Chợ Tết vùng cao đầy sắc màu

0
13
1-7290-1390997793.jpg

Hàng nghìn người dân tộc Mông tập trung về xã Cán Cấu (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) tạo nên một phiên chợ cuối năm đầy màu sắc núi rừng Tây Bắc.

1-7290-1390997793.jpg

Người phụ nữ dân tộc Mông đi qua con dốc cuối cùng trước khi hòa mình vào không khí đông vui, nhộn nhịp của chợ phiên ở xã Cán Cấu trong một ngày cuối năm. Chợ Cán Cấu chỉ họp vào thứ 7, là một trong những phiên chợ lớn nhất vùng Tây Bắc.

2-3077-1390997793.jpg

Một góc chợ Cán Cấu rực rỡ màu sắc của những chiếc khăn đội đầu và trang phục của phụ nữ Mông.

4-1263-1390997793.jpg

Ớt khô nguyên quả kết thành từng chùm lớn được bày bán rất nhiều ở chợ. 

14-2254-1391046060.jpg

Ớt ở vùng núi Lào Cai nổi tiếng là cay và thơm. Người dân nơi đây cũng có thói quen ăn nhiều ớt từ bé, một phần do thời tiết quá lạnh vào mùa đông. 

3-3453-1390997793.jpg

Người Mông cũng chú ý mua hương cho dịp Tết. Hương ở chợ Cán Cấu được làm từ nguyên liệu núi rừng, bó mộc thành từng bó lớn chứ không túi gói cầu kỳ như ở thành phố.

9-9893-1390997793.jpg

Trong góc chợ, anh thợ cắt tóc với bộ đồ nghề đơn giản làm việc luôn tay vì quá đông khách. Mất 10 nghìn đồng, người dân sẽ có kiểu đầu mới chơi Tết.

doan2-7192-1391051623.jpg

Chiếc xe bán hoa quả có vẻ được nhiều người đi chợ quan tâm.

doan1-3461-1391051624.jpg

Người phụ nữ Mông thử chiếc khăn mới mua được.

8-5871-1390997793.jpg

Em bé ngon giấc trên lưng mẹ giữa chợ đông đúc, ồn ào.

10-2793-1390997794.jpg

Tạt vào quán ăn một bát phở cũng là niềm vui không thể thiếu của người đi chợ.

doan-6523-1391051624.jpg

Đối với người dân vùng cao, đi chợ không chỉ đơn giản để giải quyết nhu cầu mua bán. Chợ mỗi tuần chỉ họp một lần, còn là cơ hội duy nhất để người dân được giao lưu, vui chơi sau một tuần làm lụng vất vả. 

doan3-2018-1391051624.jpg

Đường về bản của hai mẹ con sau buổi chợ.

Quý Đoàn

Nguồn: Vnexpress.net