Phiêng Mường, đồi cỏ đẹp hơn cả Đồng Cao mà bạn biết

0
9
Cỏ xanh mây trắng Phiêng Mường.

Nếu có dịp đi lên Cao Bằng chơi, đừng chỉ đi mấy chỗ quen thuộc. Ở Cao Bằng còn có một địa điểm cực hay, phù hợp cho những tay phượt thủ thích cắm trại, tắm thác, ngắm trăng, săn mây. Không tin sao? Tới Phiêng Mường đi bạn sẽ rõ, ở đó có đồi cỏ rộng bao la, tha hồ để hú hét, vui đùa.

 

Cỏ xanh mây trắng Phiêng Mường.

Cỏ xanh mây trắng Phiêng Mường. -Ảnh: Tea Khanh

 

Muốn tới Phiêng Mường, chắc chắn bạn phải là những kẻ ham xê dịch vô cùng. Phiêng Mường thuộc xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, từ thành phố Cao Bằng lên Phiêng Mường cỡ 160km; nếu bạn đang ở thành phố Hà Giang quãng đường sẽ ngắn hơn chỉ chừng 90km; còn từ Hà Nội thì con số ấy có lẽ là khoảng 350km. Dẫu có xe khách để di chuyển nhưng vẫn cần xe máy để tới được tới đồi cỏ, nên không không thực sự đam mê những chuyến đi, không phải bạn nào cũng có gan thử sức Phiêng Mường.

 

Phiêng Mường xanh hút tầm mắt.

Phiêng Mường xanh hút tầm mắt. -Ảnh: Tea Khanh

 

Phiêng Mường có nét khá giống với Đồng Cao, nhưng thời gian gần đây mới được nhiều bạn trẻ biết tới nên đồi còn còn khá là đẹp, không rác bẩn, không gian thoáng rộng và có thể nhìn thấy chung quanh đặc sắc hơn. Đồi cỏ chúng ta hướng tới sẽ cách thị trấn chừng 10km, để tới được đỉnh đồi bạn sẽ phải men theo một đường mòn khá khó và đầy thử thách.

 

Một góc Nho Quế nhìn từ Phiêng Mường.

Một góc Nho Quế nhìn từ Phiêng Mường. -Ảnh: Cao Bằng

 

Đồi cỏ Phiêng Mường khá rộng rãi và có nhiều đoạn nhấp nhô, điệp trùng. Đứng trên đỉnh đồi, không gian bao la là một khoảng trời mây núi bát ngát. Nhìn thì có vẻ gần ngay tầm mắt, nhưng để đến được dòng sông, ngọn núi trước mặt kia có lẽ là cả một đoạn đường dài. Đi hết từng cánh rừng, ngọn đồi, dọc hết được những dòng sông chảy trên đất nước Việt Nam quả là thử thách lớn, đời người được mấy người trải nghiệm trọn vẹn.

 

Cỏ Phiêng Mường xanh ngắt.

Cỏ Phiêng Mường xanh ngắt. -Ảnh: Đàm Thị Diệu Linh

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Cao Bằng

 

Ở đây hầu như không có hàng quán đâu, nên các bạn hãy chuẩn bị thật kĩ đồ đạc. Chắc chắn sẽ phải có lều, có đồ ăn, nước, bình xịt côn trùng… Nên mang theo cả một chiếc nồi nhỏ để nấu nước cho mọi người pha đồ uống vào buổi tối và nấu mì vào buổi sáng. Trời cũng sang thu rồi, đi lên phía cao cũng hơi lạnh xíu nữa, phải đảm bảo đủ ấm kẻo bị ốm không chừng.

 

Sống lưng khủng long của Phiêng Mường

Sống lưng khủng long của Phiêng Mường. -Ảnh: Tea Khanh

 

Cắm trại trên đồi rất cần lửa để sưởi ấm và nướng đồ ăn vào ban đêm. Các bạn có thể tìm mua ở thị trấn rồi đưa lên khoảng đất trống trên đồi để đốt vì không phải lúc nào cũng tìm được người để mua củi gần đấy. Ngoài ra cũng có thể tự đi nhặt ở phía dưới đồi, tuy nhiên khá là vất đấy. Nhặt đủ củi cho một đêm cũng mất kha khá công mà không phải lúc nào cũng tìm được củi khô. Cũng có một vài nhóm trẻ lo xa, chuẩn bị củi từ điểm xuất phát, mang vác cồng kềnh một tí nhưng được cái chắc ăn.

 

Yêu thêm những vất vả trên đường.

Yêu thêm những vất vả trên đường. -Ảnh: Tea Khanh

 

Nếu không kiếm được củi, bạn không chỉ bị lạnh vào ban đêm mà còn không thể nấu được những món đặc sản của dân du lịch bụi. Tụi mình có thói quen cứ đi cắm trại thì sẽ vác theo giấy bạc để nướng đồ ăn. Sau đó đến chợ thị trấn mua gà, mua thịt lợn, thịt bò. Mua thêm cả các loại gia vị và nhờ người bàn hàng làm sạch, ướp sẵn rồi bọc túi bóng.

 

Mùi cỏ thơm ấp vào đồ nướng

Mùi cỏ thơm ấp vào đồ nướng. -Ảnh: Tea Khanh

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Cao Bằng

 

Trong khi đốt lửa sưởi ấm chỉ cần ném con gà to uỵch bọc giấy bạc và khoai, ngô vào đống lửa, lấy vỉ ra nướng thịt là một lúc sau đã có bữa ăn vô cùng thịnh soạn, tươi ngon. Ở nhà có khi bố mẹ kêu mãi chẳng thèm ăn nhưng mà đi chơi một chuyến ăn ngon lắm, cả lũ còn lườm nguýt nhau canh me thịt chín cơ. Vui đáo để. Đoàn nào thủ thêm chai rượu con con với cây đàn ghi ta là đảm bảo một tối hú hét quên đời. Tuy nhiên đừng ham nhậu nhẹt quá mà quên mất rằng điều thú vị nhất của Phiêng Mường sẽ đến vào sớm hôm sau.

 

Gà nướng thơm lừng.

Gà nướng thơm lừng. -Ảnh: Tea Khanh

 

Thời điểm Phiêng Mường đẹp nhất trong mắt nhiều phượt thủ đó là sáng sớm. Thời khắc trời đang còn lờ mờ, mây kết đọng lại trên núi cao bềnh bồng. Ngỡ tưởng mây là cái gì đó rất xa xôi nhưng lại gần ngay tầm mắt. Thậm chí, xung quanh mỗi người chính là mỗi dải mây mà chúng ta không nhận ra, chỉ biết rằng mọi thứ không rõ ràng như ban ngày chúng ta vẫn thấy. Ai không dậy sớm để đón mây Phiêng Mường thì hẳn là sẽ tiếc lắm ấy.

 

Dậy sớm đón ngày mới ở Phiêng Phường

Dậy sớm đón ngày mới ở Phiêng Phường. -Ảnh: Tea Khanh

 

Tụi mình đi chơi không thích ăn bánh mì nên thường nấu mì tôm ăn buổi sáng cho ấm. Mỗi đứa thêm cốc café con con nữa để tỉnh táo cả ngày về. Trong buổi sáng thì có thể đi chơi thác Thạch Lâm ở cách đó 5km. Nước không sâu nên các bạn tha hồ nô đùa. Chơi cho đã rồi hãy lên đường đi về. Nhưng cũng đừng di chuyển muộn quá vì nếu muốn về Hà Nội thì quãng đường về sẽ khá xa, đi muộn thì đến khi trời tối sẽ rất vất vả.

 

Vui chơi ở Thạch Lâm

Vui chơi ở Thạch Lâm. -Ảnh: Tea Khanh

 

Xem thêm: Các tour du lịch Cao Bằng giá rẻ

 

Đôi khi ở thành phố nhiều quá, cuối tuần chỉ quanh quẩn vài ba quán café, rạp chiếu phim thì sẽ chán. Nên còn trẻ mà, chịu khó vất vả đường dài một xíu nhưng đổi lại là không khí trong lành, cảnh đẹp tự nhiên, đồ nướng thơm lừng… bao mệt mỏi rồi cũng sẽ tan. Chúc các bạn thật vui vẻ với Phiêng Mường.

 

Iki Oleo – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn