Hoa gạo bung nở sắc đỏ bên dòng Nho Quế – cảnh đẹp tựa xứ thần tiên

0
32

Khi những ngày tháng 3 vẫn còn vấn vương chút mùa xuân ấm áp, hoa gạo lại đua nhau khoe sắc đỏ rực cả một vùng đất. Không chỉ ở vùng ngoại ô thôn quê của đất thủ đô Hà Nội mà ngay cả bên bờ sông Nho Quế ở miền hoa đá, những hàng gạo cũng đã bung nở những bông hoa đẹp xinh, yêu kiều, tô điểm cho cảnh sắc đẹp như xứ sở thần tiên giữa chốn trần gian. Nếu bạn đã bỏ lỡ mùa hoa gạo của những năm tháng trước, thì năm nay hãy dành chút thời gian để lên Hà Giang, tìm đến bên dòng Nho Quế và “hẹn hò” cùng mùa hoa gạo tháng 3 nhé!

Nho Quế – dải lụa xanh của xứ cao nguyên đá Hà Giang – Ảnh: Nguyen Son

Hoa gạo, hay còn gọi là mộc miên, là một trong những loài hoa mang đến nhiều cảm xúc cho bao người. Cứ mỗi khi nhìn thấy hoa gạo khoe sắc đỏ rực, dẫu là lần đầu tiên hay chẳng phải như thế, dường như ai ai cũng dâng trào những chuỗi cảm xúc bâng khuâng xao xuyến đến lạ lùng, trong lòng luôn cứ rạo rực những nỗi niềm khó tả. Dẫu hoa gạo có bung nở ở nơi đâu, có khoe sắc ở chốn hoang sơ nào thì nó vẫn luôn khiến người người ngẩn ngơ và mê mẩn, dành những tình cảm đặc biệt cho riêng nó – hoa gạo, mùa hoa của tháng 3.

Sắc đỏ điểm tô cho không gian miền hoa đá thêm phần rực rỡ, lung linh – Ảnh: Trần Đoàn Huy

Cảnh sắc đẹp mộng mơ tựa tranh vẽ – Ảnh: Trần Đoàn Huy

Mỗi khi nhắc về mảnh đất miền hoa đá Hà Giang, người ta sẽ gợi nhắc về nhiều nơi, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể quên dòng Nho Quế, một “dải lụa ngọc lục bảo” của vùng đất nơi đây. Dòng Nho Quế sở hữu dòng nước xanh ngọc đẹp đến mê hồn, tựa sắc màu biểu trưng cho vẻ thần tiên, diệu kỳ của riêng nơi này. Dòng sông này qua bao đời nay vẫn cứ thế, kiêu hãnh với vẻ đẹp của riêng mình giữa miền hoa đá đại ngàn, mộng mơ và trữ tình biết bao, huyền diệu và kỳ ảo biết nhường nào.

Tháng 3, hoa gạo bên dòng Nho Quế khoe sắc đỏ thắm – Ảnh: Trần Đoàn Huy

Khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến bao người ngỡ như lạc đến xứ sở bình yên xa xôi nào đấy – Ảnh: Sưu tầm

Rồi khi bước vào những ngày tháng 3, những ngày vừa có chút ấm áp của những ngày xuân, lại vừa căng tràn sức sống của những ngày hè rực rỡ, những bông hoa gạo đã khoe sắc đỏ rực bên bờ sông dòng Nho Quế, tô vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp xinh, thơ mộng giữa chốn núi rừng nguyên sơ. Để rồi bất cứ ai vô tình lạc trôi đến nơi này hay cố tình tìm về nơi đây, cũng không khỏi phải lòng cảnh sắc, khung cảnh đẹp đến nao lòng như thế.

Lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng Nho Quế và ngắm nhìn sắc đỏ hoa gạo trong tiết thời tháng 3 sẽ là một trải nghiệm khó quên khi về Hà Giang – Ảnh: Trần Đoàn Huy

Hoa gạo như những đốm lửa thắp sáng cả vùng đất, bạn sẽ thấy giữa những rừng cây bạt ngàn, sắc đỏ của hoa gạo nổi bật giữa không gian, điểm tô sắc màu mới căng tràn sức sống của những ngày tháng 3 rộn ràng và rực rỡ. Rồi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm đâu, khi ngắm nhìn sắc hoa mộc miên ở bên dòng Nho Quế ấy, con tim bạn thốt lên rằng đã say đắm nơi này, chỉ muốn thuộc về nơi này và ở lại nơi này sống những ngày an nhiên mãi thôi.

Sắc xanh, sắc đỏ xen lẫn nhau, vẽ nên những sắc màu tràn đầy sức sống bên dòng Nho Quế – Ảnh: Trần Đoàn Huy

Cảnh sắc khiến bao người mê đắm, đến rồi chẳng nỡ đi – Ảnh: Sưu tầm

Người ta thường bảo, hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều giản dị và đơn sơ nhất, và một trong số đó có lẽ là được thưởng thức bức tranh phong cảnh đẹp mê hồn của mùa hoa gạo ở miền hoa đá nơi này. So với những con phố xô bồ, dòng người đông đúc, tiếng ồn nơi đô thị và cả khói bụi, ô nhiễm thì miền đất nơi đây như một nơi chốn trú ẩn lý tưởng. Đây chính là nơi bạn được thỏa thích để cho tâm hồn mình tự do bay lượn, phiêu du tự do làm những điều mình thích và luôn ngập tràn trong những niềm vui, hạnh phúc.

Con tim bao người đã xốn xang, phải lòng loài hoa mộc miên ở xứ cao nguyên đá – Ảnh: Tuan Dao

Bạn ơi, tháng 3 này có hẹn với dòng Nho Quế và loài hoa mộc miên đẹp xinh đấy! – Ảnh: Sưu tầm

Ở xứ Hà Giang, bạn cũng có thể tìm được nhiều địa điểm để ngắm hoa gạo, trải dài từ huyện Yên Minh đến huyện Mèo Vạc và cả khu trung tâm cao nguyên đá Đồng Văn, nhưng có lẽ chỉ có tại một đoạn dòng sông Nho Quế, nơi hoa gạo bung nở rực rỡ nhất, đỏ rực nhất chính là nơi khiến bạn quên cả thời gian, lối về. Một nơi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đã khiến bạn xốn xang những cảm xúc khó tả.

Có một loài hoa mang tên mộc miên gây thương nhớ cho bao người lữ khách phương xa – Ảnh: Sưu tầm

Hoa gạo, những “đốm lửa” thắp sáng tiết trời tháng 3 – Ảnh: Tuan Dao

Một chuyến trải nghiệm tuyệt vời nhất và ấn tượng nhất cùng với dòng Nho Quế đó chính là được lênh đênh trên dòng nước trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, ngắm nhìn dòng nước xanh xanh sắc ngọc lục ngắm nhìn mây trồi bồng bềnh, sương giăng mờ ảo, thưởng thức cảnh sắc núi non kỳ vĩ và thưởng sắc hoa gạo trong tiết thời tháng 3.

Căn phòng rộng rãi và thoáng mát ở khách sạn Phoenix trên vùng đất Hà Giang – Ảnh: Phoenix Hotel

Bạn đừng nghĩ rằng ở nơi Hà Giang cao nguyên đá xa xôi sẽ chẳng có chỗ nào để bạn lưu trú thì hãy nhớ rằng, Camnangdulich.vn vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường đi đến bất cứ nơi nào. Bạn có thể “nghía” qua một vài gợi ý của Camnangdulich.vn như khách sạn Phoenix Hà Giang, khách sạn Hoa Cương Đồng Văn hay khách sạn Tiamo Hà Giang để tham khảo cho chuyến đi đến Hà Giang, săn mùa hoa gạo rực rỡ bên dòng Nho Quế nhé! Ngoài ra, bạn cũng có thể liên lạc với Camnangdulich.vn để được bật mí thêm nhiều khách sạn và tìm cho riêng mình nơi lưu trú phù hợp.

Mỹ Phượng – Camnangdulich.vn

Nguồn: News.zing.vn