Câu chuyện kỳ bí xung quanh “đồ vật bị ám” ở tàn tích Pompeii, Italy

0
23
Câu chuyện kỳ bí xung quanh đồ vật bị ám ở tàn tích Pompeii, Italy - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Nhiều người gửi trả lại các hòn đá, mảnh vỡ,… nhặt được từ thành phố cổ Pompeii vì gặp phải nhiều xui xẻo không giải thích được kể từ lúc nắm giữ chúng.

Mới đây, một phụ nữ ẩn danh đã gửi một gói đồ đến Italy bao gồm những đồ vật mà cô đã lấy đi từ di tích lịch sử Pompeii, kèm với một lá thư xin lỗi. Trong thư, người này khẳng định rằng mình đã bị “ám”, luôn gặp xui xẻo kể từ sau khi mang các vật kia về nhà. Các nhân viên của khu di tích cho biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tương tự từng xảy ra trong nhiều năm qua.

Câu chuyện kỳ bí xung quanh đồ vật bị ám ở tàn tích Pompeii, Italy - Ảnh 1.

Tiến sĩ Luana Toniolo, một cán bộ khảo cổ tại Pompeii nói rằng trong thập kỷ qua, khu di tích đã tiếp nhận khoảng 200 lượt gửi trả các đồ vật cổ. Nhiều người viết thư trình bày lý do và thời điểm họ lấy đi các mẫu vật. Những thứ được trả lại đa số là các mảnh gạch khảm, mảnh gốm, đá, đá cuội và mảnh vỡ của các công trình kiến trúc. Hầu hết những bức thư này đều nhắc đến việc người viết gặp phải tai ương sau khi lấy các đồ vật trên.

Tiến sĩ cho biết: “Một số bức thư kể cho chúng tôi những sự kiện không may mắn xảy ra sau khi họ lấy đi các tạo tác ở Pompeii, như là bị gãy chân hay mắt cá. Một số người khác khi biết về những điều kỳ bí này đã vì lo sợ mà trả lại ngay những mẩu vật mà họ đang giữ, mục đích là để phòng tránh diễn ra chuyện xấu sau này”.

Câu chuyện kỳ bí xung quanh đồ vật bị ám ở tàn tích Pompeii, Italy - Ảnh 2.

Một lá thư được gửi đến công viên bằng tiếng Tây Ban Nha viết: “Đây là những mảnh vụn nhỏ lấy từ các cây cột ở Pompeii. Kể từ khi chúng tôi lấy chúng vào năm 1982, xui xẻo liên tiếp xảy ra. Chúng tôi không biết đây có phải là mê tín không hay là sự trùng hợp. Dù sao, chúng tôi mong trả lại những thứ này về lại tàn tích ở Pompeii vì những trải nghiệm cá nhân tồi tệ. 

Chúng tôi nhặt lấy đem về là để giữ có kỷ niệm về thành phố, lưu giữ một phần nhỏ của các cây cột thôi. Thật xin lỗi. Chúng tôi làm vậy không phải mục đích xấu, chỉ vì muốn giữ kỷ niệm. Xin cảm ơn”.

Câu chuyện kỳ bí xung quanh đồ vật bị ám ở tàn tích Pompeii, Italy - Ảnh 3.

Một bức thứ khác bằng tiếng Italy chia sẻ rằng: “Xin chào. Tôi tin rằng những viên đá cuội mình đem về từ Italy vừa qua đã mang đến cho tôi vận xấu. Vì lý do đó, tôi gửi trả chúng về nơi chốn cũ để mình được tự do. Xin cảm ơn, chúc một ngày tốt lành”.

Tuy việc trả lại các đồ vật đáng nhẽ không nên được lấy đi ngay từ đầu là một hành động tốt, tiến sĩ Toniolo nói rằng, việc thiếu hụt thông tin về nơi chốn mà những vật này thuộc về ban đầu khiến chúng mất đi giá trị lịch sử. Hơn nữa, du khách vốn được khuyên là không nên can thiệp và tác động đến các di tích lịch sử quan trọng như thế này.

Nguồn: Vtv.vn