Ai lên Bà Nà Hills chợt thấy thiên thai ở rất gần

0
30

Vẫn thường nghe người ta nhắc tới vẻ đẹp thần tiên ở Bà Nà Hills nhưng có lẽ chỉ khi được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đầy vẻ nhiệm màu nơi ấy, ta mới thực sự thấy mình lạc bước chốn thiên thai trong truyền thuyết. Dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại trong khoảnh khắc thời gian tuyệt diệu nhất của nhân gian, để từng ngóc ngách của Bà Nà Hills hiện lên trong mắt kẻ khách đường xa đều mang những sắc màu đầy ảo diệu. Ấy vậy nên, một lần được đặt chân lên đỉnh Bà Nà Hills bồng bềnh khói sương mờ ảo là một lần ta được hòa mình trọn vẹn với đất trời một cõi đẹp tươi , được thả hồn cùng mây cùng gió và được trải nghiệm những điều thi vị hiếm có trong đời.

Bà Nà Hills như chốn tiên bồng nơi hạ giới – Ảnh: Trần Mạnh

Tọa lạc trên đỉnh núi Chúa, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố chừng 46km, Bà Nà Hills là một nơi chốn nhất định phải ghé trong hành trình du lịch Đà Nẵng đẹp xinh.

 

Nơi ta nhất định phải ghé trong hành trình du lịch Đà Nẵng đẹp xinh – Ảnh: Bo Na

Khu làng Pháp: Được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ xưa với những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, những ngôi nhà cổ kính bình yên, những quảng trường rộng lớn trầm mặc và cả những con đường lát gạch quanh co khắp chốn, khu làng Pháp trên đỉnh Bà Nà đẹp tựa như Paris xưa của nước Pháp xa xôi. Đặt chân lên nơi ấy, ta như được hòa mình vào không gian văn hóa đậm chất Tây Âu, đôi khi dạo bước trên những góc phố nhỏ xinh, ngắm nhìn cảnh sắc muôn màu muôn vẻ, chợt thấy lòng bình yên đến lạ, cứ ngỡ như những xô bồ của thế giới ngoài kia đã bị ngăn cách sau những mảng mây mù.

Ở đó có ngôi làng Pháp mang phong vị của một Paris rất cổ xưa – Ảnh: Linh Ly Thanh

Để ta hòa mình trong không gian văn hóa đậm chất Tây Âu – Ảnh: Nguyễn Thành Đạt

Cáp treo Bà Nà: Đây là hệ thống cáp treo từng đạt nhiều kỷ lục thế giới, đưa du khách từ Đồi Vọng Nguyệt, vượt qua những mảng rừng nguyên sinh để tới Bà Nà Hills. Ngồi trên cabin, chênh vênh giữa đại ngàn rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa là mây trắng, là sương mù, là núi rừng xanh thẳm và phía dưới kia, cả Bà Nà Hills hiện lên đủ đầy nhất như một bức tranh thơ mộng giữa chốn nhân gian.

Có hệ thống cáp treo đưa du khách vượt rừng lên đỉnh núi – Ảnh: Khôi Trần Đức

Để ta thảng thốt ngắm nhìn cả một bức tranh hoàn mỹ hiện lên – Ảnh: Trinh Huong

Vườn hoa Le Jardin D’Amour: Một thiên đường trăm hoa khoe sắc với 9 khu vườn nhỏ được thiết kế theo 9 phong cách khác nhau. Đó là vườn Địa Đàng với những thảm đào chuông tuyệt đẹp, nơi trời đất giao thoa để mỗi sớm bình minh thức giấc, ta cứ ngỡ như mình lạc chốn bồng lai. Đó là vườn Suối Mơ với sắc kim châm vàng rực hòa cùng sắc Aparang tím biếc quá đỗi mộng mơ. Đó là vườn Bí Ẩn được thiết lập như một mê cung với bao điều huyền bí. Là vườn Uyên Ương sống động với những hoa văn. Ở đó còn có vườn Thần Thoại gắn liền với câu chuyện về những vị thần Hy Lạp. Có vườn Suy Tư mang âm hưởng của trời Tây. Rồi vườn Ký Ức mang hởi thở bốn mùa luân chuyển, vườn Thiêng như mình chứng cho tình yêu với đủ đầy xúc cảm rồi cả vườn Nho nữa, tái hiện lại không gian xanh của những vườn nho ở miền Nam nước Pháp xa xôi.

Có thiên đường trăm hoa khoe sắc ở khu vườn Le Jardin D’Amour – Ảnh: Trinh Huong

Để ta cứ ngỡ mình đang ở chốn thiên thai – Ảnh: Sưu tầm

Khu vui chơi Fantasy Park: Một khu vui chơi giải trí đạt chuẩn quốc tế trên đỉnh Bà Nà, nơi du khách có thể trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như leo núi mạo hiểm, vòng xoay thế kỷ, tháp trượt, khám phá căn nhà ma, công viên kỷ Jura… Đến Fantasy Park chắc hẳn bạn sẽ có được những phút giây vô cùng sảng khoái, và lưu lại những kỷ niệm thật khó quên.

Khu vui chơi Fantasy Park với nhiều trò cảm giác mạnh – Ảnh: Sưu tầm

Để ta có những phút giây sảng khoái vô cùng – Ảnh: Sưu tầm

Bảo tàng tượng sáp: Đây là nơi trưng bày tượng sáp lớn nhất Việt Nam. Bạn có thể gặp ở đó những bức tượng sáp mô phỏng những nhân vật nổi tiếng trên thế giới được tạo nên từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân người Ý. Tất cả đều trông giống hình mẫu thật ngoài đời đến mức bất ngờ.

Bà Nà Hills còn có khu trưng bày tượng sáp lớn nhất Việt Nam – Ảnh: Sưu tầm

Với những bức tượng giống hình mẫu thật đến bất ngờ – Ảnh: Sưu tầm

Hầm rượu Debay: Một trong những công trình được xây dựng bởi chính người Pháp từ năm 1923, nơi cất giữ rất nhiều loại rượu, đặc biệt là các loại rượu vang. Hầm rượu Debay được tạo nên từ đá nguyên khối nằm sâu trong lòng núi, nơi mà nhiệt độ luôn được giữ từ 16 đến 20 độ C. Nếu ghé Bà Nà Hills, bạn nhớ ghé hầm rượu Debay nhé, để chiêm ngưỡng những loại rượu quý được cất giữ từ lâu và nhấp thử một ngụm cho hồn thêm lâng lâng nhé.

Hầm rượu được tạo nên từ đá nguyên khối nằm sâu trong lòng núi – Ảnh: Sưu tầm

Nơi bạn có thể được nhấp thử những ngụm rượu quý lâu đời – Ảnh: Sưu tầm

Chùa Linh Ứng: Chùa Linh Ứng Bà Nà cùng với chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn và chùa Linh Ứng Bán đảo Sơn Trà tạo nên “tam giác tâm linh Linh Ứng” ở Đà Nẵng. Chùa có vị thế tuyệt đẹp, nằm chênh vênh bên sườn núi, ẩn hiện giữa mênh mông núi rừng trùng điệp và phiêu bồng trong màn sương trời mờ ảo khắp bốn bên. Đến chùa Linh Ứng Bà Nà là du khách được hòa mình cùng thiên nhiên trong trẻo và tìm kiếm những giây phút an yên, thư thái giữa hành trình.

Chốn tâm linh trên đỉnh Bà Nà – Ảnh: Sưu tầm

Nơi đưa ta đến những bình yên, trong tẻo – Ảnh: Sưu tầm

Cầu Vàng: Mới chỉ được khánh thành và mở cửa từ tháng 6/2018 nhưng Cầu Vàng đã tạo nên một cơn sốt có một không hai. Cây cầu có độ dài 150m, được thiết kế với ý tưởng một bàn tay rêu phong to lớn vươn ra từ thân núi nắm lấy một tấm lụa vàng lơ lửng giữa trời. Bước trên cầu Vàng, du khách cứ tưởng như mình đang đi trên con đường lên thiên giới, bồng bềnh giữa khói sương mộng ảo, để rồi khi phóng tầm mắt ra xa, ta chợt ngỡ ngàng bởi những khu rừng nguyên sinh đầy bí ẩn phía dưới kia, xa thêm chút nữa, cả một Đà Nẵng đầy mộng mơ cũng hiện lên rõ nét vô cùng. Cây cầu được thiết kế đầy lạ lẫm ấy đã tạo nên nhiều liên tưởng thú vị đối với du khách tham quan. Có người ví nó như một cảnh trong “Game of Thrones”, có người lại nghĩ ngay tới một cái gì đó trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận sức hút không thể cưỡng của nơi chốn ấy trên đỉnh Bà Nà.

Một địa điểm khá mới nhưng đã tạo nên cơn sốt có một không hai – Ảnh: Dale Johnson

Cầu Vàng như con đường dẫn ta lên thiên giới –  Ảnh: Linh Pham

Thực không quá phô trương khi nói rằng Bà Nà Hills là chốn tiên bồng nơi hạ giới, ở đó ta bắt gặp một bức tranh châu Âu thu nhỏ đậm màu cổ tích, ẩn ẩn hiện hiện trên đỉnh núi cao được che phủ bởi mây mù suốt bốn mùa, ở đó ta gặp những ngôi nhà mang phong vị của nước Pháp xa xôi, những vườn hoa quanh năm khoe sắc và cả những mảng rừng xanh ngút ngàn tầm mắt. Tất cả thêu dệt nên một bức họa đầy thơ, để bất cứ ai đã đến một lần đều say trong giấc mộng thần tiên đầy mê hoặc.

Dandelion – Camnangdulich.vn

Nguồn: News.zing.vn