Lên Hà Giang ngỡ ngàng chiêm ngưỡng hoa mọc từ đá

0
40
Ngất ngây màu hoa rực rỡ trên miền đất đá

Hà Giang – thốt lên hai tiếng tưởng thật gần mà lại hóa ra xa tít tắp, tận địa đầu phương Bắc của Tổ quốc. Thế nhưng dù có cách trở đến đâu, bước chân người lữ hành vẫn vượt hết mọi gian khó để được một lần vẫy cùng cùng đất trời miền biên viễn. Về Hà Giang, khách du lịch không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng những mùa hoa đẹp mê hồn suốt bốn mùa xuân hạ thu đông mà còn ngỡ ngàng trước sự sống diệu kỳ trong các hốc đá. Với bàn tay cần mẫn của người đồng bào vùng cao mà ‘quà tặng’ mà tạo hóa dành riêng cho đất đá Hà Giang, nơi đây vẫn rực rỡ bởi những gam màu của cây cỏ muôn hoa, đem đến bức tranh thơ mộng nao lòng người. Ai đến rồi cũng ngây ngất mãi, chẳng muốn rời đi.

 

Ngất ngây màu hoa rực rỡ trên miền đất đá

Ngất ngây màu hoa rực rỡ trên miền đất đá – Ảnh: hachi8

 

Muốn ghé cao nguyên đá, du khách có thể di chuyển về phía Bắc của Hà Giang. Dừng chân trên mảnh đất này, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, xung quanh toàn đá là đá, đèn tuyền một màu, trong sớm mai còn lảng lảng hơi sương vướng vít, thật giống như nơi ở ẩn cư của vị thần tiên nào đó vậy. Cao nguyên đá ở Hà Giang trải dài khắp các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh. Vùng này ít mưa, đất đai kém màu mỡ, khí hậu lạnh mà đá thì chiếm đến tận 80% nên so với các nơi khác, đứng ở đâu trên cao nguyên cũng thấy đá mà thôi. Ấy vậy mà, sự sống nghìn năm qua vẫn đâm chồi, như để giữ chân người đồng bào, đừng rời xa.

 

Giữa núi đồi đá liền đá

Giữa núi đồi đá liền đá – Ảnh: Ngọc Thành

 

Sự sống vẫn vươn mình trỗi dậy

Sự sống vẫn vươn mình trỗi dậy – Ảnh: Ngọc Thành

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Giang

 

Hà Giang có rất nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống như Dao, Mông, Lô Lô, Cờ Lao, Pu Péo,… Họ có tập quán tận dụng các hốc đá trên cao nguyên để canh tác, thói quen này đã được lưu giữ từ rất lâu, đem đến nét đẹp văn hóa độc đáo hấp dẫn khách du lịch phương xa. Chưa nhắc đến thành quả của những cánh đồng mà họ mang lại, chỉ nhìn sắc màu thổ cẩm đang chăm chỉ trên vùng đất đá thôi cũng đem đến bức họa sinh động lắm rồi. Từ đằng xa, trông những bộ váy áo hệt như bông hoa đang khoe sắc giữa núi rừng Hà Giang, e lệ ẩn mình trên cao nguyên đá, rất thơ tình.

 

Người đồng bào vẫn chăm chỉ với công việc

Người đồng bào vẫn chăm chỉ với công việc – Ảnh: Ngọc Thành

 

Đem đến núi đồi cao nguyên đá những ‘bông hoa’ đẹp nhất

Đem đến núi đồi cao nguyên đá những ‘bông hoa’ đẹp nhất – Ảnh: Ngọc Thành

 

Vào mùa khô, người đồng bào Hà Giang bắt đầu công việc canh tác của mình. Đầu tiên, họ đem những gùi đất đổ vào các hốc đá, rồi lấy đá lớn xếp bên ngoài tạo thành bức tường chắn. Điều này giúp cho đất không bị xói mòn hay rửa trôi khi có mưa về. Sau đó, đợi cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống và nắng bắt đầu hong khô bớt, người đồng bào lại gùi hạt giống và gia súc lên đường, cày xới xong là gieo trồng ngay, để kịp mùa vụ.

 

Những ngày bận rộn ở Hà Giang

Những ngày bận rộn ở Hà Giang – Ảnh: Bao Huynh

 

Người Hà Giang canh tác hoàn toàn dựa vào kỹ thuật tự nhiên, vốn được truyền lại từ cha ông thưở trước. Các công cụ như cuốc, xẻng, bừa cũng rất thô sơ nhưng lại rất chắc chắn và bền, hợp với điều kiện địa hình nơi đây. Tra hạt xong, đợi mầm non bắt đầu trỗi dậy, người đồng bào sẽ đem phân chuồng bỏ thêm vào để cây có chất dinh dưỡng, nhanh lớn hơn. Chỉ còn đợi gió, sương, mưa và nắng về trên biên ải ‘chăm sóc’ cho các cây trồng. Cứ thế, bức tranh của sự sống lại về, tô điểm cho Hà Giang thêm thơ mộng.

 

Không chỉ có người lớn lao động

Không chỉ có người lớn lao động – Ảnh: Ngọc Thành

 

Mà cả trẻ nhỏ cũng cần mẫn với nương đồi

Mà cả trẻ nhỏ cũng cần mẫn với nương đồi – Ảnh: Ngọc Thành

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Giang

 

Không giống như người miền xuôi thường chỉ trồng một loại cây nhất định vào thời điểm đó, người Hà Giang thường gieo xen lẫn giữa hạt ngũ cốc và cả hoa xuống hốc đá. Để khi thu hoạch xong, trên cao nguyên vẫn rực rỡ màu hoa tươi thắm, làm bao người ngẩn ngơ mà tìm về, tận tay chạm vào từng cánh hóa xinh tươi, thầm cảm ơn vì sức sống kỳ diệu nơi non cao.

 

Người Hà Giang tra hạt xen lẫn giữa ngũ cốc và rau hoa

Người Hà Giang tra hạt xen lẫn giữa ngũ cốc và rau hoa – Ảnh: Ngọc Thành

 

Để có những tháng ngày cao nguyên đá đẹp tươi thế này

Để có những tháng ngày cao nguyên đá đẹp tươi thế này – Ảnh: Ngọc Thành

 

Hiếm nơi nào trên đất nước mình lại có hoa nở trên đá như ở Hà Giang. Cũng chính vì thế mà Hà Giang luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch suốt cả năm. Bởi mùa nào đến đây, du khách cũng ‘phải lòng’ trước sức mạnh thần kỳ mà tạo hóa và con người đã đem đến cho núi rừng cao nguyên phương Bắc. Rất giản di, rất đời thường nhưng lại tuyệt đẹp đến vậy, bảo sao không yêu, bảo sao không thổn thức.

 

Phải lòng trước sự sống sinh sôi ở Hà Giang

Phải lòng trước sự sống sinh sôi ở Hà Giang – Ảnh: hachi8

 

Du lịch Hà Giang, ngoài tận hưởng khung cảnh đối lập hết sức cuốn hút của núi đồi đầy đá và sắc màu của hoa cỏ cây trồng, du khách còn được dịp trải nghiệm cuộc sống của đồng bào rẻo cao. Từ công việc đồng áng nặng nhọc đến bếp lửa hồng quen thuộc được thắp sáng ngày đêm. Từ món ăn ngon đậm chất Hà Giang đến trang phục đẹp mắt. Từ tiếng khèn câu hát đến nụ cười xao xuyến lòng của ai đó. Tất cả như những mảnh ghép đem lại cho Hà Giang nét mê hoặc riêng, phải tự đặt chân đến để trái tim cảm nhận mới thấu hết.

 

Cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết nơi non cao cực Bắc

Cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết nơi non cao cực Bắc – Ảnh: hachi8

 

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Giang giá rẻ

 

Hà Giang, vùng đất vượt ngàn cây số để ‘gặp gỡ’. Hà Giang, mảnh đất ẩn chứa điều diệu kỳ của sự sống. Và Hà Giang, nơi người ta đã đi là thương ngay khi vừa chạm mặt, làm đôi chân lưu luyến khi phải chia tay, để một ngày không xa, lại tìm về và miên man trong bức tranh thơ tình của núi đá. Cứ thế ngân nga cho mình bản nhạc tình riêng, êm ả và bồng bềnh giữa núi đồi trùng điệp ngan ngát hương hoa thảo dại. Yêu lắm một Hà Giang thuần nguyên như thế.

 

Scodaisym – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn