Bạn cảm nhận về Đà Lạt như thế nào?

0
39

Cảm nhận của mọi người khi đi đà lạt là như thế nào? Còn riêng bản thân mình… cũng không biết diễn tả như thế nào cả. Vì có lẽ ở nơi đây có một chút nào đó níu giữ bước chân mình, mỗi khi đến là chẳng bao giờ muốn rời đi, cũng chẳng thể có từ ngữ nào để diễn tả được hết cảm xúc khi đến nơi này.

Thích cái khí trời lành lạnh nơi đây, tối tối ra ngồi quán gọi 1 ly sữa đậu nóng, vừa suýt xoa sưởi ấm lòng bàn tay vừa ngồi uống nước vừa ngắm dòng người qua lại. 

Thích ăn khoai lang nướng, mặc dù cầm bỏng cả tay nhưng vừa ăn vừa thổi “phù phù” và đưa tay sờ lên tai, cảm giác thật thích.

Thích lối sống của con người nơi đây, không quá ồn ào như nơi phố thị.

Thích cái cách họ đối nhân xử thế giữa người với người, mặc dù chỉ là 1 ng khách thập phương đến đây nhưng mỗi lần đến đều được mọi người rộng lòng chào đón.

Thích dạo giữa dòng người tấp nập để tìm hơi ấm, vài cái bắt tay nhau mặc dù mình và họ chẳng có gì quen biết nhau

Thích tản bộ quanh bờ hồ xuân hương mặt dù là biết rất xa, nhưng rồi vẫn quyết tâm với bản thân đi dưới cái thời tiết 16 độ đúng 1 vòng bờ hồ

Thích cảnh vật nơi đây, quá bình dị và gần gũi

Thích những cánh hoa bồ công anh bay trong làn gió tháng 4

Thích tất cả những gì thuộc về nơi đây…

Ảnh: Bùi Thị Bích Ngọc

Ảnh: Bùi Thị Bích Ngọc

Ảnh: Bùi Thị Bích Ngọc

Ảnh: Bùi Thị Bích Ngọc

Thích đến nỗi ngay cả khi 9h tối chỉ vì muốn được uống 1 ly đậu nành nóng, hay ăn 1 củ khoai lang nướng, hay ăn đồ nướng và nhâm nhi vài ly rượu nếp dưới cái thời tiết 16 độ mà phải vượt đèo một mình từ nha trang đến đà lạt hơn 130km đến đà lạt để được thưởng thức. Chắc là nhiều người sẽ bảo mình có ý nghĩ điên rồ nhỉ, điên nhưng thật, miễn là làm những gì mình thích là được.

” Khí hậu Đà Lạt lạnh, nhưng ấm áp tình người”

Fb Thảo Linh

Nguồn: Dulich.vtv.vn