Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà

0
28
Đến với bán đảo Sơn Trà những ngày đầu tháng 5, du khách sẽ

Men theo những cung đường uốn lượn trên bán đảo Sơn Trà, du khách hẳn sẽ hài lòng vì được tha hồ ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa thàn mát nở rộ và đặc biệt là nhìn thấy voọc chà vá chân nâu lẫn trong sắc tím.

Đến với bán đảo Sơn Trà những ngày đầu tháng 5, du khách sẽ "chết mê chết mệt" với bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn nơi đây /// PHAN HỒNG LINHĐến với bán đảo Sơn Trà những ngày đầu tháng 5, du khách sẽ “chết mê chết mệt” với bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn nơi đây – PHAN HỒNG LINH

Những ngày này, bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) luôn đông đúc du khách và nhiếp ảnh gia. Tất cả đổ về để “săn” ảnh và ngắm nhìn voọc chà vá chân nâu (được mệnh danh là Nữ hoàng linh trưởng) lẫn giữa sắc tím của hoa thàn mát đầy thuỳ mị và hiền diệu.

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 1

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 2

Hướng lên bán đảo từ đường Yết Kiêu (cách bán cảng Tiên Sa chừng 200 m), du khách men theo những con đường uốn lượn để lên đỉnh Sơn Trà. Tại đây, đập vào mắt du khách là sắc tím của hoa thàn mát sẽ phủ kín 2 bên đường. Hướng ánh mắt xuống vực, hoà vào nước biển xanh mát là sắt tím dịu dàng của thàn mát. Những ngày này, giới “săn” ảnh và người dân đổ xô về Sơn Trà rất đông, họ thường đi vào giờ sáng sớm hoặc chiều tà để có thể cùng lúc được ngắm “Nữ hoàng linh trưởng” lẫn trong sắc hoa thàn mát.

Thàn mát được biết đến là loại thuộc họ đậu, có hoa ở nách lá đầu cành, dài đến hơn 15 cm, màu tím nhạt. Tùy thuộc vào ánh sáng, hoa thàn mát có lúc là tím nhạt trắng, lúc tím xanh, hoặc tím hồng, tím biếc. Thàn mát chỉ ra hoa vào tháng 5 hàng năm, mỗi mùa hoa chỉ kéo dài chừng 10 ngày đến nửa tháng. 

Khi ngắm sắc hoa thàn mát, du khách sẽ rất dễ chịu khi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng theo những làn gió từ biển thổi vào, khiến du khách lân lân trước mùi hương và vẻ đẹp nơi đây.

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 4

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 5

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 6

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 7

Mùa này, sau đợt hoa lim xẹt nở vàng rực ở bán đảo Sơn Trà vào tháng 4, những ngày đầu tháng 5 này, bán đảo Sơn Trà lại đang thay một “chiếc áo” mới thùy mị và hiền diệu của màu tím biếc. Đặc biệt, “Nữ Hoàng linh trưởng” thường đi theo bầy, mỗi bầy chừng 5 đến 7 con, chuyền từ ngọn cây này sang ngọn cây khác kiếm ăn trên các tán lá non, lẫn giữa sắc tím phủ kín Sơn Trà.

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 8

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 9

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 10

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 11

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 12

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 13

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 14

Tin liên quan

  • Không chịu gởi xe, tắm nước ngọt giá rẻ, nhóm du khách thản nhiên tắm giữa đường
  • Xuyên rừng khám phá khe Nước Trong, chìm trong không khí dịu mát
  • Người người xếp hàng chụp hình tay Phật và trái tim đỏ ở Hoa Sơn Điền Trang

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 15

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 16
Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 17

Mê mẩn ngắm voọc chà vá chân nâu lẫn giữa sắc hoa tím ở Sơn Trà - ảnh 18

Nguồn: Thanhnien.vn