Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây

0
7
Một góc thành phố Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu.  /// Hoàng Giám

Với cảnh quan tươi đẹp, Hà Tiên thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đứng thứ nhì trong tỉnh Kiên Giang (chỉ sau Phú Quốc).

Một góc thành phố Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu.  /// Hoàng GiámMột góc thành phố Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu. – Hoàng Giám

Năm 2018, Hà Tiên đón 2,6 triệu lượt khách. 10 tháng đầu năm 2019, Hà Tiên đón trên 2,3 triệu lượt khách. Lượng khách đến Hà Tiên khá bình ổn, năm sau cao hơn năm trước khoảng 10%. Đây là địa phương đón du khách đông thứ nhì của tỉnh Kiên Giang (sau Phú Quốc).

“Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ, xa cách tôi còn nhớ”…

Lời bài hát “Hà Tiên” nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ bao năm qua luôn khiến người nghe thổn thức. Hà Tiên từng đi vào thơ ca, nhạc họa, là vùng đất tươi đẹp nhiều người muốn tìm về khám phá.
Hà Tiên cũng rất nổi tiếng với “thập cảnh” hữu tình, có thể kể như: Thạch Động, Đá Dựng, Mũi Nai, đầm Đông Hồ, núi Bình San… 

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 1

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 2

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 3

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 4

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 5

Quảng cáo

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 6

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 7

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 8

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 9

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 10

Quảng cáo

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 11

Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây  - ảnh 12

 

Tin liên quan

  • Ăn cá sống, uống bia lạnh sáng sớm tinh mơ ở Tokyo
  • Sững sờ dòng Nho Quế xanh mướt, dịu dàng giữa núi đá
  • Đặt chân đến dòng suối nhiều tầng tương truyền nơi Tiên Ông đánh cờ quên lối về

Nguồn: Thanhnien.vn