Mùa thu chinh phục ngọn núi Lảo Thẩn đầy ma mị

0
9
Đi tìm Lảo Thẩn.

Rất nhiều người, khi nhắc tới Lào Cai đều nghĩ ngay tới Sapa, Mường Hoa, Fansipan, Y Tý… Nhưng không hẳn, Lào Cao có nhiều thứ để chúng ta khám phá hơn những địa điểm quen thuộc ấy. Rời khỏi vùng an toàn với biết bao nhiêu là bài chia sẻ kinh nghiệm, chỉ dẫn, hãy một lần thử tự tìm kiếm Lào Cai để băng rừng vượt núi trong khung cảnh đẹp ma mị, mới mẻ và hoang sơ như Lảo Thẩn ngày thu.

 

Đi tìm Lảo Thẩn.

Đi tìm Lảo Thẩn. -Ảnh: Nhung Tran

 

Dành ra hai ngày xinh đẹp, rủ một đám bạn lô nhô không ngại khó, không ngại khổ, không nhất nhất đi chơi là phải chỗ sang chảnh để check in và chuẩn bị những ba lô đầy rồi lên đường ăm nằm với Lảo Thẩn để biết ngọn núi này hay ho thế nào.

 

Núi cao không cản đường những người yêu xê dịch.

Núi cao không cản đường những người yêu xê dịch. -Ảnh: Nhung Tran

 

Lảo Thẩn được ưu ái gọi bằng cái tên “nóc nhà Y Tý” bởi độ cao 2.800m so với mặt nước biển. Nơi đây chắc chắn hoàn hảo để leo núi săn mây, kể chuyện với đại ngàn hùng vĩ. Đường chinh phục Thảo Lẩn không gian nan nhưng cũng cần bền sức, với những công chúa, hoàng tử cả ngày không biết thể dục thể thao là gì thì cũng nên rèn luyện cơ thể trước vài buổi, lăn lộn hai ngày trời không phải là chuyện dễ như xơi kẹo, uống tách trà.

 

Tìm đến nơi nóc nhà Y Tý.

Tìm đến nơi nóc nhà Y Tý. -Ảnh: Nhung Tran

 

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

 

Dù không phải đổ mồ hôi nhễ nhại, khom lưng mỏi gối, mệt phờ râu rồi ngồi thụp xuống tuy nhiên để chuyến hành trình trở nên hoàn hảo nhất các bạn cần có một sức khỏe tương đối và kế hoạch, lộ trình rõ ràng. Bên cạnh đó tiền nong cũng rủng rỉnh chút vì 2 ngày 3 đêm (tính cả thời gian đi từ Hà Nội lên Sapa) Lảo Thẩn sẽ tốn khoảng 1,2-1,5 triệu/người. Mấy bạn sinh viên muốn đi chơi cuối tuần thì nhớ tích thóc dần là vừa nha.

 

Vững chân trước một chuyến đi.

Vững chân trước một chuyến đi. -Ảnh: Quy Nguyen

 

Lưu ý thêm với môt số bạn thích săn mây, nhớ đi vào những ngày trời lặng gió và hơi lạnh. Khi đó mây sẽ nhiều hơn, bồng bềnh hơn. Bên cạnh đó nó cũng đồng nghĩa với việc không khí lạnh hơn, cần chuẩn bị đồ ấm nhiều một chút và có thể sương sẽ ảnh hưởng tới điểm nhìn. Tùy sở thích của các thành viên trong đoàn để chọn quãng thời gian đẹp nhất nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với công việc lên kế hoạch khám phá Lảo Thẩn đẹp xinh, hoang dại.

 

Rời khỏi vùng an toàn và khám phá một Lảo Thẩn hoang dại.

Rời khỏi vùng an toàn và khám phá một Lảo Thẩn hoang dại. -Ảnh: Quy

 

GÓI GHÉM NHỮNG GÌ Ở TRONG BA LÔ?

 

Mình biết các bạn không phải những tay leo núi chuyên nghiệp nên sẽ tốt hơn nếu cả nhóm thuê thêm porter. Họ sẽ đi cùng chúng ta xách đồ và dẫn đường, hướng dẫn tới nhà nghỉ. Như vậy mọi người có thể yên tâm không lo bị lạc, an toàn hơn cũng nhưng không phải ôm vác quá nhiều đồ.

 

Bạn đường là những anh porter.

Bạn đường là những anh porter. -Ảnh: Quy Nguyen

 

Song, đừng ỷ lại đã có người giúp đỡ mà ních thật nhiều, thật nhiều đến bục cả khóa nhé. Không chỉ trong những chuyến hành trình tốn sức như leo núi mà trong bất kỳ chuyến đi nào, các bạn hãy sắp xếp hành lý thật gọn, thật nhẹ, mang những đồ dùng thực sự cần thiết, đừng tham quá mà được nửa đường đã muốn lôi hết ra.

 

Thoăn thoắt trên đường.

Thoăn thoắt trên đường. -Ảnh: Nhung Tran

 

Một số vật dụng cần phải chuẩn bị trước như là:

 

–  Lều, túi ngủ, tấm cách nhiệt, chăn mỏng… những món đồ này phục vụ một đêm ấm áp của các bạn nên hãy lựa loại tốt. Lều thuê những cái to chắc chắn, có hai lớp để tránh được sương, mưa. Trên núi buổi đêm gió rất lớn nên cột lều cho chắc. Nếu không quen thì hãy nhờ tới các anh porter. Đừng ngại nếu bạn không muốn một đêm mất ngủ, mắt thâm quầng như gấu.

 

– Điện thoại, sạc dự phòng, loa mini, đèn pin, (máy ảnh)… để phục vụ nhu cầu liên lạc với thế giới, chụp ảnh và thư giãn buổi tối. Nếu chỉ đơn thuần là đi phượt thì mình đã dụ các bạn mang cả guitar đó. Nhưng mà đường xa vất vả như này mà ôm theo cây đàn chắc xỉu.

 

– Trang phục: Mùa này đi đã lạnh rồi nên nhất thiết phải mang đồ ấm để không bị ốm. Mang áo khoác vừa và áo khoác gió để nhẹ, đỡ cồng kềnh. Kiếm thêm cái khăn vuông họa tiết thổ cẩm xinh đẹp nổi bật là chụp ảnh đã đời. Có thể lúc leo núi sẽ nóng nên mang đồ dễ vận động, thấm hút mồ hôi kèm một cái mũ. Và đặc biệt nhớ phải chọn một đôi giày vừa vặn, thoải mái, không thâm nước, đế nhẹ và không trơn.

 

Luôn mang theo khăn áo ấm.

Luôn mang theo khăn áo ấm. -Ảnh: Quy Nguyen

 

– Đồ ăn: Đồ ăn nguội thì đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi. Các bạn có thể mang từ nhà hoặc lên đến Lào Cai rồi mua cho đỡ công vận chuyển. Tuy nhiên nhiều nhóm không có kinh nghiệm mang nước rất ít, leo núi mệt phờ râu lại thiếu nước thì cực kì đuối sức. Mặc dù ôm nước theo sẽ nặng hơn nhưng đó là bắt buộc. Đừng để porter phải vác cả mà chia mỗi người một ít để tiện sử dụng luôn.

 

Mỗi người cùng san sẻ cho chuyến hành trình.

Mỗi người cùng san sẻ cho chuyến hành trình. -Ảnh: Nhung Tran

 

Nếu muốn ăn đồ ăn tươi thì có thể đặt luôn ở chỗ thuê porter. Các anh ấy sẽ chuẩn bị đồ sống rồi mang lên núi nấu. Đi leo núi như này đồ ăn không quá cầu kỳ đâu. Đốt lửa lên là có đồ ăn ngon hết. Nhóm nào vụng quá không biết nhóm củi thì nhờ luôn không phải nghĩ. Ăn uống, nghỉ ngơi no say các bạn nhớ gom hết rác vào một túi rồi vứt đúng nơi để mọi người đến sau có thể vui vẻ leo núi nhé.

 

Giữ mãi vẻ đẹp cho núi

Giữ mãi vẻ đẹp cho núi. -Ảnh: Nhung Tran

 

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?

 

Từ Hà Nội đến Sapa các bạn có thể đi xe khách hoặc đi tàu, mất 8-10 tiếng. Dù đi xe khách tiên hơn, không phải đi xe từ Lào Cai lên Sapa nhưng mình vẫn khuyên các bạn nên đi tàu, an toàn hơn rất nhiều. Lên Sapa chơi mấy lần, các cô chú ở đây đều bảo cao tốc hay xảy ra sự cố, nhất là đi đêm. Gì chứ an toàn vẫn là trên hết, nhỉ?

 

Một chuyến đi đầy phấn khích nhưng luôn phải đảm bảo an toàn.

Một chuyến đi đầy phấn khích nhưng luôn phải đảm bảo an toàn. -Ảnh: Nhung Tran

 

Tớ Sapa rồi các bạn nghỉ ngơi một lúc, tiện thì đảo một vòng cho đỡ nhớ rồi thuê xe máy tới Y Tý. Đoạn đường chừng 80km thôi nhưng đường đèo nên phải mất tầm 4 tiếng đấy. Sapa lên Y Tý có rất nhiều cảnh đẹp, mỏi tay lái các bạn có thể dừng để chụp ảnh, thơ mộng lắm luôn. Từ Y Tý tiếp tục đi xe máy lên Trang trại rau ở chân núi Lảo Thẩn, ở đây sẽ có porter đi cùng để dẫn đường. Đoạn này khá khó đi nên mình không hoan nghênh đoàn nào chỉ toàn nữ đâu nhé

 

Đường Sapa lên Y Tý

Đường Sapa lên Y Tý. -Ảnh: Quy Nguyen

 

Các bạn nhớ đừng đi lâu quá, bởi từ chân núi tới nơi dừng chân nghỉ đêm sẽ mất khoảng 5 tiếng cơ đấy. Đoàn nào đi chậm trời sẽ tối, đi lại gặp nhiều khó khăn. Buổi tối vui chơi nhưng cũng đừng ngủ muộn quá, sớm mai tầm 5h sẽ dậy để bắt đầu leo lên đỉnh. Từ chỗ dựng trại cho tới đỉnh không xa, chừng 2-3 tiếng là có thể leo lên và trở lại trại. Lúc này mọi người nghỉ ngơi, ăn nhẹ rồi bắt đầu xuống núi.

 

Cảnh sắc thần tiên trên núi.

Cảnh sắc thần tiên trên núi. -Ảnh: Hoa Ngo Huy

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Lào Cai

 

LẢO THẨN CÓ GÌ HAY HO ĐỂ NHỚ?

 

Mình cũng không chắc những gì mình thích thì các bạn cũng thích. Nhưng mà Lảo Thẩn sẽ có một số điều hay ho để các bạn mang về.

 

Điều khiến mình nhớ nhấn ở nơi này đó là những cây khô trơ trụi nhiều hình thù trên những khoảng đồi trống. Nhiều bạn bảo rằng sở thích đó thật kỳ dị. Có điều đối với mình những hình ảnh ấy lại ma mị, thu hút vô cùng. Giống như những núi đá trơ trụi ở Hà Giang, mình tới một lần vào hai năm trước, đến bây giờ vẫn tiếc nuối vì hết lần này tới lần khác chưa có dịp quay lại.

 

Những bóng dáng lạ lùng đầy thu hút.

Những bóng dáng lạ lùng đầy thu hút. -Ảnh: Nhung Tran

 

Đi từ cảnh vật này đến cảnh vật khác, từ những khoảng trắng núi đồi chúng mình bắt gặp cây rừng xanh tươi cho tới những nương đồi óng ánh. Đôi khi, chúng mình gặp vài con suối nhỏ róc rách như hát ca. Càng đi lên cao thì suối càng trong. Nghe lời anh porter, chúng mình còn uống cả nước suối, mát rượi.

 

Những tầng cảnh vật nối nhau hiện ra trước mắt.

Những tầng cảnh vật nối nhau hiện ra trước mắt. -Ảnh: Nhung Tran

 

Cả đoàn toàn những đứa dở con nít, dở trưởng thành, tranh thủ nghỉ làm nghỉ việc để đi chơi. Lặn lội qua biết bao nhiều niềm vui núi đồi, Chúng mình phấn khích với những mỏm đá cheo leo, những tràng cỏ cao ngang đầu người, những thân cây to như cả ngôi nhà đổ ngang ra đường. Anh porter chỉ cho chúng mình vài loại cỏ có thể bóc ra ăn. Vậy là vài cậu ấm cô chiêu bây giờ ăn cả cỏ, uống cả nước suối, sống như thỏ, như hươu nai trong rừng.

 

Dần đi qua ranh giới của trẻ con để thành người lớn

Dần đi qua ranh giới của trẻ con để thành người lớn. -Ảnh: Nhung Tran

 

Đoạn đường khó đi nhất là từ khu hạ trại lên đỉnh núi bì bắt đầu từ đây dốc núi đã cao hơn, khó đi hơn. Bù lại bạn trẻ nào đó thích săn mây thì đoạn đường này quá là hợp lý. Đi sớm ngắm bình minh thì cứ gọi là mê ly. Nhưng muốn vậy phải đi từ 4h sáng mới kịp. Đoàn nào thích ngắm cảnh thì phải động viên nhau ngủ thật sớm là sớm vào, dậy muộn là lỡ hết bánh kẹo.

 

Trời lấp lửng.

Trời lấp lửng. -Ảnh: Quy Tran

 

Khi xuống núi, một lần nữa chúng ta sẽ tua lại tất cả đoạn đường đã đi qua với một tâm thế khác. Cảnh vật chắc chắn chưa làm cho bạn thấy chán. Thậm chí, ngay cả khi chưa rời Lào Cai bạn đã thấy nhớ nơi này. Xuống núi rồi, các bạn ở lại Y Tý nghỉ trưa, ăn cơm để lấy sức chiều về lại Sapa nhé. Tranh thủ ghé một quán café nào đó rồi lên đường trở về nhà. Kết thúc chuyến hành trình đầy màu sắc.

 

Café Sapa hẹn ngày trở lại Y Tý.

Café Sapa hẹn ngày trở lại Y Tý. -Ảnh: Nhung Tran

 

Xem thêm: Các tour du lịch Lào Cai giá rẻ

 

Rời Lảo Thẩn rồi, lòng vẫn vấn vương và ám ảnh. Cái vẻ ma mị ấy, cái vẻ trơ trụi ấy mà sao có sức hấp dẫn đến thế. Cũng không rõ là khi nào mới có cơ hội để tìm lại nơi đây. Mong rằng vài năm sau, khi có dịp ấy, tôi và nhóm bạn của mình vẫn gặp lại một Lảo Thẩn nguyên sơ, trọn vẹn như thuở ban đầu.

 

Iki Oleo – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn