Bỏ việc lương 95.000 USD tới Caribbe bán kem

0
9
Bo viec luong 95.000 USD toi Caribbe ban kem hinh anh 1 Noelle có cuộc sống mơ ước của nhiều người ở New York.

Noelle Hancock, một phóng viên ở New York, đã từ bỏ công việc lương cao và cuộc sống ở trung tâm thành phố để tới trải nghiệm cuộc sống ở một hòn đảo Caribbe.

Sau khi tốt nghiệp đại học Yale, Noelle Hancock chuyển tới New York, ở trong một căn hộ hiện đại và trở thành một phóng viên thành công với mức lương 95.000 USD mỗi năm.

Nữ phóng viên kiêm nhà văn 35 tuổi viết: “New York là một thành phố cạnh tranh, bạn phải dành phần lớn thời gian làm việc để có thể sống ở đây. Một trong những mặt tiêu cực của việc sống giữa quá nhiều người đầy tham vọng là thường xuyên bị quá tải. Có khi vài tháng tôi mới gặp bạn thân một lần. Tìm thời gian để đi uống một ly với bạn bè còn khó hơn cả vào đại học”.

Bo viec luong 95.000 USD toi Caribbe ban kem hinh anh 1 Noelle có cuộc sống mơ ước của nhiều người ở New York.
Noelle có cuộc sống mơ ước của nhiều người ở New York. Ảnh: Buzzfeed.

Noelle thường xuyên nghĩ tới việc đi nghỉ. Cô mô tả trạng thái của mình là “căng thẳng, không có động lực và hờ hững”. Cô hỏi bạn bè xem nên tới đâu và được gợi ý du lịch Caribbe. Sáu tuần sau, cô bán hết tài sản có và đặt vé một chiều tới St. John, hòn đảo nhỏ nhất quần đảo US Virgin.

Chuyện bán nhà đi du lịch của cặp ‘vợ chồng điên’

Họ đã bán hết gia sản và bỏ cả công việc để chu du vòng quanh thế giới cùng nhau trên hai chiếc môtô đời cũ.

Công việc đầu tiên cô làm khi tới đây là bán kem. Noelle cho biết: “Cuộc sống mới của tôi có vẻ bấp bênh và không ổn định, nhưng sự thật là tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều khi bán kem với tiền lương 10 USD một hơn là công việc với tiền lương 6 con số ở New York”. Sau 4 năm rời chốn phồn hoa, hiện tại cô làm nhân viên pha chế cho một quầy bar trên hòn đảo.

Bo viec luong 95.000 USD toi Caribbe ban kem hinh anh 2 Cô đã quyết định bỏ việc và tới sống tại đảo St.
Noelle đã quyết định bỏ việc và tới sống tại đảo St. John. Ảnh: Buzzfeed.

Noelle viết: “Sống ở nước ngoài khiến tôi có cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn mới, trong đó không cần phải sống cố định một chỗ, làm cố định một việc. Ở St. John không có đèn giao thông, không có các chuỗi cửa hang, Wi-Fi giới hạn, không cần đi giày, không có địa chỉ nhà… Mọi người ra bãi biển vào chiều tối để cùng nhau ngắm hoàng hôn. Ngày nào tôi cũng được gặp bạn bè. Vào ngày nghỉ, chúng tôi đi leo núi, lặn biển, hoặc đi thuyền tới những hòn đảo gần đây.

Tất nhiên đôi khi tôi không thấy nghi ngờ. Khi thấy những đồng nghiệp cũ và người quen thành công trong sự nghiệp, tôi có suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Một người bạn đại học của tôi đã lập ra Pinterest. Một người khác đoạt giải Emmy cho một chương trình truyền hình cô ấy làm đạo diễn. Nhưng tôi có một hòn đảo. Tôi sống trong căn hộ một phòng giản dị trên sườn đồi nhìn ra biển”.

Hiện tại cây bút này đang lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo, có thể là châu Âu. Cô nghĩ điều khiến mọi người không dám làm như cô là vì sợ chi phí quá đắt đỏ. Cô cho biết đó hoàn toàn là một sai lầm, bởi bạn không cần nhiều như bạn tưởng.

Bỏ việc, đi khắp thế giới chụp ảnh người đẹp

Cô gái 29 tuổi người Romania Mihaela Noroc quyết định bỏ việc, chu du vòng quanh thế giới để chụp những cô gái đẹp ở các nước.

Nguồn: News.zing.vn