Khám phá Manila từ A đến Z – Thiên đường phải đến của mọi tín đồ du lịch

0
24

Manila thật biết cách lấy lòng người, dù chân đã đặt tới nhiều vùng đất khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thấy choáng ngợp và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Những giá trị lịch sử và văn hoá còn lưu giữ khiến Manila dù đã trở thành một quý cô sành điệu thời hiện đại vẫn vẹn nguyên một bản sắc rất riêng.

Vé máy bay: Hãng AirAsia vừa khai thác đường bay thẳng từ TPHCM đi Manila và chiều ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần nên có rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Giá vé khứ hồi đặt trong đợt khuyến mãi 2.678.000 VNĐ và bạn có thể nối chuyến đến các địa điểm nội địa nổi tiếng và xinh đẹp khác ở Philippines như Cebu, Boracav, Palawan, Davao… với mức giá hợp lý.

Visa: Tin vui là người Việt có thể nhập cảnh và lưu lại Philippines 21 ngày mà không cần phải có visa (thị thực), chỉ cần hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng, vé khứ hồi (hoặc vé đi tiếp nước khác) và chứng minh có đủ khả năng chi trả trong suốt thời gian du lịchPhilippines.

Khách sạn: The Victor Hotel (7258 J. Victor Street Brgy. Pio del Pilar Makati City, Makati, Manila, Philippines) nằm ở trung tâm khu Makati với giá: 300k/đêm cho 2 người. Taxi bên này khá rẻ nên bạn có thể book khách sạn ở xa để tiết kiệm chi phí.

Phương tiện di chuyển: xe jeepney, taxi, xe bus, xe ngựa, xe tricycle… Giá trung bình từ 7,5 peso đến 30 peso/km, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì có thể chọn Grab/Uber.

Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi thống nhất đây sẽ là một chuyến trải nghiệm đúng nghĩa với lịch trình khá dày.

NGÀY 1: ĐI THẬT VUI!

Lịch trình: Manila American Cemetery and Memorial – The Mind Museum – Intramuros – Xem pháo hoa ở Manila Bay.

*Cảnh báo: Tất cả địa danh đều đẹp hơn so với ảnh chụp.

Để trải nghiệm các phương tiện giao thông tại đây, mỗi lần di chuyển chúng tôi đều chọn một loại khác nhau. Đầu tiên là bắt taxi để tới nghĩa trang Manila American Cemetery and Memorial (khá ngạc nhiên vì taxi ở đây giá rẻ, rẻ hơn Bangkok). Dù trước khi tới đã xem khá nhiều hình về nơi này, nhưng chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp với sự độc đáo của kiến trúc, sự sắp đặt của nghĩa trang tưởng nghiệm lính Mỹ. Nếu bạn thuộc team sống ảo thì đây sẽ là địa điểm lý tưởng để có những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.

Vì The Mind Museum cách đó không xa nên chúng tôi chọn Uber để di chuyển. Lần đầu tiên bảo tàng lại khiến chúng tôi thích thú như vậy, bạn có thể trải nghiệm các thí nghiệm khoa học đã được biết trên sách vở trước đây. Thành cổ Intramuros lại mang tới một cảm giác hoàn toàn khác, vừa cổ kính vừa bí ẩn. Nhưng địa điểm để lại cảm xúc nhiều nhất trong ngày đầu tiên là khoảnh khắc xem bắn pháo hoa tại vịnh Manila. Đúng 7 giờ ngày thứ 7 hàng tuần đều có bắn pháo hoa trong 15 phút, bạn không cần trả bất kỳ chi phí nào. Ngạc nhiên hơn là dù được tổ chức thường xuyên nhưng nơi đây vẫn tập trung khá đông người và màn bắn pháo hoa khá công phu và rất đáng để xem.

NGÀY 2: KHÁM PHÁ THẬT VUI!

Lịch trình: núi lửa TAAL VUCALNO.

*Cảnh báo:

– 30 phút đi ngựa rất sóc, nếu bạn bị say xe thì nên cân nhắc.

– Chuẩn bị dung lượng pin, máy ảnh, thiết bị ghi hình sẵn sàng để không bỏ lỡ những khung cảnh hùng vĩ.

Xem thêm: Các khách sạn tại Manila

Hành trình tới TAAL VUCALNO rất dài với 4 lần thay đổi phương tiện di chuyển khác nhau. Đầu tiên chúng tôi di chuyển bằng xe khách (3 tiếng) 180 peso/người, sau đó chuyển qua jeepney mất khoảng 1 tiếng để lên núi (100 peso/người). Chúng tôi mua tour 1000 peso/người, di chuyển qua thuyền và cuối cùng là cưỡi ngựa tầm 30 phút để lên đỉnh núi lửa. Khá là gian nan để tới được Taal Vucalno nhưng chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh vật trên đỉnh núi. Bạn nhất định phải ngắm cảnh hoàng hôn tại đây, một vùng trời màu hồng và một vùng trời chuyển màu cam, rất đẹp.

Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một vùng trời màu hồng và một vùng trời chuyển màu cam.V

Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một vùng trời màu hồng và một vùng trời chuyển màu cam.

NGÀY 3: MUA SẮM THẬT VUI!

Lộ trình: SM mall of Asia – Robinsons Place Manila – Glorietta – Landmark – Greebbelt – khu Phố Tây.

*Cảnh báo:

– Mang giày thoải mái vì bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều.

– Ba lô không nên mang nhiều đồ, để dành đựng đồ shopping.

Sau chuyến đi này chúng tôi phải công nhận Manila thực sự là một thiên đường mua sắm không thua kém gì Thái Lan hay Singapore với các trung tâm thương mại lớn nhỏ. Nếu chỉ giành 15 -30 phút đi vào mỗi trung tâm thương mại thì phải mất cả ngày mới đi hết. Đầu tiên phải nói tới SM Mall of Asia – trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á và thứ 3 thế giới. Tại đây không chỉ có các cửa hàng mua sắm mà còn có các siêu thị lớn nhỏ, khu ăn uống, vui chơi giải trí, trượt băng… Chuỗi trung tâm thương mại Greenbelt gồm 5 khu đánh theo số thứ tự từ 1 đến 5 năm trong Makati City tập trung những thương hiệu đắt giá: Buberry, Bvlgari, Emporio Armani, Esxada, Gucci… Còn Glorietta nằm liền với Greenbelt gồm 5 tòa nhà khác nhau tập trung nhiều thương hiệu bình dân hơn Greenbelt: Gap, Zara, Bershka. Cotton On, Daiso… Robinsons Place Mall là trung tâm mua sắm lâu đời nhất tại Manila nổi tiếng với nhiều mặt hàng thực phẩm chưa chế biến tươi sống, rau quả, trái cây được đưa về từ khắp nơi.

Thiên đường mua sắm ở Manila với những món quà lưu niệm, đồ thủ công bắt mắt và tinh xảo.

Thiên đường mua sắm ở Manila với những món quà lưu niệm, đồ thủ công bắt mắt và tinh xảo.

MANILA: ĂN THẬT VUI

Những ngày lang thang ở Manila bạn cũng đừng quên “lấp đầy vị giác” của mình với những món ẩm thực đặc trưng như: canh chua, gỏi xoài, cá ngừ đại dương, gà nướng isaw, thịt nướng lechon – khá giống với heo sữa quay tại Việt Nam… Người Philippines không sử dụng nước mắm mà dùng xì dầu làm gia vị chính để nấu ăn. Họ không thích ăn cay, rau, thích ăn vị chua, phô mai nên lúc nào trên bàn ăn cũng có một lọ dấm. Nếu thích ăn cay bạn nên mang theo mình chai tương ớt.

Xem thêm: Các khách sạn tại Phillippines

Camnangdulich.vn – Nguồn: Kenh14

Nguồn: News.zing.vn