Du lịch Hội An với giá 0Đ

0
7

[HN – Hội An] [Hội An Online] [Review có tâm]

Đầu tiên là di chuyển. 

Lý do mình đi online là vì mình không thích di chuyển, mà đi online thì chỉ cần ra máy tính ngồi thôi nên việc máy bay tầu xe các bạn hỏi người khác nhé đừng hỏi mình 

Còn bạn nào đi online như mình thì cũng đừng hỏi mình luôn, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ internet cho các bạn.

Thế là xong khâu vất vả nhất là di chuyển. Thay vì di chuyển chỉ cần di chuột. Tiện vđ. 

Thật dễ dàng phải không nào. 

Bắt đầu thích rồi đúng không, chưa hết đâu.

Tiếp theo là đoạn ở. Mình thì ở nhà thôi 

Đến đây các bạn sẽ lại thấy ngay 1 điểm lợi nữa của du lịch online, đấy là không phải đi đâu cả, không mất tiền ở, để mà ăn thôi, à quên, cũng đ để ăn luôn, để mà mua vàng. Các cụ đã bảo thế rồi, không đâu bằng nhà mình, sẩy nhà ra thất nghiệp, nên đây là một ưu điểm không thể chối cãi của du lịch online.

Vl vèo cái xong hết cả di chuyển lẫn ở, giờ thì ăn thôi còn đ gì nữa. Lại bảo đéo ưng đi.

Và đây là những món MUST – HỐC ở Hội An. Thang điểm được chấm theo tiêu chuẩn chất lượng của những người trông có vẻ uy tín trong làng ẩm thực online 

Mình bắt đầu với bánh mỳ Phượng. 9/10. Rất ngon.

 

Ngay sau đấy, vì ăn online nên chẳng no tý đéo nào cả thế là mình đi ăn luôn bánh mỳ Madam Khanh ở 115 Trần Cao Vân. 9/10. Cũng rất ngon =))) Mình chỉ biết tả thế thôi 

Món tiếp theo trong danh sách: 

Cơm Gà Bà Buội. 7/10. Nhiều người can là đừng ăn nhưng số người bảo nên ăn lại vô tình nhiều đúng bằng số người can. Mà đằng nào cũng không no, mình ăn tiếp. Cũng đượt 

Nhân lúc chưa thấy no, mình lần lượt ăn các món lày. 

Cao Lầu Thanh ở Thái Phiên 7/10

Nem lụi, bánh xèo bán buổi trưa ở chợ trung tâm Hội An 8/10

Bánh ướt thịt nướng bán 3h chiều tới 6h ở vỉa hè trước cửa nhà Yaly đầu phố Nguyễn Duy Hiệu 8/10

Cơm gà anh Xí 47/2 Trần Hưng Đạo 7.5/10

Đến đây thì mình chán rồi, vì ăn mãi không no. Mình quyết định đi chơi loanh quanh. 

Trong phố cổ Hội An cấm xe máy và oto, nếu đi du lịch thật mình sẽ thuê xe đạp với giá 30.000/ngày nhưng vì đi online nên mình tiết kiệm được khoản này và cả công đạp luôn.

Đầu tiên, mình di chuột đến Chùa Cầu, một trong những biểu tượng đặc trưng cho thành phố Hội An được người Nhật xây dựng từ thế kỉ XVII.

Sau đấy mình đi thăm mấy Hội Quán lằng nhằng như Hội Quán Tiếu Lâm, Hội Quán Teppy, Hội Quán Quảng Đông. Rất nhiều kiến trúc đẹp. 

Sau đấy, mình đi dạo phố đèn lồng, xong không mua gì cả vì mình không thích đèn lồng ???

Tiếp đến mình đi xem “Ký ức Hội An” – chương trình nghệ thuật ngoài trời mới xuất hiện từ tháng 3 nhận 2 kỷ lục Việt Nam với nhiều tiết mục cosplay hoành tráng. Đi xem vì thấy trông quá xịn mà mấy doanh nghiệp địa phương mô hình cũ bị mất khách xong ném đá, nhưng ảnh minh hoạ để ném đá lại toàn ảnh đẹp. Khó hiễu.

Cuối cùng, mình ra sông xem thả đèn hoa đăng, siêu siêu đẹp luôn vì mình đi online nên mng toàn up ảnh đẹp thôi, tự đi có khi chụp ảnh về xấu còn đ muốn up.

Xong xuôi, mình tắt máy tính, kết thúc chuyến du lịch online ml vô cùng no nê và bổ ích khi rảnh chó mà lại lười ra khỏi cửa. 
Chúc các bạn cũng có trải nghiệm lý thú như mình ha ???

Nguồn: Facebook Huy Le

Nguồn: Dulich.vtv.vn