MC Ngọc Tiên lên xe hoa vào cuối năm nay

0
10
MC Ngoc Tien len xe hoa vao cuoi nam nay hinh anh 1

Diễn viên Sỹ Toàn tiết lộ về mối tình 2 năm với cô MC vừa ga-lăng, cá tính vừa ngọt ngào, tâm lý.

Kết thúc buổi diễn vở Lụa máu tại sân khấu Sao Minh Béo, Ngọc Tiên và Sỹ Toàn hẹn gặp phóng viên. Chàng diễn viên phim Dốc sương mù cười tít khi nói về chuyện tình yêu 2 năm với bạn gái mà anh gọi là “cô Tiên”: “Hồi mới quen, chúng tôi như hai người đàn ông. Tôi chuyển từ khó chịu sang ngạc nhiên rồi yêu luôn cái tính mạnh mẽ giống hệt con trai của cô Tiên”.

Cô tài xế tâm lý và cá tính

Hơn 2 năm trước, tôi và chị Cát Phượng theo người bạn thân về quê Vĩnh Long ăn đám giỗ. Đến nơi, tôi nhận ra khách mời còn có Ngọc Tiên và Hoàng Mập. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi, Ngọc Tiên nhíu mày: “Nhìn gì? Bộ tui trông buồn cười lắm hả?”. Cô Tiên có thái độ gay gắt, đỏng đảnh như thế là vì ấn tượng không tốt ở lần gặp trước, trong một game show. Tôi (người chơi) đến trễ khiến cô ấy (MC) khó chịu. Sau một phút chạm mặt hơi căng ấy, tôi có chút… thiện cảm với cô Tiên vì cách cư xử rất đáng yêu, hòa đồng. Tiên xắn tay áo, xỏ dép tổ ong, đội nón lá ngồi rửa chén cùng bà con hàng xóm.

Rồi chẳng hiểu sao, tôi đâm ra nghi ngờ: “Chắc cô ấy ‘kết’ ông bạn mình nên cố ghi điểm để làm con dâu nhà này!” Sau đám giỗ, chị Cát Phượng tiếp tục chạy show tỉnh, tôi một mình về lại Sài Gòn, liền ngỏ ý đi nhờ xe: “Cô Tiên có về Sài Gòn thì cho tui về ké luôn nhé. Tiên đáp ngay: “Hàng ghế sau còn trống, anh cứ ngồi đi. Anh Hoàng ngồi ghế trước cùng tui rồi”.

MC Ngoc Tien len xe hoa vao cuoi nam nay hinh anh 1
Sỹ Toàn – Ngọc Tiên gắn bó hơn vì sự chia sẻ niềm vui công việc và được gia đình hai bên ủng hộ.

Đường từ Vĩnh Long về Sài Gòn là kỷ niệm khó quên của tôi và Tiên. Đi nhờ xe do con gái làm tài xế, tôi vừa ngại vừa lo, không biết cô ấy có bị mệt mà lạc tay lái không. Trong khi anh Hoàng Mập ngủ ngon lành thì tôi hết nhìn kính chiếu hậu lại nhìn đường. Tôi làm Ngọc Tiên giật mình hỏi: “Ủa. Sao không ngủ mà ngồi thần ra khiến tôi hết hồn”. Nghe tôi thổ lộ lý do, Tiên xua tay cười: “Anh yên tâm ngủ đi, tui chạy xe đường xa hoài”.

Nói vậy mà vẫn thấy tôi căng thẳng, Tiên hỏi: “Sao? Anh có muốn ‘giải quyết nỗi buồn’ không thì tui dừng xe lại cho đi nè”. Câu nói hết sức tự nhiên của Tiên khiến tôi bật cười, cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Ít ngày sau, đạo diễn Hoàng Minh Phi mời tôi tham gia diễn xuất trong một video ca cảnh. Nghe đạo diễn xếp tôi vào vai người yêu dẫn vợ do Ngọc Tiên đóng về ra mắt gia đình, tôi vừa mừng vừa háo hức ngày được gặp lại cô ấy. Từ đây, chúng tôi có cơ hội trò chuyện qua tin nhắn để bàn về kịch bản. Tôi hồi hộp khi lần đầu nắm tay Ngọc Tiên, trong khi cô ấy lại rất vô tư, hồn nhiên và chỉ xem tôi là bạn diễn bình thường.

Vài lần diễn đi diễn lại không đạt, Tiên bất ngờ nắm chặt tay tôi và bảo: “Nắm tay dần đi để truyền sức mạnh. Hy vọng lần này chúng ta sẽ không hồi hộp nữa”. Nắm tay Tiên trong khi chờ ê-kíp chuẩn bị cảnh quay, tôi có cảm giác rất lạ và thầm nghĩ, giá như cảnh này là thật nhỉ?

Sau lần quay ấy, chúng tôi có nhiều chuyến đi từ thiện cùng nhau. Tiên không ngại rủ tôi đi cùng cô gặp bạn bè, đồng nghiệp. Có hôm tôi phải đợi các cô gái “tám” hơn 5 giờ đồng hồ nhưng được nhìn thấy Tiên cười nói, ở bên cô ấy tôi thấy vui.

MC Ngoc Tien len xe hoa vao cuoi nam nay hinh anh 2
Ngọc Tiên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên rất thích không khí mát mẻ, yên bình ở quê. Cô hay cùng bạn trai về Bình Dương hay xuống miền Tây thăm nhà bạn bè. Ngoài ra cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch trong nước.

Buổi hẹn hò đón bình minh lãng mạn

Ngày 1/9/2013, tôi gặp một số vấn đề trong công việc nên tâm trạng nặng nề, buồn bã và căng thẳng. Một mình ra quán ăn, tôi bất chợt nghĩ đến Tiên và nhắn tin cho cô ấy khi đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng. Tiên lập tức trả lời: “Tui đi làm chương trình lễ, đang trên đường về Sài Gòn. Nếu còn sớm, tui sẽ ra ngay”. Đúng một giờ sau, Tiên đã đứng trước mặt tôi với vẻ lo lắng. Vừa thấy Tiên, tôi bảo: “Tui muốn ngắm bình minh trên biển nhưng giờ này không đủ sức để đi rồi”. Tiên đứng phắt dậy, giục tôi tìm chỗ gửi xe máy để cô ấy giúp tôi thực hiện mong muốn.

Do nhiều ngày mất ngủ, căng thẳng, tôi thiếp đi và giật mình thức dậy thì đã thấy mình đang ở bãi biển. Tiên nhìn tôi với đôi mắt to và nụ cười tươi. Tiên vất vả đến để an ủi tôi, lái xe hàng trăm cây số, ngồi chờ hàng giờ trong xe chờ tôi ngủ đã làm tim tôi rung động lạ kỳ. Điều này lẽ ra phải do người đàn ông làm cho bạn gái chứ không như trường hợp của tôi. Buổi sáng ấy, tôi lấy can đảm dắt cô Tiên dạo biển và ngỏ lời yêu.

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi làm gia đình bất ngờ bằng quyết định đưa Ngọc Tiên về nhà ở Bình Dương ra mắt. Vừa nhìn thấy Tiên, mẹ và các chị tôi xúc động bảo, nếu cha tôi còn sống chắc sẽ rất hạnh phúc khi gặp Ngọc Tiên bởi ông hâm mộ cô ấy từ khi xem cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2006.

Trên sân khấu, Tiên hoạt ngôn, hài hước còn cô Tiên người yêu của tôi thì ít nói, hơi ngại ngùng nhưng thân thiện. Nhờ sự yêu mến của gia đình hai bên, tình yêu của chúng tôi ngày càng khăn khít và bền vững.

MC Ngoc Tien len xe hoa vao cuoi nam nay hinh anh 3
Gần đây, Ngọc Tiên rủ Sỹ Toàn lấn sân sang lĩnh vực kịch nói. Cặp đôi hiện là nghệ sĩ chủ chốt tại sân khấu Sao Minh Béo.

Kế hoạch xây dựng tổ ấm

Từ khi quen Ngọc Tiên, tôi thú nhận bản thân mình đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trước đây tôi hơi khó tính và có một chút áp đặt kiểu ông cụ non nhưng ở bên cô gái vô tư và hiện đại như Tiên, tôi đã bớt cứng nhắc. Trong khi đó, tôi thường xuyên góp ý giúp Tiên bớt nóng nảy, cứng đầu hơn trước nhiều. Mỗi lần nhắc lại khuyết điểm của nhau, Tiên hay đùa bảo: “Anh không đẹp nhưng độc. Anh có thể chấp nhận được tính khùng của em là em đã vui lắm rồi”.

Vì đặc thù nghề nghiệp, tôi không thể tránh khỏi việc đóng cặp với các đồng nghiệp nữ. Thế nên giai đoạn mới yêu, tôi liên tiếp gặp “sóng thần” vì Tiên ghen tuông mù quáng. Thì ra, Tiên bị mất niềm tin vào tình yêu vì từng bị bạn trai trước phản bội. Tôi đã tạo niềm tin cho cô ấy bằng sự chung thủy, bằng lời khuyên thích hợp.

Sau 2 năm bên nhau, chúng tôi nhận thấy tình cảm đủ chín để có một quyết định lớn. Tôi đang cố gắng làm việc, tiết kiệm để mua nhà, kịp cùng cô Tiên của mình xây dựng tổ ấm vào cuối năm nay.

Nguồn: News.zing.vn