Sống chậm ở Cameron – nơi trong lành thơm ngát hương chè

0
16
Cao nguyên thơm ngát hương chè Cameron

Nhắc đến Malaysia, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến tòa tháp đôi Kuala Lumpur đông đúc, bãi biển Langkawi nhộn nhịp hay thiên đường ẩm thực Penang nổi tiếng thế giới, nhưng có một địa điểm nằm rất xa thủ đô, tách biệt đến nỗi, bạn hoàn toàn không nghĩ nơi này lại thuộc Malaysia, đó là Cameron – cao nguyên trong lành thơm ngát hương chè và hoa cỏ bốn mùa.

 

Cao nguyên thơm ngát hương chè Cameron

Cao nguyên thơm ngát hương chè Cameron – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Cao nguyên Cameron là một trong những vùng đồi núi rộng lớn nhất Malaysia, tương tự như Tây Bắc hoặc Tây Nguyên ở nước ta. Tuy là một điểm du lịch có từ lâu đời nhưng Cameron không xô bồ nhộn nhịp như những điểm du lịch khác của Malaysia mà rất nhẹ nhàng, yên bình đúng kiểu đồng quê.

 

Cameron nhẹ nhàng yên bình

Cameron nhẹ nhàng yên bình – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Chính vì là vùng núi cao, nên thời tiết ở Cameron thuộc kiểu ôn đới mát mẻ quanh năm. Thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, khoảng thời gian này nhiệt độ ở Cameron có thể hạ xuống 10 độ C, chỉ ngang những ngày lạnh nhất của Hà Nội thôi nên bạn tha hồ tận hưởng cái lạnh khoan khoái vùng núi.

 

Ở đây có khi hậu mát mẻ quanh năm

Ở đây có khi hậu mát mẻ quanh năm – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Nằm cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 300km nên khá thuận lợi cho du khách để đi tới Cameron bằng nhiều cách:

 

– Xe bus: Khởi hành hàng ngày, bắt đầu từ 8h30 sáng từ bến xe Pudu Sentral đến Tanah Rata trong vòng 3-5 tùy loại xe.

 

– Xe khách nhỏ của các công ty du lịch: Khởi hành lúc 12h trưa hàng ngày, mất khoảng 4-5 tiếng, đón tại một số điểm như Swiss Inn, Jl. Sultan, Chinatown… Riêng xe đi từ Penang đón tại Georgetown khởi hành lúc 8h sáng hàng ngày.

 

Có rất nhiều chuyến xe đến Cameron trong ngày

Có rất nhiều chuyến xe đến Cameron trong ngày – Ảnh: Lý Bích Phương

 

– Máy bay: Đường bay đến Kuala Lumpur từ các nước khác thì khá phổ biến, nhưng tới Cameron thì không, bởi nơi này chỉ có bến xe chứ không có sân bay, sân bay gần nhất là Ipod cách 1 tiếng đi bus, khá tốn thời gian và chi phí cao nên thường không ai chọn.

 

Hoa ở khắp nơi

Hoa ở khắp nơi – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Nếu đã từng đến Mộc Châu (Sơn La) – một điểm du lịch nổi tiếng vùng Tây Bắc hay Bảo Lộc (Lâm Đồng) – vùng trồng chè lớn nhất nước ta, thì đến Cameron, bạn càng ngỡ ngàng hơn trước những nương chè xanh mướt ở đây. Khí hậu trong lành, đất đai màu mỡ chính là yếu tố hàng đầu giúp cho nơi đây được phủ màu xanh mát mắt nhìn đã mê, chè bạt ngàn phủ khắp những ngọn đồi uốn lượn.

 

Đồi chè ở Cameron

Đồi chè ở Cameron – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Malaysia

 

Điều đặc biệt hơn, những đồi chè ở Cameron sẽ cho bạn cảm giác như lạc vào một vùng đồng quê nước Anh. Bởi không giống những chòi lá đơn sơ hay nhà sàn của người bản địa ở Việt Nam, ở cao nguyên Cameron có rất nhiều ngôi nhà kiến trúc kiểu Anh xinh đẹp cho du khách đến đây nghỉ dưỡng thăm quan.

 

Những ngôi nhà kiểu Anh xinh đẹp

Những ngôi nhà kiểu Anh xinh đẹp – Ảnh: kuantan-hotels

 

Ngoài những nương chè xanh mát, cao nguyên Cameron còn có những đồn điền dâu được chăm bón kỹ lưỡng cho ra những chùm dâu đỏ mọng trĩu cây, dâu tây vùng Cameron – một trong số ít những nơi trồng được loại trái này rất ngon ngọt là đặc sản yêu thích với người dân Malaysia.

 

Vườn dâu đỏ mọng

Vườn dâu đỏ mọng – Ảnh: getaways-guide.groupon.my

 

Thêm vào đó, vườn oải hương Lavender Garden cũng là điểm đến yêu thích với dân du lịch châu Á, bởi chẳng cần đến châu Âu xa xôi bạn cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng màu hoa kiêu sa này. Các loài hoa khác thì xuất hiện khắp nơi ở Cameron, theo sát từng bước chân bạn, cả một vùng đất ngập hương hoa cỏ và trà tươi.

 

Lavender Garden

Lavender Garden – Ảnh: Sưu Tầm

 

Một hoạt động khác được du khách yêu thích khi đến đây là ngồi thưởng thức chè và bánh nướng – nét văn hóa nước Anh thuở xưa còn lưu lại đến ngày nay ở cao nguyên đẫm hương trà này. Hoàng hôn ở đây xuất hiện lúc 7h tối – trải nghiệm khá đặc biệt khi đến đây, ngắm mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa, nhấp nhụm trà, ăn chút bánh ngọt chắc chắn sẽ khiến khoảnh khắc ấy tuyệt vời hơn nhiều.

 

Quán trà bé xinh nằm trên đồi

Quán trà bé xinh nằm trên đồi – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Đến với Cameron, bạn đích thực là muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng, bởi ở đây bạn chỉ việc nhìn ngắm sự bình yên, ngắm cảnh quan xinh đẹp bên cửa sổ, đi thăm các trang trại chè xanh bát ngát, nói chuyện với những người Malaysia dễ thương hiền hòa… Thậm chí chỉ cần nằm dài ở căn nhà xinh đẹp giữa đồi, bạn đã thấy thư thái dễ chịu như chốn thiên đường.

 

Những góc nhỏ xinh ở Cameron

Những góc nhỏ xinh ở Cameron – Ảnh: Lý Bích Phương

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Cao nguyên Cameron

 

Dành trọn kỳ nghỉ của mình ở Cameron chắc chắn sẽ là lựa chọn giá trị giúp bạn có những giây phút thoải mái thư giãn, bỏ xa phố sá và những bộn bề lo toan của cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị.

 

Nguồn ảnh: Cuộc thi Herewego kenh14

 

Hoa Cát – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn