Du lịch châu Âu ở… Thái Lan, nghe kỳ kỳ mà hợp lý vô cùng

0
24

Giờ mà có ai hỏi “muốn đi nước ngoài quá, đi đâu bây giờ nhỉ?” thì đảm bảo Thái Lan bao giờ cũng là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Văn hóa gần gũi, nhiều cảnh đẹp, nhiều địa điểm vui chơi, đồ ăn lại ngon, các quán cafe xinh xắn, mua sắm thả ga…Thành ra đi Thái Lan dường như là “sự lựa chọn hoàn hảo” của mọi nhà.

Cũng nhờ thế những địa danh du lịch nổi tiếng như thủ đô Bangkok – thiên đường mua sắm sầm uất, nhộp nhịp, rồi Chiang Mai mang đậm nét truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng, thanh bình hay những thành phố biển trải dài biển xanh cát trắng như Krabi, Phuket… Đã không có gì quá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam. Nhiều bạn còn cho rằng mình đã biết tất-tần-tật về xứ Chùa Vàng rồi cơ.

Nhưng có một nơi mang vẻ đẹp khác hẳn những địa điểm trên. Bạn có chắc mình đã biết đến một nước Ý thu nhỏ tại Khao Yai chưa? Nếu chưa thì phải xem ngay vì chắc chắn nơi này không thể bỏ qua khi tới Thái Lan đâu nhé.

Tips di chuyển cho bạn nhé

– Từ Bangkok tới Khao Yai chỉ mất 3 giờ đồng hồ để di chuyển thôi.

– Nếu nhóm bạn đi đông, có thể thuê xe riêng, chi phí cho loại xe này từ 5000 – 6000 Baht/xe (khoảng 3 triệu – 3 triệu 8 VND)

– Nếu bạn chọn phương tiện công cộng như xe bus (ở trạm Mochit, cứ 30 phút/chuyến) hoặc Minibus trạm Victory Monument, mỗi 2 tiếng có 1 chuyến) với mức giá trung bình khoảng 300Baht/người.

Từng chi tiết ở Primo Piazza đều mang đậm vẻ đẹp châu Âu

Từng chi tiết ở Primo Piazza đều mang đậm vẻ đẹp châu Âu

GÓC PHỐ NÀO CŨNG ĐẬM VẺ CHÂU ÂU

Điểm thu hút khách du lịch nhất của Khao Yai chính là ngôi làng Primo Piazza – hay còn được gọi với các tên hết sức đáng yêu là “Little Italy”. Vâng, cái tên nói lên tất cả rồi bạn nhé, chỉ cần đặt chân vào đây là bạn sẽ cảm thấy mình dường như đang ở trời tây chứ chẳng phải Thái Lan nữa, hóa ra “du lịch châu Âu tại Thái Lan là có thật!”.

@bowzo00

@bowzo00

Xem thêm: Các khách sạn tại Bangkok

Nơi này thực sự khác biệt so với các thành phố, địa điểm du lịch khác tại Thái Lan. Sự khác biệt đầu tiên nằm ở kiến trúc không gian nơi đây. Những ngôi nhà, những quán café, rồi đến cả lâu đài, đường xá đều đúng chuẩn kiểu Âu không lẫn đi đâu được.

Từng mảng tường gạch của những căn nhà cổ điển nằm đan xen nhau trên những con phố nhỏ xinh, từng ban công, mái hiên, rồi cả những chi tiết trang trí nho nhỏ như những giỏ hoa, chiếc xe đạp, biển gỗ đều gợi lên một vẻ cổ điển mà trữ tình rất Italy. Tất cả những điều nhỏ bé ở đây đều dễ khiến bạn mê mẩn, mà rồi chợt giật mình nhận ra mình đang ở châu Á, ở Thái Lan, chứ không phải trời Tây nào cả.

Nếu bạn không muốn chỉ ngồi trong những quán café, nhà hàng thì bạn có thể tới các nông trại nằm rải khắp xung quanh thành phố. Tận tay cho những chú cừu, ngựa ăn cỏ trong khung cảnh lãng mạn, nhẹ nhàng y hệt những bộ phim phương Tây mà mình hay xem vậy đó. Và chắc chắn rồi, chỉ cần giơ máy ảnh lên là bạn sẽ có ảnh đẹp ngay, bất kỳ góc nào cũng “chất” cực kỳ.

@Careenkyra

@Careenkyra

Từng góc phố ở đây đều khiến ta nghĩ rằng “mình quả thực đang ở châu Âu”

Không gian được bài trí rất đáng yêu

Không gian được bài trí rất đáng yêu

Chỉ cần giơ máy ảnh lên thôi là đảm bảo bạn sẽ có những tấm hình cực chất!

Chỉ cần giơ máy ảnh lên thôi là đảm bảo bạn sẽ có những tấm hình cực chất!

THỜI TIẾT SE LẠNH CỰC DỄ CHỊU

Điều khác biệt nữa của “Little Italy” nằm ở thời tiết nơi đây. Đất nước nhiệt đới như Thái Lan thì có chỗ nào không nóng cơ chứ, nhưng ở ngôi làng này thời tiết không nóng thật! Có lẽ do nằm ở trên cao mà không khí ở đây lúc nào cũng dễ chịu như Đà Lạt của mình vậy. Nhờ có cái se se lạnh mà nơi đây lại càng đậm vẻ châu Âu hơn nữa.

Ngay chính bản thân người Thái Lan cũng rất thích tới đây bởi mọi yếu tố dường như kết hợp thật hài hòa. Đi bên cạnh người thương yêu trong tiết trời dịu mát, không gian thanh bình, rộng lớn như vậy còn gì bằng. Vì nhiệt độ về đêm xuống thấp nên đừng quên mang theo một chiếc áo ấm để tránh bị lạnh nhé.

@jeremyyy_

@jeremyyy_

Xem thêm: Các khách sạn tại Thái Lan

@smellypie

@smellypie

Góc nào tại “Little Italy” cũng thật deep

ĐỒ ĂN SIÊU NGON, CÁC QUÁN CAFE SIÊU XINH

Đã có không gian kiểu Ý, thời tiết lạnh lạnh kiểu Ý, thì hẳn không thể thiếu các món ăn Ý rồi. Đồ ăn ngon mà giá cả cũng “ngon” không kém đâu nhé. Từ Spaghetti, Pizza, salad, cho đến từng tách cà phê Espresso đậm đà thơm nồng bên những quán cà phê sát vệ đường chỉ từ 100 – 400 Baht thôi.

Tiết trời ban ngày ở “Little Italy” mát mẻ mà lại tràn ngập nắng. Lững thững cùng nhau thưởng thức một chiếc kem ốc quế ngon ngon đủ hương vị. Hay ngồi ở những quán cafe ngoài trời, nhâm nhi một tách cafe thơm lừng, đắm chìm trong những ca khúc lãng mạn nổi tiếng của Ý như Santa Lucia, O Sole Mio… thì còn gì tuyệt bằng nữa đây. Chỉ nghĩ đến thôi là muốn xách ba lô lên và đi luôn rồi.

Kem là một trong những món ăn đường phố được ưa thích ở đây (@c_ndy.n)

Kem là một trong những món ăn đường phố được ưa thích ở đây (@c_ndy.n)

Ngồi đây thưởng thức tách cà phê Espresso thơm lừng rồi hòa mình với không gian thì còn gì bằng

Ngồi đây thưởng thức tách cà phê Espresso thơm lừng rồi hòa mình với không gian thì còn gì bằng

Xem thêm: Các tour du lịch Thái Lan giá rẻ

Camnangdulich.vn – Nguồn: Kenh14

Nguồn: News.zing.vn