng cho sự giàu có và tự do. Nếu ai đó hỏi tôi muốn sở hữu một chiếc du thuyền không, đảm bảo tôi sẽ gật đầu cái rụp khi người ta còn chưa nói hết câu, nhưng cuộc sống thì cũng cần thực tế. Tôi nghe đâu giá thuê một chiếc du thuyền trong ngày đã ngốn cỡ trăm triệu, còn để mua đứt thì… thôi, chẳng dám nghĩ.

Tan huong ky nghi sang chanh tren du thuyen voi 2,5 trieu dong hinh anh 1
Những du thuyền sang chảnh là biểu tượng của giới thượng lưu. Ảnh: YouTube.

Tóm lại, những thứ xa hoa, hòa nhoáng như trên phim đó không phù hợp với điều kiện của tôi lúc này chút nào. Nhưng nếu tôi vẫn muốn trải nghiệm dư vị giàu sang và thứ cảm giác tự do đó thì sao?

Câu trả lời là chẳng sao cả! Nếu không đủ điều kiện để “chơi” du thuyền theo kiểu “rich kids”, chúng ta vẫn có thể tận hưởng cảm giác giàu sang và tự do theo một cách khác chỉ với 2,5 triệu đồng/người.

Đọc đến đây, hẳn bạn sẽ nghĩ tôi chỉ đang ba xạo trong ngày Cá tháng Tư, nhưng sự thật thì không hề. Nếu vẫn chưa tin, tôi sẽ kể bạn nghe về trải nghiệm tận hưởng cuộc sống giàu sang và tự do trên chiếc du thuyền với giá chỉ 2,5 triệu đồng.

Trải nghiệm giàu sang trên biển cả

Chỉ với một cú nhấp chuột trên Traveloka, bạn đã có thể chọn cho mình một tour “Phuket HYPE Luxury Boat Club – 1 day Tour” (Câu lạc bộ Du thuyền hạng sang Phuket – một ngày) với giá chưa đến 2,5 triệu đồng.

Do tour này không có xe đưa đón khách sạn, hai vợ chồng tôi phải tự di chuyển tới điểm tập kết khách là bến cảng Ao Changlong. Theo thông tin từ bên tour, mọi người sẽ hẹn nhau tại một cột hải đăng màu hồng, có đồng hồ to đùng mang tên The Pink Lighthouse. Sau khi các hành khách đã đủ, những chiếc xe tuk tuk sẽ xuất hiện để chở tất cả ra bến cảng, nơi có một chiếc catamaran (tàu hai thân) chờ sẵn. 

Tan huong ky nghi sang chanh tren du thuyen voi 2,5 trieu dong hinh anh 2
Không cần chi quá nhiều tiền, bạn vẫn có thể trải nghiệm cảm giác du thuyền trên biển như những “rich kids”. Ảnh: Nhà có hai người.

Khác với tàu một thân thông thường, thiết kế của catamaran giúp nó di chuyển rất êm. Điều này đảm bảo cho các đồ vật trên tàu không bị đổ ngã, rơi rớt trong suốt quá trình đi và giảm thiểu tối đa chứng say sóng cho khách hàng. 

Tầng dưới du thuyền có bàn và ghế nằm, phù hợp cho khách đi theo nhóm. Những cặp đôi như vợ chồng tôi hay khách lẻ thường sẽ chọn tầng hai. Trên đó, họ bố trí những tấm nệm đôi hoặc nệm đơn tùy theo nhu cầu của từng người.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thuyền rời bến, các nhân viên cũng bắt đầu phục vụ welcome drink (thức uống nhẹ trước khi vào tiệc chính). Nếu muốn tìm chút gì đó khác lạ hơn, có hẳn một quầy bar cho bạn tha hồ lựa chọn với đủ món như cơm chiên, pad thai, sushi, rau cuộn, salad trái cây, salad rau củ, vài loại bánh sandwich… Đồ uống cũng rất đa dạng và du khách dùng gì sẽ tự thanh toán riêng.

Lênh đênh khoảng 1,5 tiếng trên thuyền, cuối cùng chiếc catamaran của chúng tôi cuối cùng cũng đến đảo Coral.

Đúng như lời đồn tôi đã nghe trước khi tới đây, nước biển trong vắt nhìn được cả cá đang bơi ở dưới. Có vài người chắc đã chuẩn bị từ nhà còn đem theo cả kính và ống thở để snorkeling (kiểu lặn mà người vẫn nổi nhưng mặt thì úp xuống để quan sát thế giới dưới nước qua mắt kính chuyên dụng). 

Vợ chồng tôi lần này không đem theo gì, nhưng cũng chẳng sao cả, được nhảy ùm xuống tắm ở một bãi biển đẹp như mơ thế này cũng thua gì các anh nhà giàu trong phim Hàn Quốc đâu chứ? Sau khoảng hơn một tiếng chơi đùa thỏa thích, mọi người quay lại tàu để di chuyển đến đảo Racha Yai.

Lần này, thuyền chỉ đậu gần đảo nên ai thích có thể nhảy xuống tắm. Ngoài ra, nếu không thích cảm giác mạnh bạn có thể đi bằng thang xuống biển tàu đã chuẩn bị sẵn. Tới đây, tôi mới biết là trên chiếc catamaran này còn chuẩn bị sẵn cả kính bơi và ống thở sẵn cho khách tự do sử dụng. 

Chơi chán chê, mọi người quay lại tàu và DJ bắt đầu đánh những bài nhạc sôi động. Có người còn sức lại ra lắc lư theo nhạc. Một vài người như vợ chồng tôi thì chọn cách lên tầng trên nằm thư giãn, ngắm hoàng hôn, trò chuyện với người lạ và suy nghĩ về sự tự do và giàu có của chính mình.

Sự giàu có trong tâm hồn

Thả mình trên boong tàu ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển, chúng tôi bất giác nhìn về phía mọi người xung quanh.

Bên kia là một cặp đôi đứng tuổi người ngoại quốc. Họ đã nằm phơi nắng ở đó cả buổi, từ lúc mặt trời còn trên cao cho đến khi dần khuất. Người phụ nữ gối đầu lên người đàn ông tình tứ, dây áo tắm cô ta tụt xuống khá sâu, để lộ bờ vai trần đủ sức làm say lòng cả những anh chàng trẻ tuổi.

Ngay cạnh đó, cặp tình nhân trẻ cũng nằm dài trên chiếc nệm đôi. Họ nhìn nhau đắm đuối rồi thi thoảng lại đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tôi nghe thấy tiếng hát. Là lời ca chúc mừng sinh nhật trong tiếng Thái của một nhóm bạn trẻ đang dành cho một cô bạn của họ.

Những cô nàng Hàn Quốc xinh đẹp loay hoay tìm một góc sống ảo ưng ý. Nhưng tôi lại thích thú với cô nàng người Bahrain trông thật hiền lành đang ngồi bên cạnh mình, vừa quen nhưng cô ấy khá thoải mái trò chuyện với chúng tôi.

Hóa ra, ở đất nước của cô, việc người con gái mặc bikini ra ngoài gặp khá nhiều điều tiếng. Tuy nhiên, trên con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi này là một Thái Lan phóng khoáng. Du khách quốc tế kéo đến đây nườm nượp mỗi ngày. Chẳng ai quan tâm tâm cô ấy là ai, từ đâu tới hay thuộc tín ngưỡng gì. Cô nàng được tự do là chính mình ở đây, với bộ bikini hai mảnh để lộ ra làn da nâu sẫm khỏe khoắn.

Mọi định kiến mà xã hội đặt ra cho con người suy cho cùng cũng chỉ là tương đối. Đâu đó trên thế giới, như ngay trên chính con tàu này, luôn có những nơi để ta có thể sống là chính ta, mặc kệ ánh mắt của người đời. Như cô gái Bahrain kia, hay như cặp đôi đứng tuổi mặc kệ những thú vui tuổi trẻ để nằm bình yên bên nhau ngắm ánh chiều tà.

Chuyến đi này với chúng tôi thật sự đặc biệt. Đó không đơn thuần là trải nghiệm về một chiếc du thuyền sang chảnh (dù chung với nhiều người khác) mà đó còn là sự chiêm nghiệm về sự tự do trong tâm hồn mỗi con người. Lênh đênh trên biển lớn mênh mông, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt từ khắp nơi trên thế giới, chẳng phải như thế là quá “giàu có” rồi hay sao?

Nguồn: News.zing.vn