Chuyến khám phá Quy Nhơn trong 24 giờ của 2 cô gái

0
8
polyad

Nguyễn Thị Thùy Chi, Văn Thùy Chi khám phá biển Kỳ Co, trải nghiệm ngắm san hô, lái moto nước, thưởng thức đặc sản địa phương. 

Nếu như nhà thám hiểm Freya Stark từng nói “thức dậy một mình trong một thị trấn xa lạ là cảm xúc tuyệt vời” thì 2 bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Chi, Văn Thùy Chi lại cho rằng, du lịch cùng bạn thân, trải nghiệm khám phá những miền đất mới là điều thú vị. Sau nhiều lần lỡ hẹn, cả hai cũng săn được vé máy bay, voucher nghỉ dưỡng ở FLC Quy Nhơn để thăm thú thành phố biển xinh đẹp. 

polyad

Cả hai ngồi ngoài trời tại nhà hàng Hương Biển để tận hưởng thiên nhiên xanh mát.

Đặt chân tới khách sạn vào giữa trưa, cả hai làm thủ tục check – in nhanh, gửi hành lý lại quầy lễ tân, sau đó lên đường khám phá ẩm thực. Hai bạn trẻ thưởng thức tôm hùm, hàu sữa… vị tươi mềm của hải sản, béo thơm của phô mai nướng kết hợp với nhau tạo nên một bữa ăn chất lượng.

Sau khi dùng bữa, 2 cô gái quay lại khách sạn, hỏi đường đi Kỳ Co thì lễ tân giới thiệu luôn dịch vụ tour trọn gói, bao gồm bữa tối của khách sạn. Tìm hiểu giá cả, thuận tiện đủ đường nên cả hai đồng ý lựa chọn. 

Quy Nhơn đẹp, có lẽ những ai không thích biển cũng bị thu hút bởi cảnh sắc nơi đây. Nguyễn Thị Thùy Chi, Văn Thùy Chi chọn ca nô khám phá vùng đất thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp hữu tình với màu nước xanh ngọc, bao quanh bởi những lặng đá đen trầm hùng vĩ. 

polyad

Không gian nhà hàng làm bữa tối trở nên lãng mạn hơn với những chiếc đèn lồng thả từ trần nhà lợp lá cọ.

Bên cạnh cảnh đẹp, để phục vụ du khách, ban quản lý khu vực, người dân mở thêm quán ăn, chòi ngắm cảnh, lều trú nắng, đặc biệt là cây cầu bảy sắc dẫn lối ra biển thu hút giới sống ảo, săn ảnh đẹp.

“Chuyến đi Kỳ Co đủ bình yên để chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, trải nghiệm hoạt động giải trí hấp dẫn như lặn biển ngắm san hô, đi ca nô kéo dù bay, moto nước…”, Văn Thùy Chi chia sẻ. 

polyad

Trải nghiệm ngắm bình mình.

Sau buổi chiều thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước, lặn ngắm san hô ở bãi Dứa, đôi bạn lên ca nô trở về khách sạn. Tối đến, cả hai dùng bữa tại nhà hàng Hương Biển, chậm rãi thưởng thức bữa ăn nhẹ nhàng với cá diêu hồng chiên xù, nộm thập cẩm…

Tản mạn với những câu chuyện về hoài bão tuổi trẻ sau cơm tối, thấm mệt sau  một ngày hoạt động “hết công suất”, 2 cô gái quyết định ngủ sớm để lấy sức sẵn sàng cho hành trình mới vào ngày mai.  

polyad

Hướng ra phía biển, khu bể bơi của khách sạn đón trọn ánh nắng chào ngày mới.

Ngày mới của 2 cô gái 23 tuổi bắt đầu bằng việc đón bình minh tại khách sạn, sau đó di chuyển đến bể bơi ngoài trời để chụp những bức hình đẹp lưu niệm. Quanh khu vực bể bơi có nhiều thảm cỏ xanh, lối đi uốn lượn, chiếc cầu gỗ bắc ngang nối với quán bar để thỏa sức “pose” dáng. 

Thích thú với những bức ảnh khiến cả 2 dường như quên mất việc ăn sáng. Tuy nhiên, khách sạn phục vụ bữa sáng tới tận 10h nên đôi bạn vẫn kịp thưởng thức bữa buffet thịnh soạn.

polyad

Xung quanh bể bơi là vô số góc chụp hình để thỏa mãn sở thích “sống ảo”. 

Sau bữa sáng, cả hai trở về phải thu xếp hành lý để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. “Còn nhiều điểm đến thú vị chúng tôi chưa khám phá, nhiều góc sống ảo mà chưa kịp chụp, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ quay lại vùng đất này”, Nguyễn Thị Thùy Chi cho hay. 

Lê Nguyễn 

Nguồn: Vnexpress.net