Mẹ 9X vượt gần 300 km đưa ‘tình yêu nhỏ’ đón ‘trung thu lớn’

0
11
Me 9X vuot gan 300 km dua 'tinh yeu nho' don 'trung thu lon' hinh anh 1

Lưu Kim Ngọc – bà mẹ đơn thân dù không khá giả về kinh tế nhưng hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh mắt cậu con trai 3 tuổi sáng lên trong ngày hội đèn lồng rực rỡ tại Tuyên Quang.

Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam 3.000 học sinh tham gia lễ hội rước đèn Trung thu tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), diễu hành qua các phố. Đây là lễ hội Trung thu được công nhận lớn nhất Việt Nam.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm của bà mẹ trẻ Lưu Kim Ngọc (20 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) cùng cậu con trai Anh Khôi 3 tuổi bắt đầu ngày 30/9, điểm đến là thành phố Tuyên Quang. Kết thúc hành trình, bà mẹ đơn thân chia sẻ những bức ảnh cùng cậu con trai nhỏ trên một diễn đàn phượt và nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ ủng hộ. 

Me 9X vuot gan 300 km dua 'tinh yeu nho' don 'trung thu lon' hinh anh 1
Chia sẻ của bà mẹ đơn thân 9X nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng phượt. Ảnh chụp màn hình

Bắt đầu từ câu nói hồn nhiên của con trẻ: “mẹ ơi con ước được xem đèn lồng kia” khi thấy hình ảnh lễ hội trên truyền hình, Kim Ngọc ấp ủ kế hoạch đưa con đi “nhìn tận mắt, sờ tận tay” những chiếc đèn lồng khổng lồ.

Trò chuyện cùng Zing.vn, Kim Ngọc cho biết cô lường trước được nguy hiểm khi đi quãng đường xa bằng xe máy, nhưng vì bé Khôi bị say xe ôtô nên cô quyết định sẽ cùng con thực hiện hành trình này.

“Trước đây, bé Khôi cùng mình đi du lịch bằng ôtô 2 lần nhưng đều bị say xe, về nhà ốm cả tuần liền nên mình muốn cho bé đi bằng xe máy. Lần này, mình nhờ được một người bạn đi cùng làm “xế” cho cả hai mẹ con. Quãng đường xa, thời gian di chuyển khá dài nhưng hai mẹ con động viên nhau, bé cũng háo hức nên chuyến đi như ngắn lại”, Kim Ngọc tâm sự.

Ngày bắt đầu hành trình, cậu bé mới 3 tuổi nhưng đã biết dậy từ sớm (6h30 sáng) và trở thành “đồng hồ báo thức” của mẹ.

Me 9X vuot gan 300 km dua 'tinh yeu nho' don 'trung thu lon' hinh anh 2
Trong suốt hành trình, bé Anh Khôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ nên chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về trải nghiệm của cả hai mẹ con trong Lễ hội Thành Tuyên, Kim Ngọc kể lại: “Ra tới Quảng trường Tuyên Quang, nơi tổ chức lễ hội, bé Khôi vui lắm, cứ nắm tay rồi kéo mẹ đi khắp nơi. Đây là lần đầu con được nhìn thấy nhiều lồng đèn to như vậy, con cười và nhảy nhót liên tục. Mỗi lần nhìn thấy đèn hồng tạo hình chim bồ câu, cá, thỏ… bé Khôi lại níu tay mẹ giới thiệu”.

Me 9X vuot gan 300 km dua 'tinh yeu nho' don 'trung thu lon' hinh anh 3
Kim Ngọc cùng con trai dừng nghỉ giữa đường. Ảnh: NVCC

Cuộc sống không quá khá giả về kinh tế, nhưng vì thấu hiểu được những thiệt thòi của con nên Kim Ngọc luôn tận dụng thời gian bên con, tranh thủ cùng con đi du lịch.

“Sắp tới sinh nhật con mình cũng dự định sẽ cùng con đi du lịch. Vì cuộc sống đơn thân không dễ dàng, bé Khôi chịu ít nhiều thiệt thòi nên mình muốn bên con thật nhiều để bù đắp cho con. Bé còn nhỏ, mình không muốn bé Khôi thiệt thòi hay cảm thấy thiếu vắng tình thương “, bà mẹ 9X bộc bạch.

Nguồn: News.zing.vn