Tại sao người vô gia cư ở châu Âu thích sống trên vỉa hè?

0
17

[kdn-iframe src=”https://player.sohatv.vn/embed/100228/?vid=vtv/2020/1/18/1801thegioigocnhin111339000431823-002603715-1579320967189195219655-bf9bb1579523728650.mp4″ width=”800px” height=”400px” frameborder=”0″][/kdn-iframe]

VTV.vn – Với nhiều người vô gia cư, nhà tránh rét cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể giúp họ được gì về lâu dài nên vỉa hè vẫn là nơi họ thích hơn vì tính ổn định.

Vào mùa đông, các TP châu Âu đều có nhà tránh rét dành cho người vô gia cư nhưng nhiều người vẫn thích sống trên hè hơn là vào nơi ấm áp. Vì sao họ lại có ý thích kỳ lạ như vậy?

Nếu có dịp tới châu Âu, bạn có thể đôi lúc gặp trên những người vô gia cư, ngồi yên lặng sát mép trong cùng của hè phố, với cốc giấy trước mặt. Ngay cả trong những ngày lạnh nhất của mùa đông châu Âu, ở trung tâm thành phố Brussels, thỉnh thoảng vẫn thấy những người vô gia cư ngồi suốt ngày trên vỉa hè.

Mỗi mùa đông, thành phố Brussels đều bố trí những nhà tránh rét và có những nhóm đi thuyết phục người vô gia cư tới đó, nơi họ có thể ăn đồ nóng, ngủ qua đêm, tắm giặt, mà không phải trả bất cứ chi phí nào. Năm nay, Brussels bảo đảm có đủ chỗ cho 1.100 người vô gia cư tới tránh rét nhưng không phải ai cũng muốn nhận trợ giúp.

Với nhiều người vô gia cư, nhà tránh rét cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể giúp họ được gì về lâu dài. Đến cuối tháng 4, trời ấm hơn, các nhà tránh rét đóng cửa, họ lại phải ra đường. Thế nên, họ thà sống ổn định trên vỉa hè, còn hơn là tạm bợ trong nhà tránh rét.

Luật pháp của Bỉ không cấm ăn xin thụ động cũng không cấm người vô gia cư ngồi cả ngày trên vỉa hè, miễn là phần đường còn lại cho người đi bộ vẫn nhiều hơn 1,6m. Nhưng sẽ là phạm luật nếu chủ động cất tiếng xin tiền, chìa cốc vào người khác hoặc ngồi chắn lối thoát hiểm của tòa nhà hoặc là trong tình trạng say xỉn trên vỉa hè. Cảnh sát không thể làm gì nếu như họ ngồi đó với cái cốc, yên lặng, không làm phiền ai.

Nguồn: Vtv.vn