Hoàng tử Anh ăn đêm bên Hồ Gươm

0
18
hoang-tu-anh-an-dem-ben-ho-guom

Công tước xứ Cambridge dùng tôm rang muối tỏi, nem rán hải sản, đậu chiên sả và chiêm ngưỡng toàn cảnh Hồ Gươm, tại một nhà hàng ở trung tâm Thủ đô.

Ông Lương Tuấn Phương – Giám đốc điều hành Cầu Gỗ Vietnamese Cuisine Restaurant cho biết, bàn của Hoàng tử Anh được đặt ở góc sảnh. Từ đây có thể thu gọn trong tầm mắt cả lòng hồ rộng lớn, với cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa cổ kính.

hoang-tu-anh-an-dem-ben-ho-guom

Hoàng tử William chụp ảnh lưu niệm cùng thực khách và nhân viên nhà hàng.

“Trước đó, tôi chỉ biết có khách VIP tới dùng bữa vì thấy nhiều vệ sĩ đến khảo sát chỗ ngồi nhưng không ngờ đó là Hoàng tử William”, ông Phương chia sẻ.

Hậu duệ Hoàng gia Anh trong mắt chủ và thực khách của nhà hàng rất tươi tắn và giản dị. Sau một ngày bận rộn, Hoàng tử cởi bỏ cà vạt, nói cười thoải mái với mọi người và thư thái tận hưởng không gian đêm cuối thu Hà Nội.

Vừa dự tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Anh, đoàn khách vẫn gọi chút đồ ăn nhẹ để khám phá ẩm thực Hà Nội như tôm rang muối tỏi, nem rán hải sản và đậu chiên sả. Đây đều là các món riêng của nhà hàng, 100% nguyên liệu và gia vị Việt.

hoang-tu-anh-an-dem-ben-ho-guom-1

Sảnh tầng 6 nhà hàng Cầu Gỗ Vietnamese Cuisine Restaurant giúp thực khách cảm nhận hơi nước Hồ Gươm mát rượi, cùng hương đêm Hà Nội.

Trước khi về, Hoàng tử bắt tay thân thiện với mọi người. Công tước xứ Cambridge không quên nói lời cảm ơn đầu bếp cùng đội ngũ nhân viên nhà hàng.

Trước Hoàng tử William, nơi đây cũng được nhiều đại sứ quán, quan khách quốc tế và người nổi tiếng lựa chọn để thưởng thức ẩm thực Việt.

Chuyến công du của Hoàng tử William kéo dài 2 ngày, 16 và 17/11 tại Hà Nội. Hoàng tử đến Việt Nam lần này để đồng chủ trì Hội nghị Hà Nội về phòng, chống buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh.

hoang-tu-anh-an-dem-ben-ho-guom-2

Món ngon thuần Việt trong thực đơn phục vụ đoàn khách Hoàng gia Anh.

Trong buổi đầu tiên có mặt tại Hà Nội, chiều 16/11, Hoàng tử đã khám phá phố cổ, thưởng thức cà phê vỉa hè. Đêm khuya cùng ngày, Hoàng tử chọn Cầu Gỗ Vietnamese Cuisine Restaurant để lưu lại trong mắt toàn cảnh Hồ Gươm, tháp Rùa – một Hà Nội thanh lịch và bình yên.

Hưng Thịnh

Cầu Gỗ Vietnamese Cuisine Restaurant tọa lạc trên 2 tầng cao nhất tòa nhà Hàm Cá Mập (5 và 6) tại số 1, 3, 5, 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà hàng có một mặt hướng ra phố cổ, một mặt bao quát toàn bộ không gian Hồ Gươm – trái tim của thủ đô Hà Nội. Trên diện tích 250m2 mỗi tầng, nhà hàng được thiết kế thành những góc nhỏ đậm chất Hà Nội sang trọng và xưa cũ, với nhiều đồ nội thất cổ như cánh cửa gỗ chớp, quạt cổ, máy hát, đèn dầu. Nơi đây dành phần lớn diện tích để mở sảnh hướng ra Hồ Gươm, giúp thực khách có thể tận hưởng cảm giác thư thái theo tầm nhìn trải rộng khắp hồ. Điện thoại: 043.9260808.

Nguồn: Vnexpress.net