Hành trình chinh phục 40 tỉnh thành trong 4 năm đại học của 9X

0
6

“Với mình, trải nghiệm và kỷ niệm là gia sản lớn nhất sau những chuyến độc hành và lang thang cùng bè bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc”, Hoàng Anh chia sẻ.

Mavis vi vu ký và chuyến phượt đầu đời

Ngoài Hoàng Anh, “Mavis vi vu ký” là cái tên gắn với những chuyến xê dịch, phiêu lưu khắp nơi trong 4 năm thanh xuân của mình. Mình nhớ như in chuyến đi hồi năm nhất đại học, hành trình đưa mình đến với du lịch bụi một cách tình cờ. Đó là lần đầu tiên mình được phượt xuyên các tỉnh miền Tây trong 5 ngày. Những ngày sống cùng người dân bản địa trên đảo Hải Tặc – Kiên Giang, leo Phụng Hoàng Sơn, săn mặt trời ở An Giang, băng qua những cánh đồng lúa chín vàng, thơm ngát và tự tay chạm vào cực Nam Tổ quốc… là trải nghiệm khó quên. Du lịch bụi hay nghỉ dưỡng đều có sự hay ho riêng của nó. Với mình, đi tự túc, nhiều rủi ro có thể xảy ra, tuy nhiên mỗi chuyến phượt sẽ mang lại sự mới mẻ, bất ngờ không thể đoán trước. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, chinh phục những cung đường uốn lượn, tự do khám phá một vùng đất xa lạ, có thêm những người bạn mới. Sau chuyến phượt đầu đời, niềm đam mê vi vu khắp nơi trên mảnh chữ S trong mình ngày một lớn dần…

Hành trình xê dịch đẹp như giấc mơ

Sau chuyến phượt đầu tiên, mình dần tìm tòi các địa điểm trên khắp Việt Nam, lên một danh sách những nơi mình muốn đến, để dành tiền, và từng bước thực hiện các mục tiêu xê dịch. Tốt nghiệp đại học, cũng là khi nhìn lại, mình đã khám phá được 40 tỉnh thành dọc 3 miền Bắc, Trung, Nam của Tổ quốc. Số lượng mỗi chuyến đi cũng không quan trọng bằng những trải nghiệm mình có được. Đó là khi đi theo bóng mặt trời từ 4h sáng ở hải đăng Mũi Điện – Phú Yên; vượt qua giới hạn bản thân khi chinh phục cung đường huyền thoại Tà Năng – Phan Dũng; say đắm trước một Sa Pa nguyên bản tuyệt đẹp, nơi có những em bé vùng cao rất đỗi đáng yêu; lặng người trước vẻ đẹp của ánh bình minh huy hoàng trên biển mây ở mỏm Lạc Đà – Tà Xùa… Mình đi qua nhiều nơi, yêu và rung động trước cảnh đẹp khắp ba miền đất nước. Thế nhưng, Hà Giang vẫn luôn là mảnh đất gây thương nhớ, để lại ấn tượng khó quên…

Sau tất cả, Hà Giang là nơi mình muốn trở về nhất…

Đến Hà Giang, mình tạm quên cách đi đường thẳng bởi những khúc cua thách thức tay lái. Mình nhớ như in cảm giác chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, chinh phục con đường Hạnh Phúc với những ngọn núi đá kì dị, đèo Mã Pì Lèng hiểm trở, ngắm dòng Nho Quế thơ mộng quanh co. Mỗi lần trở lại Hà Giang, mình đều cảm giác đó là lần đầu tiên. Mỗi thời điểm trong năm, Hà Giang lại khiến mình say đắm theo một cách riêng. Hoa đào hồng phớt trong tiết xuân, mùa nước đổ tháng 5 đẹp tựa tranh vẽ, lúa chín tháng 10 vàng ươm, tươi mới, mùa tam giác mạch đẹp mơ màng và kết lại một năm là những cánh đồng hoa cải rực rỡ, trải dài bất tận. Hà Giang chưa được khai thác du lịch nhiều, mọi thứ vẫn vẹn nguyên bản sắc. Ngoài cảnh đẹp say đắm, Hà Giang còn có những người đồng bào dân tộc mộc mạc, những em bé vùng cao dễ mến với nụ cười tỏa nắng… Đến Hà Giang, mình có cảm giác được trở về chốn bình yên, thân thuộc mà hiếm vùng đất nào có được.

Gia tài quý báu sau 4 năm xê dịch

Chiếc máy ảnh có được cuối năm hai đại học là người bạn đồng hành giúp mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên mỗi hành trình. Đó là buổi ban mai rực rỡ, chiều hoàng hôn tím biếc, màn đêm lung linh, hay những con người đáng quý… Không quan trọng đã check-in bao nhiêu chỗ hay chụp được bao nhiêu tấm hình, mình trân quý hơn cả những trải nghiệm và kỷ niệm có được sau mỗi hành trình. Sau 4 năm xê dịch, được mở mang tầm mắt trước cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ của Việt Nam, mình nhận ra rằng “đất nước mình đẹp lắm cần chi đâu nước ngoài”. Mình hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử, con người của những vùng đất trước đây chỉ được biết qua sách vở. Mình được thưởng thức “của ngon vật lạ” khắp các vùng miền. Mình biết thêm về cách dự đoán thời tiết, khi nào sẽ có biển mây, thủy triều và những vụ mùa. Qua những lần leo núi và trekking, mình đã từng bước vượt qua giới hạn của chính bản thân. Hơn hết, mình có thêm những người bạn dọc miền đất nước, những người sẵn sàng cùng mình đi muôn nơi…

Lên Sa Pa ngắm biển mây nhảy múa Dưới ống kính của những tay máy chuyên nghiệp, biển mây Sa Pa (Lào Cai) hiện lên thật mới lạ. Những đám mây dường như đã tạo nên vũ điệu mê hồn du khách.

Nguồn: News.zing.vn