Hà Giang trong mắt bạn và tôi :)

0
41

Bạn yêu Hà Giang vì điểm gì? Riêng tôi, tôi yêu nó bởi sự chất phác, chân thực mà bình yên nơi đây, của những con người vùng núi!

Bạn mong muốn đến đâu tại Hà Giang nhất? Hãy cùng khám phá các điểm đến hấp dẫn nhất tại nơi đây cùng hành trình của tôi nhé! 😀

Đáng yêu chưa nè 🙂

Lịch trình tóm tắt: TP. Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Sà Phìn – Dinh Họ Vương (vua Mèo) – Lũng Cú – Đồng Văn – đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang.

Ngày 1: Dành thời gian ở trên đường đến Hà Giang. Đêm đến thành phố thuê nhà nghỉ, tắm, đi ăn đêm và lang thang dạo một vòng thành phố. (địa điểm nghỉ giá rẻ ở khách sạn Công Đoàn, có phòng 50k/người đầy đủ nóng lạnh dành cho các bạn đi bụi hoặc đi phượt theo nhóm). Ngoài ra giá nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Giang  có giá trung bình tầm 200 – 300k/phòng đôi.

 

Ngày 2: Dậy sớm trả phòng (dậy sớm để đi được nhiều nơi hơn). Đổ đầy bình xăng tiến thẳng tới Quản Bạ (40km) kịp ngắm bình minh. Buổi sáng sớm ở dốc Bắc Sum thường có biển mây.

Từ Quản Bạ, đi Yên Minh (60km). Đoạn gần tới Yên Minh nhiều cảnh đẹp, nhất là đoạn rừng thông Yên Minh. Hai bên đường là cây thông che phủ, cảm giác giống như đi trong rừng thông Đà Lạt. Bạn có thể nghỉ tại đây và ăn trưa luôn

Bánh tam giác mạch Hà Giang nhé 🙂

Đến Yên Minh, có 2 đường rẽ Đồng Văn hoặc Mèo Vạc. Anh em rẽ hướng Đồng Văn. Đi qua Yên Minh một đoạn đặt chân tới đất Đồng Văn bắt đầu xuất hiện những dãy núi đá đầu tiên. Sau đấy một đoạn sẽ đến con đèo quanh co khá đẹp mà mình không biết tên.

Vượt qua đoạn đèo trên anh em tới cổng trời Sà Phìn (Đoạn ngã 3 rẽ đi Cột cờ Lũng Cú và Dinh họ Vương). Lúc này khoảng 2 – 3h trưa. Bạn rẽ luôn xuống dinh họ Vương chơi, thăm quan xong quay lại ngã 3 và ngược lên cột cờ Lũng Cú (26km). Đoạn từ cổng trời đến Lũng Cú đẹp khủng khiếp. Dãy núi đá nhấp nhô như những con sóng. Đẹp. Hùng vỹ đến mê hồn. Đoạn này tên là Ma Lé.

Lưu ý nhỏ: đến đoạn cột cờ Lũng Cú anh em chú ý: đừng gửi xe ở bên dưới chân núi (chỗ đồn biên phòng) mà phóng thắng xe lên trên cột cờ. Mua vé tham quan trên ấy để tiết kiệm thời gian và sức leo bậc thang bộ.

Rời cột cờ Lũng Cú, còn nhiều thời gian anh em có thể lang thang quanh làng Lô Lô. Rồi quay ngược về thị trấn Đồng Văn (đoạn này khoảng 22km). Tới thị trấn thuê phòng nghỉ.

Buổi tối anh em ra thị trấn chơi, đi ăn cháo ấu tẩu quán Mộc Miên và uống cafe ở cafe Phố Cổ. (tại đây có phòng ngủ homestay 60k/người, tuy nhiên nhà tắm có diện tích hơi nhỏ)

Kết thúc ngày 2.

Ngày thứ 3: Sáng dậy ra ngay phố cổ ăn sáng. Món nên thử là bánh cuốn Bà Bích nổi tiếng và xôi sắc màu.

Ăn xong trả phòng, đi Mã Pì Lèng. Mã Pì Lèng là con đèo nối từ Đồng Văn tới Mèo Vạc (20km). Đỉnh Mã Pì Lèng là đoạn nhìn xuống dòng sông Nho Quế với màu nước xanh ngọc, đèo dố uốn lượn siêu đẹp. Từ đầu chí cuối con đèo, cảnh quan đâu đâu cũng đẹp. Không có một bức ảnh nào về Mã Pì Lèng có thể lột tả được hết dáng vẻ hùng vỹ của con đèo này! 

Nếu không đi Sín Cái thì từ Mã Pì Lèng thẳng tiến Mèo Vạc ăn trưa. Sau khi ăn trưa, còn một chặng đường khoảng 150 – 180km nữa để về thành phố Hà Giang. Có 3 đường để về thành phố:

1. Mèo Vạc – Lũng Phìn – Yên Minh – Quản Bạ – Hà Giang lối về

2. Mèo Vạc – Lũng Phìn – Mậu Duê – Lũng Hồ – Đường Thượng – Lùng Tám 0 Quản Bạ – Hà Giang (có trạm xăng đoạn ở Mậu Duệ nhé)

3. Và đoạn đường Mèo Vạc – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bắc Mê –  Hà Giang 

Thế là kết thúc hành trình tới Hà Giang của tôi và bạn!

Chúc bạn sẽ có những hành trình thật thú vị!

Nguồn: Facebook Phú Tôm

Nguồn: Dulich.vtv.vn