Đẹp vô ngần chốn thiên đường ở đảo Nam Du

0
8

Chia sẻ với các bạn một ít kinh nghiệm về chuyến du lịch Nam Du 2 ngày 1 đêm vừa rồi. Nam Du là một hòn đảo có cảnh thiên nhiên đẹp, hùng vĩ, biển sạch xanh trong vắt nhưng còn hoang sơ và các dịch vụ, cơ sở vật chất cũng còn chưa phát triển. Nếu hỏi mình “Có nên đi Nam Du hay không?”, thì mình sẽ trả lời là nên đi vì cảnh biển đảo đẹp không thua kém bất kỳ nơi đâu, đồ ăn ngon và rẻ. Bấy nhiêu thôi cũng đáng để thử 1 lần rồi.

Biển trong xanh lắm nha

Ngày 0: Sài Gòn – Rạch Giá

Tụi mình mua vé xe giường nằm Phương Trang, giá vé 160k/1 chiều. Mình đặt online trên website của Phương Trang để chọn chỗ trước và thanh toán qua thẻ luôn. Tụi mình thì tự túc di chuyển ra bến xe miền Tây, nếu bạn muốn sử dụng xe trung chuyển đón tận nơi thì nên liên hệ số hotline của nhà xe để được tư vấn cụ thể. 

  • 21:30: Có mặt tại bến xe miền Tây, lấy vé xe và di chuyển ra trạm chờ xe

  • 22:15 – 22:30: Xe đón khách và bắt đầu khởi hành. Bạn chỉ cần ngủ một giấc đến sáng là đã đến Rạch Giá rồi.

  • 04:30 – 05:00: Đến bến xe, sau đó sẽ có xe trung chuyển đưa bạn ra bến tàu Rạch Giá để khởi hành đi Nam Du. Ngay bến tàu, có khá nhiều hàng quán mở từ sớm để cho khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi, ăn sáng trước khi lên tàu xuất phát đi Nam Du.

Ngày thứ 1: Bến tàu Rạch Giá – Nam Du

Chuyến đi lần này tụi mình đi tàu Superdong, 06:00 tàu bắt đầu khởi hành vì vậy tầm 5h45 bạn phải làm thủ tục check-in lên tàu. Lưu ý, bạn phải xuất trình CMND xuất trình cùng vé tàu để nhân viên đối chiếu, nếu không có CMND bạn sẽ không được xuống tàu. 

Ảnh chụp khi ngồi trên tàu

Tàu tương đối rộng rãi, sạch sẽ và mát mẻ, di chuyển khá nhanh và êm ái không bị say sóng. Tầm 08h30 sáng tàu sẽ cập cảng Nam Du, ngay đây có một khu chợ, ẩm thực khá phong phú, bạn có thể ghé qua để ăn sáng. Tụi mình thì cũng khá mệt với lại đang vác “cả tấn” hành lý nên quyết định di chuyển về homestay luôn.

Chạy xe máy về homestay nè

Tụi mình chọn nghỉ ngơi ở Thảo Thường Camp, khu homestay sắc màu nổi tiếng nhất Nam Du. Tụi mình book phòng trước chắc cũng hơn 1 tháng để lấy phòng đẹp nhất ngay sát biển vì phòng ở đây nhanh full lắm.

Thảo Thường Camp:

  • Địa chỉ: Bãi Cỏ Nhỏ, An Cư, An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang.

  • Giá phòng đôi: 450.000 VND / 2 người. Phụ thu thêm mỗi 80.000 VND / người.

  • Giá phòng tập thể: 160.000 VND / người.

  • Giá thuê xe: 150.000 VND/xe/ngày (Bao xăng).

Đến nơi, thì quả thật rất xinh, những căn bungalow đầy sắc màu, đi theo con đường bậc thang dẫn xuống bên dưới homestay giống như bạn đang tiến gần đến “thiên đường”. Vì tụi mình ở căn dưới cùng, ngay sát biển luôn nên khung cảnh thiên nhiên bao la, tươi đẹp hiện ra trước mắt. Thử tưởng tượng sáng sớm tinh mơ, kéo rèm ra là thấy ngay khung cảnh mặt trời lấp ló ở đường chân trời, những tia nắng ban mai lấp lánh phản chiếu dưới mặt biển nhẹ nhàng đánh thức bạn. Như thế là đủ tuyệt vời lắm rồi.

12h trưa tranh thủ “deep” một chút

Phòng mình là phòng cho 2 người, nhưng 2 cái giường bự vô cùng ở thêm 1-2 người vẫn dư sức, máy lạnh vô cùng mát mẻ. Sau khi nhận phòng, tụi mình nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa trưa sớm một chút để chiều còn đi tham quan, khám phá. Vì đi du lịch mà nên mình không nghỉ ngơi nhiều, ăn trưa xong là mình chuẩn bị tắm rửa, “lên đồ” để sống ảo tại homestay. Quá trời góc chụp “so deep” mà bỏ qua là tiếc vô cùng, thêm nữa là tụi mình chỉ đi có 2 ngày 1 đêm không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ từng giây từng phút.

View ngay trước phòng mình ở

Buổi chiều, tầm khoảng 2 giờ, tụi mình bắt đầu hành trình khám phá Nam Du bằng xe máy. Lần lượt, lướt những đoạn đường quanh đảo, với xung quanh là nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo nên quang cảnh đẹp khó tả. Bạn có thể dừng lại chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, khó có thể tìm được ở những nơi khác. Trên đường đi, bạn có thể viếng thăm miếu thờ cá Ông ở bãi Ngự nơi thờ bộ xương của cá Ông

Cảnh hơi bị đẹp đấy

Miếu thờ cá Ông ở bãi Ngự nơi thờ bộ xương của cá Ông

Điểm dừng chân chính của ngày hôm nay chính là bãi Cây Mến, điểm đến được nhiều du khách bình chọn là đẹp nhất Nam Du. Tới đây sẽ được thỏa thích vui đùa dưới bãi cát trắng, hòa mình vào với làn nước mát lạnh trong xanh, tận hưởng một bầu không gian thoáng đãng và tự do khi nằm dài dưới những tán dừa trĩu bóng mát. 

View căng đét xịn xò

Xin chào Nam Du

Sau khi vui chơi thỏa thích, tụi mình di chuyển trở về homestay tắm rửa, nghỉ ngơi rồi dùng bữa tối tại đó luôn. Ăn xong, lại xách xe máy đi dạo chợ đêm, mục đích chính vẫn là ăn và mua hải sản sống về để tối lai rai với nhau. 

Homestay lên đèn rồi

Đường buổi tối ở Nam Du hơi “đáng sợ”, homestay thì ở hơi xa trung tâm lại không có đèn đường, le lói có vài ngôi nhà dọc đường đi, xung quanh là cây cối um tùm nên tốt nhất là bạn nên đi cả đám để đỡ sợ nha. 

Tụi mình lao xe về phía trung tâm, đường thì tối và vắng hoe nên đi hơi nhanh một chút cho nhanh đến nơi. Càng đi bạn sẽ thấy ở phía xa xa là những ánh đèn điện của một khu nhộn nhịp hiện lên. 

Chỗ mà đèn sáng trưng tưng bừng là chợ đấy

Chợ đêm cũng chính là khu chợ trung tâm ở bến cảng mà mình có đề cập ở trên. Buổi sáng đã không ghé rồi nên buổi tối nhất định phải ghé để xem “Nam Du có gì hay?”. Đêm ở khu này khá nhộn nhịp nha, rất nhiều hàng quán hải sản tươi sống và chế biến tại chỗ nên mọi người tụ tập ăn uống ở đây rất nhiều. Tụi mình “quăng” xe đại ở một góc có nhiều chiếc xe khác rồi đi bộ vào chợ (vì được người dân địa phương bảo cứ để xe đó, rút chìa khóa thì không sợ mất đâu)

Hải sản tươi sống, còn sống nha

Bạn nào muốn mua hải sản tươi sống thì vô chợ này sẽ đảm bảo hơn những chỗ bán ven đường. Tuy nhiên có rất nhiều hàng bán và đủ mọi mức giá, bạn nên tham khảo qua một vòng rồi chọn một gian hàng, nhớ hỏi kĩ giá cả và trả giá một chút trước khi mua. Hầu hết, các gian hàng đều có nhận chế biến hải sản theo yêu cầu và tính thêm tiền công. Bạn có thể hỏi thêm người bán, còn tụi mình thì mua về rồi nhờ mấy cô chú ở homestay chế biến để ăn cho nóng (cũng có tính tiền công nhe). 

Bánh tráng nướng full topping 

Ly đá me 10k siêu chất lượng

Sau khi mua hải sản xong, tụi mình cũng lượn lờ ở chợ một vòng, ăn dặm thêm đủ thứ như đá me, bánh tráng nướng, chả cá…. giá phải nói cực rẻ mà chất lượng vô cùng. Xong, thế là kết thúc chuyến dạo chơi quanh chợ đêm, tụi mình lại một lần nữa “phóng” xe về homestay. 

Tụi mình nhờ người ở homestay chế biến giúp mớ hải sản vừa mới mua được, theo mình nhớ không lần thì tiền công tính theo kg thì phải, giá cũng hợp lý (Để chắc chắn, bạn nên hỏi giá trước khi ra chợ để tính toán cho hợp lý). 

Ăn khuya thôi 

Trong khi chờ đợi hải sản, tụi mình lại đi chụp choẹt vài nét ảnh, khung cảnh homestay về đêm lung linh vô cùng. Những ánh đèn bắt đầu bừng sáng, biển đêm mát mẻ, sóng vỗ rì rào, chúng tôi bắt đầu ngồi lại với nhau, nhâm nhi vài món mồi ngon, hát ca quây quần bên nhau. Nhìn sang bên cạnh, thì cũng là những cái bàn, những cái ghế và cũng là những nhóm bạn như chúng tôi vậy. Thật quý giá những khoảnh khắc này, khi quá bận rộn tất bật với guồng quay công việc, biết khi nào mới có những giây phút thư giãn, ngồi với nhau nói chuyện đời chuyện nghề rồi đủ thứ trên đời. Thanh xuân chính là ngay lúc này, thời điểm này cùng với những người bạn thân.

Và thế là đêm thứ nhất cứ trôi qua như thế, ăn uống no say chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi để dưỡng sức cho cuộc khám phá ngày mai

Ngày 2: Nam Du – Sài Gòn

Buổi chiều, tụi mình sẽ lên tàu khởi hành về lại Rạch Giá để về Sài Gòn nên sáng sớm tụi mình thu dọn hành lý và trả phòng luôn để tiết kiệm thời gian vì lịch trình hôm nay sẽ là đi đảo lặn ngắm san hô. 

Bình minh trên biển

07h00 tụi mình quay lại chợ để ăn sáng, tại đây bạn có thể thưởng thức một số món đặc trưng như cháo mực, bún cá, bún chả cá, bánh canh chả cá… Sau đó, bạn di chuyển ra cảng để lên thuyền đi đảo. 

Biển lặng yên sóng vỗ

Điểm dừng đầu tiên chính là Hòn Dầu, địa danh có view thẳng qua Hòn Lớn, vô cùng đẹp cũng như là có cây dừa huyền thoại được nhiều người check-in nhất. Tuy nhiên, rất tiếc, hiện nay cây dừa này đã không còn nữa, nhưng ở đây vẫn có nhiều góc chụp khác cũng đẹp không kém. Sau đó, thuyền sẽ đưa bạn đến điểm để tham gia lặn ngắm san hô, nếu không lặn, bạn có thể ngồi trên thuyền nghỉ ngơi.

Cập bến Hòn Dầu

Tiếp tục hành trình đến Hòn Mấu, nơi có bãi cát trắng chạy dài, nước trong vắt, bạn có thể thỏa thích tắm biển hoặc nằm nghỉ ngơi rồi dùng cơm trưa tại đây. Thường thì các thuyền đi đảo sẽ có phục vụ cháo nhum cho du khách, đặc sản của Nam Du đấy (nhưng cái này cũng tùy theo thuyền, không chắc chắn 100%)

Đôi khi bạn thân còn lãng mạn hơn tình yêu

13h30, sẽ lên thuyền để quay trở lại Hòn Lớn, và lên tàu Superdong về đất liền cho kịp 15h00, lên tàu về Rạch Giá, kết thúc chuyến khám phá Nam Du 2 ngày 1 đêm. Khoảng 17h30, tàu sẽ cập bến, tụi mình bắt luôn chuyến Phương Trang 18h30 để về Sài Gòn luôn, 1h sáng là tới bến xe miền Tây. Nhưng bạn nào muốn khám phá thêm Rạch Giá thì có thể ở lại chơi thêm vài tiếng, chọn chuyến xe nào tầm 22h00 trở đi là vừa đẹp. 

Tay giơ “say hi” nhưng là chào tạm biệt Nam Du

Một số lưu ý khi du lịch Nam Du

– Luôn mang theo CMND để xuất trình lên tàu cao tốc

– Chuẩn bị đầy đủ 3G, sạc dự phòng vì mạng lưới wifi và điện chưa phát triển

– Tự chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết vì dịch vụ ở Nam Du còn hoang sơ và thiếu thốn. 

– Hiện nay có nhiều homestay ở Nam Du có khai thác các tour du lịch trọn gói, bạo gồm tất cả các chi phí đi lại, tham quan… với giá vô cùng hợp lý mà bạn có thể tham khảo. 

Trên đây là review chuyến đi Nam Du 2 ngày 1 đêm. Nếu bạn có nhiều thời gian hơn thì có thể ở lại đây thêm 1 ngày để khám phá thêm cảnh đẹp ở đây. Chúc các bạn có một chuyến đi vui và thật nhiều trải nghiệm.

Nguồn: News.zing.vn