Phượt thủ 9x mơ ước đi bộ gần 100 quốc gia

0
7
Phuot thu 9x mo uoc di bo gan 100 quoc gia hinh anh 1

Sau 5 tháng đi bộ qua 3 nước Đông Nam Á, Lê Khả Giáp tiếp tục lên kế hoạch đi bộ tiếp đến Mỹ, băng qua gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từng học ngành Điện tử viễn thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng Lê Khả Giáp (sinh năm 1994) không thích làm kỹ sư mà muốn khám phá cuộc sống bên ngoài. Trong đầu anh luôn mơ tưởng đến Alaska (Mỹ) rồi muốn một mình trên đảo, trên thảo nguyên, hay được ngắm bầu trời tuyệt đẹp tại New Zealand. Anh quyết định bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền.

Khi có trong tay một số tiền, ngày 5/6, chàng trai trẻ xuất phát từ Hà Nội, quyết định đi bộ qua 6 nước lục địa của Đông Nam Á gồm Lào, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Campuchia, Malaysia.

Phuot thu 9x mo uoc di bo gan 100 quoc gia hinh anh 1
Hộ chiếu của Lê Khả Giáp. 5 tháng qua, anh đã đi bộ qua 3 nước Lào, Thái Lan và Myanmar. 

Thử thách trên đường đi

Sau 5 tháng, 9X Hải Dương đã đi qua các nước Lào, Thái Lan và đang ở Myanmar. Chia sẻ với Zing.vn, anh cho biết, 5 tháng vừa qua anh đã gặp nhiều khó khăn, như vấn đề visa, ngôn ngữ, kinh phí… Điều Giáp suy nghĩ nhất là cha mẹ lo lắng nhiều cho anh. 

Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm thực hiện đến cuối hành trình và an toàn trở về Việt Nam bên gia đình. Trong suốt hành trình, anh chỉ dùng Facebook giữ liên lạc người thân quen.

Tự nhận mình là “gã ăn mày xuyên quốc gia”, anh xin cơm nhà dân, ngủ nhờ, đi xe nhờ. Những lúc không ai giúp đỡ, anh dựng tạm lều và chi tiêu bằng số tiền mang theo.

Rắc rối nhất là khi ở Myanmar, anh bị cảnh sát theo dõi 3 ngày, khám xét, mời về đồn. “Cảnh sát nước sở tại yêu cầu mình không được ở nhà dân nữa, không được cắm trại, không được ngủ ở chùa, phải ngủ ở nhà trọ”, anh cho hay. 

Có những lúc khó khăn, mệt mỏi, phát sinh nhiều chuyện, nhưng khi được hỏi rằng có khi nào nghĩ đến việc bỏ cuộc, 9X khẳng định chưa bao giờ nản lòng. Anh nói: “Còn sức, tôi sẽ tiếp tục đi, tiếp tục học hỏi từ cuộc sống bên ngoài, mặc mọi người nói tôi điên rồ”.

Lòng tốt và sự ấm áp

Bài học quý giá nhất với Lê Khả Giáp cho tới hiện tại là lòng tốt và sự sẻ chia. Suốt 5 tháng qua, anh đã gặp được rất nhiều người tốt, những người mà anh không hề quen biết, nhưng vẫn dành cho anh sự quan tâm, chăm sóc như người thân.

Giáp kể: “Không thiếu người cho mình ngủ chỗ ấm cúng, tặng mình thức ăn ngon. Ở Myanmar, có người bạn mới quen nhưng chăm sóc rất tận tình, mua đồ ăn cho mình. Bạn ấy còn trả giúp mình phí visa. Số tiền không nhiều, nhưng rất ý nghĩa với mình”.

Nhiều khi đi dưới nắng nóng mệt mỏi, xin được một bát nước mát, một bữa ăn ngon, hay đơn giản là nhận được những nụ cười thân thiện của người dân trên đường cũng là động lực lớn. 

Phuot thu 9x mo uoc di bo gan 100 quoc gia hinh anh 2

Chỉ xin một ít cơm và thức ăn, nhưng chàng trai được một gia đình ở Myanmar đón tiếp nồng hậu với đầy một bàn thức ăn.

Quyết tâm đến Alaska và đi qua gần 100 nước

Đã đi qua 3 nước, Giáp có dự định lớn lao hơn đó là tiếp tục đi bộ vòng quanh thế giới và điểm đến cuối sẽ là bang Alaska xa xôi của nước Mỹ bằng chính đôi chân của mình. Với hành trình này, 9X sẽ đi qua gần 100 nước và vùng lãnh thổ: đi bộ qua châu Á rồi qua châu Âu, đi xuống châu Phi, sang Nam Mỹ rồi đi dọc lên Bắc Mỹ, Canada rồi dừng chân ở Alaska (Mỹ).

Phuot thu 9x mo uoc di bo gan 100 quoc gia hinh anh 3

Lê Khả Giáp dừng chân ở thị trấn Hpa an (miền Đông Nam Myanmar)

.

Giáp cho biết thời gian qua anh không mất nhiều kinh phí vì chủ yếu xin ăn, ngủ nhờ, hay cắm trại… Nhưng hành trình sắp tới của anh còn rất nhiều gian nan, nhất là việc làm thủ tục, xin visa khi đi bộ vào các nước. Giáp đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng phượt để có thể tiếp tục hoài bão của mình.

Dõi theo hành trình suốt 5 tháng qua của Giáp, nhiều bạn trẻ đam mê phượt, cũng như ngưỡng mộ hành động của Giáp đã nhiệt tình ủng hộ.

Phạm Duyên viết: “Khi muốn, người ta sẽ tìm ra cách, khi không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chúc Giáp thành công”.

“Tuổi còn trẻ cứ theo đuổi những đam mê hoài bão thôi. Xách ba lô lên và đi và thích làm những điều mình muốn. Chúc bạn có sức khoẻ tốt”, Lâm động viên.

Nhiều bạn trẻ như Nguyễn Tuân, Nguyễn Mạnh Hoàng, Trâm Anh… bày tỏ hy vọng Giáp hoàn thành dự định, và trở thành người Việt Nam đầu tiên vòng quanh thế giới.

Ước mơ khó thực hiện

Bên cạnh những lời động viên và sự ủng hộ, cũng có những ý kiến lo ngại. Kai Trần viết: “Không chứng minh được tài chính, không có đặt vé máy bay đến và về, hông có đặt chỗ khách sạn, liệu bạn có xin được visa châu Âu không?”. Visa cũng là điều mà một số phượt thủ cho rằng sẽ gây trở ngại lớn trong kế hoạch đi bộ tới 100 quốc gia và vùng lãnh thổ của Lê Khả Giáp.

“Có những thứ không lường trước được đâu Giáp. Đi hết Đông Nam Á rồi về, chuẩn bị thật tốt, rồi đi tiếp vẫn chưa muộn. Hãy suy nghĩ thật kỹ!”, Trần Đôm khuyên ngăn. Nhiều người khuyên Giáp đi 5 tháng là đã quá đủ, mong muốn anh quay trở về.

Trên trang cá nhân, Lê Khả Giáp hầu như ít tương tác với những lời khuyên nhủ quay về, và thường bấm “thích” những bình luận cổ vũ tinh thần, chúc anh vững bước.

Nguồn: News.zing.vn