Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng

0
12
Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 1.

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 1.

Cỏ hồng mọc dày thành thảm dưới chân những cây thông rừng – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Ngày 16-11, UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn như đua ngựa không yên, phục dựng đám cưới truyền thống của người K’Ho, biểu diễn cồng chiêng…

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch của huyện Lạc Dương nhằm xác lập một đợt cao điểm du lịch vào mùa đông ở cao nguyên Lâm Viên nói chung và Đà Lạt nói riêng.

“Nhân vật” chính của lễ hội là cỏ hồng. Đây là loài có dại thấp nhỏ có lá màu hồng và hoa cỏ phơn phớt tím. Màu hồng của lá và tím của hoa cỏ chỉ xuất hiện vào dịp Đà Lạt và khu vực lân cận dứt mùa mưa và chuyển sang mùa nắn, với nhiệt độ xuống thấp.

Màu cỏ hồng thực chất là màu cỏ non. Mỗi sáng, cỏ ngậm sương trở nên kỳ ảo dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn trồng như phủ sương tuyết. Những địa điểm có những đồi cỏ hồng đẹp nhất là Suối Vàng (huyện Lạc Dương) và Trại Mát, Thái Phiên (TP.Đà Lạt)…

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 2.

Quanh hồ Đankia – Suối Vàng là những nơi có nhiều cỏ hồng và du khách dễ dàng tới – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cỏ hồng đã có ở Đà Lạt và các vùng lân cận có chung khí hậu ôn đới từ lâu nhưng mới được nhiều người biết đến gần đây thông qua các hình ảnh của các tay máy tại Đà Lạt và TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh cỏ hồng kỳ ảo trong nắng sớm được tác giả Đinh Văn Biên chụp ở các đồi cỏ quanh hồ Đankia – Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt khoảng 15 km). Đây là không gian tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019.

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 3.

Lớp sương dày bám trên hoa cỏ khiến cỏ hồng trông như phủ tuyết trong nắng sớm – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 4.

Phía xa là cây thông cô đơn nổi tiếng, ở đây cũng là nơi ngắm cỏ hồng thú vị – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 5.

Trảng cỏ hồng bên hồ Đankia – Suối Vàng – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 6.

Thời điểm thích hợp nhất để ngắm cỏ hồng là sáng sớm. Muốn ngắm cỏ hồng, phải đi từ 4 giờ sáng vào rừng hoặc ngủ qua đêm – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 7.

Đankia – Suối Vàng, Trại Mát, Thái Phiên và một số bình nguyên ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cũng rất đẹp với cỏ hồng – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 8.

Cỏ hồng đã thành cỏ tuyết trong sương sớm – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Cao nguyên Langbiang kỳ ảo mùa hội cỏ hồng - Ảnh 9.

Đồi cỏ ở khu vực Thung Lũng Vàng, nơi tổ chức “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019” – Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn