Công viên nước Hồ Thủy Tiên Huế

0
50
Không kém cạnh Thái Lan, Việt Nam cũng có tọa độ được canh giữ bởi “rồng khổng lồ” còn rùng rợn hơn nước bạn - Ảnh 3.

Nếu Thái Lan có ngôi đền Sumeru được canh giữ bởi cá khổng lồ, thì ở Việt Nam ngay giữa lòng Huế mộng Huế mơ cũng có một phiên bản được canh giữ bởi rồng khổng lồ. Đó chính là công viên nước Hồ Thủy Tiên đã bị bỏ hoang, mang cho mình sự bí hiểm ma mị thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước lần lượt đến để check-in. 

Không kém cạnh Thái Lan, Việt Nam cũng có tọa độ được canh giữ bởi “rồng khổng lồ” còn rùng rợn hơn nước bạn - Ảnh 3.

Ảnh: @cnnindonesia

Công viên nước Hồ Thủy Tiên tọa lạc tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế. Mặc dù đã bị bỏ hoang từ đầu năm 2016 nhưng thời gian gần công viên lại trở thành địa điểm check-in cực hot của du khách trong lẫn ngoài nước sau khi hình ảnh ma mị này được đăng trên trang HuffingtonPost của Mỹ. Du khách xa gần tìm đến công viên để trải nghiệm sự huyền bí có chút rùng rợn của công viên bỏ hoang này.

Không kém cạnh Thái Lan, Việt Nam cũng có tọa độ được canh giữ bởi “rồng khổng lồ” còn rùng rợn hơn nước bạn - Ảnh 6.

Ảnh: @hieuonthego

Là một trong những công viên nước bỏ hoang ghê rợn nổi tiếng trên thế giới, công viên nước Hồ Thủy Tiên tọa lạc trên ngọn đồi Thiên An, cách thành phố Huế khoảng 10 km. Nơi đây là điểm đến yêu thích của du khách ưa khám phá, thích trải nghiệm những điều kỳ bí. 

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-1

Ảnh: Quynh.trang1811.

Công viên nước Hồ Thủy Tiên được đầu tư xây dựng từ đầu năm 2000-2006 với nhiều hạng mục như thuỷ cung, hệ sinh thái, khu nhạc nước… nhưng không đạt hiệu quả và đã đóng cửa vào năm 2011. 

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-4

dronesforsalespain

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-5

so_vietnam_travel

Tuy đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng công viên vẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến check-in vì sự ma mị, bí ẩn khác hẳn với hình ảnh của một thành phố Huế dịu dàng thơ mông. Những hình ảnh khi xưa mới xây lên đã đáng sợ, nay còn ghê hơn gấp bội khi khoác lên mình lớp màu cũ kỹ, loang lổ. Chỉ cần đứng vào khung cảnh, bạn sẽ có ngay nhiều tấm ảnh đẹp, độc, lạ. 

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-6

Ảnh: catalinarobayo

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-7

Ảnh: Thuyvivuu

Đến với công viên nước Hồ Thủy Tiên, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh rong rêu đã phủ đầy khắp công trình, mọi ngóc ngách nhỏ nhất của công viên. Hồ nước trong lòng công viên mang màu xanh sẫm bởi rong đã mọc lên khắp nơi. Máng trượt và bể bơi cũng đã bám rêu và trở thành nơi cư trú của động vật hoang dã, hồ nước khá đục và đầy rác, nổi lềnh bềnh những mảng bèo. Cây cối trong công viên mọc um tùm khiến du khách cảm tưởng như rằng mình đang lạc vào một “xứ sở rừng xanh” nào đó.

Ấn tượng nhất khi đến đây chính là bức tượng rồng uốn lượn trên tòa nhà. Đầu rồng là tạo hình của tầng cao nhất, những tầng thấp hơn là các đoạn thân của con rồng. Các công trình nằm trên diện tích khá rộng. Bạn sẽ mất khoảng 10 phút để đi từ khu vực khán đài tới khu máng trượt. Vì đã bỏ hoang khá lâu, nên công viên dần bị thiên nhiên xâm lấn càng làm tăng thêm vẻ hoang sơ, bí ẩn. 

Không kém cạnh Thái Lan, Việt Nam cũng có tọa độ được canh giữ bởi “rồng khổng lồ” còn rùng rợn hơn nước bạn - Ảnh 11.

Ảnh: @world_walkerz

Bao trùm cả công viên là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau thời gian dài bỏ hoang. Do không còn sử dụng, công viên gợi lên cảm giác ma mị, rùng rợn như bước ra từ thước phim kinh dị. Không có đầu tư, không người trông giữ, nơi này vẫn là điểm đến ưa thích của những vị khách mê mạo hiểm, muốn kiếm tìm không gian lạ.

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-12

Ảnh: 1998kgg_

cong-vien-nuoc-bo-hoang-o-hue-qua-anh-check-in-cua-gioi-tre-ivivu-13

Ảnh: nanapety

Nếu đi đến đây chỉ có hai người chắc chắn các bạn sẽ không đủ nghị lực để có thể bước tiếp thăm thú hết hang cùng ngõ hẹp của tòa nhà. Nhưng nếu đủ can đảm để đi đến tầng cao nhất tại miệng rồng thì cảm giác ghê sợ sẽ được xua tan, thay vào đó là một khung cảnh rộng lớn của hồ và núi rừng và các công trình phụ xung quanh.

Khu du lịch lại càng đáng sợ hơn khi khung cảnh xung quanh mang một nét buồn trầm mặc, lạnh lẽo. Tất cả tài sản của công viên hiện đều gỉ sét, đổ nát. Bao quanh công viên phủ đầy cây cối, cỏ dại.

Dù vắng vẻ, ghê rợn, công viên nước Hồ Thủy Tiên vẫn là điểm đến check-in bạn không thể bỏ qua khi đến Huế. Nhưng bạn nhớ cẩn thận khi đến đây, bởi các hạng mục của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, bạn nên chú ý khi đứng gần chụp ảnh nhé.

Nguồn: News.zing.vn