Khách Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà

0
10
CĐV Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà

Những cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng lạc quan, vui vẻ hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”.

Chị Băng Tâm (28 tuổi), một tiếp viên hàng không, từ Abu Dhabi đến Dubai để cổ cũ tuyển Việt Nam trong trận tứ kết với Nhật Bản hôm 24/1. Khi kết thúc trận đấu, dù phần thắng nghiêng về đội bạn, nhiều CĐV Việt Nam có mặt tại sân vận động tụ tập ăn mừng khiến chuyến đi của chị Tâm có thêm kỷ niệm.

CĐV Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà
 
 

CĐV Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà

CĐV Việt quây quần thành vòng tròn, vừa đi vừa hát. Video: Băng Tâm.

Chị Tâm bất ngờ chứng kiến cảnh các CĐV tập trung quây quần thành vòng tròn bên ngoài sân vận động. Những người này vừa đi, vừa hát vang các ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Trong video ghi lại, có người gõ trống, thổi kèn, người vẫy cờ. “Đội tuyển không thắng Nhật Bản nhưng các CĐV vẫn không buồn. Mọi người ai nấy đều rất lạc quan”, chị Tâm kể lại.

Nữ tiếp viên hàng không cho biết bên ngoài vòng tròn này còn có nhiều khách quốc tế. Họ đứng cổ vũ nhiệt tình và chụp ảnh.

Theo chị Tâm, lúc trận đấu còn đang diễn ra, trên khán đài, xen kẽ trong đám đông mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng còn có nhiều vị khách “lạ”. “Có nhiều người nước ngoài ngồi trên khán đài và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt có những người Hàn Quốc mặc áo cờ đỏ sao vàng”, chị Tâm nói.

Theo quan sát của chị Tâm, gần 80% người ngồi trên khán đài là CĐV của tuyển Việt Nam. “CĐV của đội Nhật Bản không đông đúc nên cũng không mấy ồn ào”, chị nói.

Băng Tâm (hàng dưới, thứ hai từ trái sang) cùng nhóm bạn đến từ Pháp, Ma-rốc, Bulgary. Ảnh: NVCC.

Băng Tâm (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng nhóm bạn đến từ Pháp, Ma-rốc, Bulgary. Ảnh: Băng Tâm.

Dù đội tuyển Việt Nam đã không thể tiếp tục đi sâu vào vòng trong, chị Tâm cho rằng những gì mà các cầu thủ thể hiện hôm nay xứng đáng để mọi người tự hào. Điều khiến chị nhớ nhất trong chuyến đi lần này là hình ảnh các cầu thủ Việt Nam khoác trên mình chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, bước ra cúi chào những cổ động viên khi trận đấu kết thúc.

“Mình sẽ khó quên hình ảnh này. Các bạn đã thi đấu hết mình, các bạn xứng đáng để tự hào”, chị Tâm nói.

Đội tuyển Việt Nam đến hàng ghế của cổ động viên để gửi lời cảm ơn. Ảnh: NVCC.

Đội tuyển Việt Nam đến hàng ghế của cổ động viên để gửi lời cảm ơn. Ảnh: Băng Tâm. 

Nguồn: Vnexpress.net