Du khách đạp xe 350 km qua Hà Bắc giữa những ngày dịch cúm corona

0
8
Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 1 1.jpg

Hành trình 350 km đạp xe ở Trung Quốc của Roel Ubels và Brendan Mason đi qua các trung tâm lớn, giờ đây mang vẻ tiêu điều như “thành phố ma” do dịch cúm corona.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 1 1.jpg

Để gây quỹ cho các hoạt động cải tạo sau cháy rừng ở Austrailia, Roel Ubels (người New Zealand) và Brendan Mason (người Australia) thực hiện hành trình đi xe đạp 350 km khởi hành từ Bắc Kinh đến Tế Nam (Sơn Đông), Trung Quốc, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Từ những ngày trước chuyến đi của họ, các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona đã được chính phủ Trung Quốc tiến hành.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 2 2.jpg

Tết Nguyên đán đến gần, chính phủ ban hành lệnh đóng cửa các doanh nghiệp trong suốt kỳ nghỉ kéo dài một tuần và phong tỏa nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc. Điều dễ dàng bắt gặp nhất trong suốt hành trình của Ubels và Mason là quang cảnh vắng vẻ, tiêu điều ở khắp mọi nơi. Trong chuyến tàu sớm đến Tế Nam (thủ phủ thịnh vượng của tỉnh Sơn Đông) ngày 29/1, 2 du khách nhận thấy hầu hết toa tàu đều trống rỗng với sự yên tĩnh kỳ lạ.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 3 3.jpg

Những đại lộ ngày thường tắc nghẽn với các phương tiện hạng nặng, không phổ biến với người đi xe đạp, giờ đây vắng bóng xe cộ. Các biện pháp kiểm dịch vẫn tiến hành, mang đến cảm giác như “hậu tận thế”. Ubels nói: “Chúng tôi có đường cao tốc cho riêng mình. Các trung tâm công nghiệp lớn hóa thị trấn ma. Đại lộ bụi bặm giờ là những con đường dễ chịu”.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 4 4.jpg

Những người họ gặp gỡ trên đường hầu hết là chính quyền địa phương, sĩ quan cảnh sát, nhân viên an ninh và nhân viên y tế tại các rào chắn và trạm kiểm soát. “Tại mỗi điểm kiểm tra, các y tá đo nhiệt độ của chúng tôi để chắc chắn rằng cả hai không mắc các triệu chứng của virus”, Ubels nói và cho biết tất cả nhân viên trạm kiểm soát đều “rất tốt và chuyên nghiệp”.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 5 5.jpg

Ubels chuyển đến thủ đô Trung Quốc từ Auckland (New Zealand) vào năm 2013 để làm việc trong ngành công nghiệp sữa. Anh và bạn đồng hành rất để tâm đến loại virus gây ra đại dịch nguy hiểm trên toàn thế giới. Họ đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trên đường, trừ khi tạo dáng chụp ảnh.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 6 6.jpg

Hành trình của 2 người nước ngoài ở Trung Quốc đi qua các thị trấn bị phong tỏa ở tỉnh Hà Bắc đến Tế Nam (tỉnh Sơn Đông). Họ kết thúc chuyến đi bằng một đêm ở thành phố Thương Châu (Hà Bắc), sau đó quay trở lại Bắc Kinh. Thủ đô của Trung Quốc giờ đây ban hành các giới hạn đi lại, đóng cửa nhiều khu công cộng, tạo ra cảnh tượng đường phố vắng lặng, yên tĩnh đến lạ thường.

Du khach dap xe 350 km qua Ha Bac giua nhung ngay dich cum corona hinh anh 7 7.jpg

Du khách người New Zealand cho biết: “Mặc dù kỳ nghỉ của người Trung Quốc đã kết thúc, các công ty được chỉ đạo cho nhân viên làm việc tại nhà. Trường học và nhà máy đóng cửa. Chỉ có siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn mở”. Trước sự lây lan nhanh chóng của virus corona, Ubels nói rằng “các biện pháp phù hợp dường như được áp dụng ngay để ngăn chặn”. Theo anh, bầu không khí trên đường phố là “tương đối tích cực, mọi người đều có vẻ hạnh phúc trong thời gian này và thực hiện việc hạn chế tiếp xúc với người khác”.

Vẻ u buồn ở Vũ Hán những ngày đầu năm Không khí buồn bã, những con phố vắng hoe, người đi đường bịt khẩu trang kín mít là khung cảnh dễ thấy ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày đầu năm mới.

Nguồn: News.zing.vn