Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất Việt

0
6
Don anh binh minh dau tien tren dat Viet hinh anh 1 Những bạn trẻ mặc áo có in hình cờ tổ quốc chụp hình tại cột mốc điểm cực Đông tổ quốc.

Một đêm nằm giữa bãi Môn hiền hòa, nghe tiếng sóng biển ầm ầm vỗ bờ và chờ đợi khoảnh khắc đón ánh bình minh đầu tiên của dải đất hình chữ S là kỷ niệm đặc biệt.

Bãi Môn và mũi Đại Lãnh (mũi Điện) thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây, tấm biển gắn mốc tọa độ cực Đông của Tổ quốc khiến bao người ao ước một lần đặt chân. Mỗi ngày, mũi Đại Lãnh đón tiếp hàng trăm khách du lịch, chủ yếu là các bạn trẻ, các gia đình đi theo nhóm lớn nhỏ khác nhau đến thăm quan. Đa phần chọn ở lại qua đêm, để sáng sớm, khi hơi sương còn mờ ảo, họ sẽ chờ đến khoảnh khắc ngắm mặt trời mọc.

Don anh binh minh dau tien tren dat Viet hinh anh 1 Những bạn trẻ mặc áo có in hình cờ tổ quốc chụp hình tại cột mốc điểm cực Đông tổ quốc.
Những bạn trẻ mặc áo có in hình cờ tổ quốc chụp hình tại cột mốc điểm cực Đông tổ quốc.

Chúng tôi đến với mũi Điện khi ánh hoàng hôn của buổi chiều tà dần tắt. Đó là khi bãi Môn vẫn tấp nập người vui chơi trên biển. Bãi cát mịn và hiền hòa, không quá dài, nằm giữa hai vách núi, lại thêm lạch nước ngọt chảy xuống từ núi, tạo nên phong cảnh hữu tình. Khi màn đêm dần buông, phía xa bờ độ vài chục mét có những chiếc thuyền câu, thuyền đánh cá của ngư dân địa phương lên đèn, chuẩn bị cho đêm ra khơi. Tháp hải đăng cao 26,5 m tỏa ánh sáng đi xa. Mũi Đại Lãnh và ngọn hải đăng trong đêm sừng sững đứng như người lính gác trung thành của biển cả và những người đi biển.

Những ngày cuối tháng 4, từng đoàn du khách khắp nơi đổ về, trong đó đa phần là các bạn trẻ và những gia đình gồm cả các em nhỏ và các cụ già. Họ đến đây từ rất sớm, đăng ký phòng nghỉ dưới chân hải đăng. Nhiều người đến muộn, chọn ngủ qua đêm ngay dưới ngôi nhà lá dưới chân núi của người dân địa phương. Những nhóm du lịch phượt mang theo lều, bạt dựng trại ngay trên biển. Ánh lửa trại bập bùng, lời ca vang vọng rộn ràng hòa lẫn vào tiếng sóng biển ầm ầm vỗ bờ.

Don anh binh minh dau tien tren dat Viet hinh anh 2 Phong cảnh ở mũi Đại Lãnh với bãi Môn hiền hòa dưới chân núi.
Phong cảnh ở mũi Đại Lãnh với bãi Môn hiền hòa dưới chân núi.

Đêm ở bãi Môn và mũi Đại Lãnh thật yên bình, có thể nghe được tiếng muỗi vo ve, tiếng các loài côn trùng và cả dòng nước chảy róc rách từ núi. Giấc ngủ cũng chập chờn, bởi ai cũng háo hức dậy thật sớm, chuẩn bị cho buổi ngắm bình minh. Những người chọn ngủ trên bờ biển hay dưới chân núi phải dậy từ 4h, rọi đèn pin theo những bậc thang lên núi. Quãng đường đi chừng hơn trăm bậc thang giữa lúc trời tảng sáng lại kèm theo cái se se lạnh của gió biển mơn man thổi vào thật đặc biệt. Bạn có thể chọn băng qua con đường mòn khúc khuỷu xuống dưới khu vực có tấm biển gốc tọa độ cực Đông của Tổ quốc, hoặc leo thêm hơn 100 bậc thang gỗ xoắn ốc trong ngọn hải đăng.

Don anh binh minh dau tien tren dat Viet hinh anh 3 Khung cảnh ở mũi Đại Lãnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Khung cảnh nhìn từ mũi Đại Lãnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Phía chân trời, mặt trời đỏ rực như hòn lửa dần nhô lên từ mặt biển. Có những ngày bị mây đen che phủ, mặt trời chỉ là những ánh đỏ khẽ lóe sáng nhưng khi đã vượt mây nó sẽ tỏa rạng. Chừng 5h15-5h30 là lúc mặt trời lên. Mọi người đều háo hức ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, từng chuyển động của ánh mặt trời mặt dần bừng sáng cho đến khi bắt đầu chói chang. Mặt biển như được dát một lớp ánh vàng rực rỡ. Vài con thuyền vội vã ngược xuôi. Khi đã vượt qua đám mây đen vần vũ, mặt trời lên nhanh, có cảm giác như cái nắng bắt đầu bắt vào da thịt.

Khám phá những điểm đến ‘tận cùng thế giới’

Đứng trên những vách đá thẳng đứng trải dài tít tắp, phóng tầm mắt ra đại dương bao la trước mặt, ai cũng có cảm giác mình đang ở nơi tận cùng thế giới.

Nguồn: News.zing.vn