Lịch trình du lịch Phú Yên – Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm

0
9
#Mytour: Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 1

Chuyến đi Phú Yên – Quy Nhơn lần này theo tour nên mình phải tuân thủ lịch trình chung. Tuy nhiên mỗi lúc rảnh mình đều tranh thủ tham quan thêm vài nơi, mệt nhưng rất ưng ý.

Những ngày hè nắng nóng, còn gì hạnh phúc hơn khi được đến với miền biển, hòa mình vào những con sóng nơi đây.

Lịch trình chi tiết Hà Nội – Phú Yên – Quy Nhơn 

Ngày 1: Hà Nội – Phú Yên

7h15 mình bắt đầu khởi hành từ Hà Nội vào Phú Yên, bay giờ đẹp sáng sớm để tận dụng vui chơi trọn ngày đầu tiên. Mỗi ngày, bạn có thể dễ dàng đặt vé máy bay Vietjet với mức giá hợp lý từ Hà Nội và TP.HCM đến Tuy Hòa.

Đến nơi, đoàn mình đi Mũi Điện – Bãi Môn luôn vì sợ chiều lỡ gió lớn sẽ không lên được ngọn hải đăng. Vì phải leo núi một đoạn khá dài nên trước khi đi bạn nên mang thêm chai nước với ít đồ ăn vặt đi kèm. Cá nhân mình thì thấy leo xong cũng không mệt lắm.

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 1

Ngắm hải đăng xong mình đi xuống bãi Môn và chụp ảnh với tấm bia ghi nhận đây là “điểm cực Đông” – nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ Quốc. Ở đây thật sự rất đẹp và gió cũng rất mạnh.

Trên đường đi xuống bạn có thể nghỉ chân ở quán nước gần chỗ gửi xe, có nước dứa khô uống rất ngon và mát.

Tiếp theo đoàn mình có đi thăm thêm di tích lịch sử vịnh Vũng Rô, nơi cập bến của những “chuyến tàu không số”. Sau đó, chúng mình đi ăn trưa và quay về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 2

Sau khi nghỉ ngơi đến buổi chiều đoàn mình đi Bãi Xép – Gành Ông (là phim trường quay “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”). Đến nơi mọi người còn có thể tắm biển và lên bãi cỏ chụp ảnh rất đẹp.

Lịch trình tiếp theo cả đoàn đi ăn tối, ấn tượng là món thịt bò một nắng chấm muối kiến, rất ngon. Sau đó đoàn mình có ghé qua tháp Nhạn chơi. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh Phú Yên buổi tối, ngoài ra gió mát nên mình thấy người dân lên đây ngồi chơi rất nhiều.

Tham quan xong bạn có thể lựa chọn đi ăn đặc sản ở Phú Yên là “Mắt cá ngừ đại dương” hoặc đi ăn đồ ăn vặt linh tinh. Mình lựa chọn đi ăn chè với bánh trái linh tinh cùng mấy chị trong đoàn. Đồ ăn ở Phú Yên khá rẻ, chè chỉ có 3.000-5.000 đồng/cốc, vừa ngọt vừa thanh nên rất dễ ăn. Bọn mình ăn mỗi người 2 cốc, còn ăn thêm cả thạch với bánh trái mà 3 người chưa hết 100.000 đồng.

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 5
Cảnh vật ở Phú Yên thực sự rất đẹp và lôi cuốn.

Ngày 2: Phú Yên – Quy Nhơn

Sau khi ăn sáng tự do ở khách sạn, đoàn mình trả phòng để đi tham quan mấy điểm nữa rồi về Quy Nhơn luôn. Trước khi đi bạn nên mua thử ít bánh trái đặc sản ngay sảnh khách sạn. Mình thích món bánh đa ép chuối nướng, nếu bạn định mua món này về làm quà thì nên mua luôn tại đó vì về Quy Nhơn mình có tìm thử mà không thấy bán.

Đoàn mình tiếp tục đi thăm gành đá đĩa, điểm chụp ảnh sống ảo rất đẹp, sau đó ăn trưa ở đầm Ô Loan, rồi mới về Quy Nhơn.

Đến nơi nhận phòng tại khách sạn Quy Nhơn ngay cạnh bờ biển. Đường xá đẹp, thoáng nhưng không nhiều gió như Phú Yên. Theo lịch trình chiều hôm đó đoàn mình sẽ nghỉ ngơi rồi tự do tắm biển, nhưng mình không muốn bỏ phí thời gian nên có rủ mấy bạn đi đảo Kỳ Co và Eo Gió luôn.

Đảo Kỳ Co thực sự rất đẹp và đáng đi, hiện tại ngoài cách đi bằng tàu ra đảo thì cũng đã có đường bộ đi ra. Tiền vé mình mua là 90.000 đồng đã bao gồm vé thăm đảo và vé cho xe đi vào.

Sau khi tham quan 2 nơi xong thì mình về tắm gội rồi đi ăn tối với cả đoàn. Ăn tối xong bạn có thể đi karaoke hoặc đi dạo ven biển. Ở Quy Nhơn đông vui, sầm uất hơn Phú Yên, có cả một khu phố đầy quán karaoke to đùng và khá nhiều hàng ăn vặt. Bọn mình đi hát xong có ra quán cafe bãi biển ngay gần khách sạn, quán đầu tư đẹp và ngay trên bãi cát rất thích, tuy nhiên khá nhiều muỗi.

Ngày 3: Đảo Hòn Khô – Bãi Trung Lương

Lịch trình buổi sáng đoàn mình ra đảo Hòn Khô, tại đây bạn có thể tự do tắm biển, chơi các trò chơi và đi ngắm san hô. Đến đây bạn nên chơi trò phao chuối, nhớ mặc cả và yêu cầu chơi cảm giác mạnh nhất để được thử cảm giác bị hất tung giữa biển nhé. Nhưng lưu ý không nên mang theo đồ đạc hay tiền bạc gì khi chơi để đề phòng rơi hỏng. 

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 8

Sau đó, mình đi ngắm san hô, bạn nên nhảy hẳn xuống biển để ngắm sẽ thích hơn là nằm trên tấm phao rồi cúi xuống ngắm. Bạn nên mang theo bao đựng điện thoại chống nước để mang xuống chụp ảnh hay quay phim.

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 9
Cùng nhau lặn ngắm san hô, một kỷ niệm khó quên.

Đến chiều, mấy chị em cũng không nghỉ mà rủ nhau đi bãi Trung Lương chơi, vì mình nghe nói đây là bãi tắm đẹp nhất ở Quy Nhơn.

Sau khi ăn tối xong bạn có thể đi chợ đêm chơi, ăn các đồ ăn vặt và ăn quán chè Nhớ, quán chè nổi tiếng nhất ở đây. 21h, chúng mình ra ăn mà đông khách đến mức không còn bất kỳ món chè nào ngoài món đậu xanh quấy, nhưng vẫn rất ngon.

Lich trinh du lich Phu Yen - Quy Nhon 4 ngay 3 dem hinh anh 10
Buổi tối các món ăn ở chợ đêm Quy Nhơn rất đa dạng.

Ngày 4: Quy Nhơn – Hà Nội

Vì là ngày cuối cùng, nên đoàn mình cũng không đi nhiều, chỉ đi thăm thêm mộ Hàn Mặc Tử và bãi tắm Hoàng Hậu rồi ghé qua cửa hàng đặc sản để mua quà. Bạn có thể mua bánh ít, bánh hồng, muối kiến, mắt cá ngừ đại dương hoặc nhờ hướng dẫn viên du lịch mua giúp thịt bò một nắng về làm quà (giá khoảng 500.000 đồng/kg).

Trưa đoàn ăn xong rồi ra sân bay làm thủ tục và chờ bay về Hà Nội, kết thúc một chuyến đi rất vui vẻ và lý thú. Ngày nào bọn mình cũng bận rộn với các lịch trình cả chính cả bổ sung thêm nên toàn đi từ sáng đến tối muộn mới về, mà chả hiểu sao sáng nào cũng 5h45 là tự động bật dậy không cần báo thức.

Ấn tượng với mình là anh hướng dẫn viên du lịch rất nhiệt tình và bác tài xế tốt bụng, giúp đỡ bọn mình nhiều nên mới có một chuyến đi chất lượng như thế. Ngoài ra ở Phú Yên có rất nhiều dừa, nên hầu như mình thấy món ăn nào cũng có kèm dừa bên trong ăn cũng ngon.

Nguồn: News.zing.vn