Độc nhất vô nhị đồi chè Đông Giang cách Đà Nẵng chỉ 100km

0
15

Nhắc đến những chuyến vi vu miền Trung, người ta lại nghĩ đến thành phố Đà Nẵng với sắc màu hiện đại, phát triển hay Quảng Nam với Hội An với những gam màu trầm mặc, truyền thống. Nhưng có ai ngờ giữa vùng đất nắng gió và khô cằn của miền Trung này lại còn có một Đông Giang thanh bình, yên ả với đồi chè chạy dọc giữa những cánh rừng nguyên sơ như thế. Hãy cùng Camnangdulich.vn khám phá ngay đồi chè này nhé!

So với miền Bắc, những cung đường phượt miền Trung khá trầm lắng và vắng bóng phượt thủ. Thời tiết miền Trung có phần oi bức hơn và nơi đây cũng không có những cung đường ngoằn nghèo trắc trở mà cũng đẹp nao lòng. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng phía sau những đoạn đường đất đỏ gập ghềnh đó lại có một đồi chè xanh ngát giữa vùng đất Đông Giang yên bình.
 


FB: Tẹo Tí Tửng

Khác với Mộc Châu hay Cầu Đất, đồi chè ở Đông Giang chưa được nhiều khách du lịch biết đến. Nhưng với những ai thích khám phá vùng ngoại ô yên bình thì nơi đây chẳng còn xa lạ. Chẳng ai ngờ giữa Quảng Nam đầy nắng gió, khô cằn lại xuất hiện một đồi chè xanh ngát lọt thỏm giữa những cánh rừng nguyên sơ bạt ngàn thế này. Mặc dù không trải dài tít tận chân trời như đồi chè Mộc Châu hay Cầu Đất nhưng đồi chè của Đông Giang vẫn đủ làm mềm lòng bất kì một lữ khách khó tính nào.
 


@phuongthao712

Để đến Đông Giang, từ TP. Đà Nẵng, bạn phải di chuyển khoảng 100km về phía Tây. Đồi chè thuộc nông trường Quyết Thắng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đường về Đông Giang không còn những tiếng còi xe inh ỏi hay ngột ngạt bởi dòng người và khói bụi, thay vào đó là những cánh rừng nguyên sơ bạt ngàn cùng hương thơm nhè nhẹ của những đám cỏ dại ven đường.
 


@talaconbo


@thaomy_3056

Không đẹp đến nao lòng như những cung đường phượt của miền Bắc, cung đường phượt của miền Trung này có đoạn đã được tráng xi măng bằng phẳng nhưng có đoạn đất đỏ gập ghềnh, nhấp nhô. Không chỉ thế, bạn còn phải vượt qua con Dốc Kiền đầy trắc trở. Chính vì thế, 100km đến Đông Giang là một trải nghiệm mới mẻ dành cho những ai đã trót yêu những cung đường.
 


@rondang_173

 


FB: Trần Nguyên Thảo

Đồi chè nằm dọc hai bên đường về phía huyện lỵ Đông Giang. Bạn hoàn toàn không mất phí để vào đồi chè ngắm cảnh, check-in. Chỉ cần gửi nhờ xe ở nhà dân gần đấy, gửi lại một ít chi phí giữ xe thôi là được. Người dân ở đây chủ yếu là người Cơ-tu, một đồng bào dân tộc thiểu số. Họ rất vui vẻ và mến khách. Thậm chí, nếu muốn, bạn có thể ở lại và cùng người dân địa phương trải nghiệm cách chăm sóc, hái lượm chè.
 


FB:Thùy Trang

 

Bạn có thể đến Đông Giang vào bất kì mùa nào nhưng đẹp nhất là từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm. Lúc này là thời điểm những lá trà xum xuê nhất, xanh ngát một vùng trời.
 


FB: Huỳnh Lan Anh

Thời điểm đẹp nhất để “săn” ảnh ở đồi chè Đông Giang là vào lúc sáng sớm. Đứng giữa đồi chè ngắm mặt trời vẫn còn lấp ló phía xa tấp và không gian vẫn đang đắm chìm trong màn sương mờ ảo, những cây chè xanh ươm vẫn còn đọng sương nối đuôi nhau,…
 


FB: Trần Phước Đức

Đi dọc những con đường nhỏ ở giữa đồi chè đến khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lá chè, bỗng thấy có gì đó len lỏi trong tâm hồn. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được nơi đất Quảng lại có một khung cảnh yên bình, tinh khôi và rất nên thơ thế này.
 


@winhuynh198

 


@thuhoanggggg

Khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc một ngày ở Đông Giang bắt đầu. Tiếng chim ríu rít hòa với tiếng nói, tiếng cười của người dân địa phương làm cả không gian rộn ràng hẳn. Thế mà vẫn thật bình yên.
 


@mii15_11

Đến Đông Giang tham quan đồi chè, bạn còn có thể khám phá cuộc sống văn hóa của người Cơ-tu, uống ché rượu cần, rượu Tr’đin hay rượu Tà-vạt và nhâm nhi những đặc sản thơm ngon của núi rừng. Những ngôi nhà sàn truyền thống, sắc màu thổ cẩm dân tộc, nụ cười e thẹn của thiếu nữ hay ánh mắt trẻ thơ trong trẻo sẽ đem đến những thước phim tuyệt đẹp, làm đầy thêm ngăn chứa hạnh phúc của khách du lịch Đông Giang.
 

ĐẾN ĐÔNG GIANG BẰNG CÁCH NÀO?
 

Nếu là khách du lịch, bạn có thể thuê xe máy từ thành phố Đà Nẵng và đi bằng một trong hai con đường:

Con đường 1: Từ Đà Nẵng, bạn chạy theo đường Điện Biên Phủ sau đó đến Tôn Đức Thắng. Rẽ qua Hoàng Văn Thái và cứ thế chạy thẳng đến đường Bà Nà Suối Mơ đi thẳng, sau đó rẽ qua đường QL14G đi thẳng.
 


Nguồn: Google Map

Con đường 2: Từ Đà Nẵng, bạn chạy theo đường CMT8. Sau đó qua cầu Vượt Hòa Cầm, đi thẳng đường Trường Sơn, sau đó rẽ qua đường Quãng Xương. Chạy vào đường 604 và đi thẳng mãi đến khi bắt gặp đường QL14G.
 


FB: Ánh Đinh

Xem thêm: Các khách sạn tại Đà Nẵng

Trên đường QL14G, ngay tại ngã ba Túy Loan, qua khỏi ngã 3 có 1 con đường nhỏ bên phải, đi chậm và để ý kỹ sẽ  thấy bản chỉ đường Suối Hoa và Hòa Phú Thành. Men theo đường này thì sẽ đến ngầm đôi, Suối Hoa sau đó là Hòa Phú Thành. Qua Hòa Phú Thành 1 đoạn sẽ đến cổng chào Đông Giang. Đi vào đến ngay chợ sẽ có 1 con đường bê tông nhỏ bên phải. Đi vào khoảng thêm 1,2km sẽ thấy đồi chè.

Vậy là không phải đi xa tít Mộc Châu hay lại lên Đà Lạt mới check-in được đồi chè. Chuyến đi của bạn sẽ có thêm nhiều cảm xúc, trải nghiệm hơn từ hiện đại, cổ kính đến yên bình tại vùng đất miền Trung này!

Camnangdulich.vn – Nguồn: Tripnow/P.T

Nguồn: News.zing.vn