Cù Lao Câu hoang sơ mời gọi

0
10
culaocau1-4674-1378971241.jpg

Khoảng 45 phút ngồi trên ghe ra đảo, chúng tôi cảm nhận được hương vị mặt mòi của biển cả qua từng làn gió phả vào mặt và thỉnh thoảng lại bắt gặp đâu đó hình ảnh ngư dân tắm tiên giữa non nước mây trời.

Cù Lao Câu là hòn đảo nổi giữa biển, cách bờ khoảng 9 km và có thể đến từ nhiều điểm như xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo, xã Bình Thạnh hoặc Cà Ná (Bình Thuận). Nhóm chúng tôi xuất phát từ Phước Thể, đi mất 45 phút trên ghe máy thì đến được đảo. Trên ghe để ra đảo, bạn không chỉ ngửi được mùi mằn mặn của biển, tanh tanh của cá phả vào mặt mà còn được đã mắt với ngư dân tắm tiên giữa biển đảo.

culaocau1-4674-1378971241.jpg

Cù Lao Câu vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ.

Đảo Cù Lao Câu còn gọi là hòn Câu. Theo ngư dân thì đây là nơi có nhiều nhất rau câu chân vịt nên được gọi là Cù Lao Câu. Những bãi đá được ngư dân đặt tên cho hòn đảo này như hang Tình Yêu, bãi Tắm Tiên, khe Sung Sướng, bãi San Hô, bãi Cá Suốt rất thích hợp cho những đôi yêu nhau từ những chuyến phượt, cũng như những người thích đi du lịch mạo hiểm và khám phá.

Cù Lao Câu cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km về hướng Đông Bắc, xung quanh đảo nước biển trong xanh biêng biếc. Khi nước xuống làm lộ ra vô vàn vỏ sò, vỏ ốc đẹp mê hồn. Bạn có thể tận hưởng bằng cách đi chân đất dọc bờ biển nhưng phải cực kỳ cẩn thận vì có thể bị vỏ sò, vỏ ốc làm chảy máu. Trên đảo có giếng cạn ở đồn biên phòng để lấy nước ngọt. Sau khi tắm biển, bạn có thể lên xin nước ngọt tắm lại nhưng phải tiết kiệm vì nguồn nước ngọt ở biển đảo rất quý hiếm.

culaocau2-1997-1378971241.jpg

Nước biển trong xanh và những bãi cát trắng đẹp mê hồn.

Cù Lao Câu có nhiều rắn độc, chủ yếu là rắn lục, rắn hồ. Chúng thường nằm dưới những lớp cỏ và trong các bụi cây rất khó phát hiện ra. Lúc trời nóng nực rắn sẽ bò lên các thân cây để trốn nắng. Vì vậy khi tới nơi đây bạn phải cẩn thận, nên đi theo lối mòn và đi theo một hàng dọc dài. Tuyệt đối không được tách đoàn để lên những bãi cỏ, bụi cây chụp hình.

Nhóm chúng tôi đi 6 người, khi chia ra mỗi người thì chi phí cho một ngày đêm trên đảo vào khoảng 550.000 đồng bao gồm cả tiền ghe máy. Ở Cù Lao Câu hiện chưa có công ty du lịch nào khai thác nên để đến được đây, bạn phải liên hệ trước với ngư dân. Và đáp lại nhu cầu của những người ưa khám phá, một vài ngư dân đã kiêm luôn dịch vụ đưa đón, ngủ nghỉ, ăn uống khi ra đảo. 

culaocau3-8289-1378971241.jpg

Dịch vụ du lịch ở đây vẫn chưa phát triển, rất thích hợp với những người ưa khám phá.

Sau khi từ đảo trở về, nếu còn sớm bạn có thể tham quan chùa Cổ Thạch hay còn gọi là chùa Hang, trên đường từ Phước Thể chạy qua thị trấn Liên Hương để tới chùa. Những cơn gió mát lạnh phả vào mặt cùng với mùi của đất, của cỏ cây và cả mùi phân bò, tất cả hòa quyện làm tôi nhớ đến quãng thời gian thơ ấu những ngày còn ở quê.

Như Phi

Nguồn: Vnexpress.net