10 điểm đến không dành cho du khách ‘yếu bóng vía’

0
9

Đảo Poveglia được coi là nơi đáng sợ nhất ở Italy vì bị bỏ hoang sau thời gian dài dùng làm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch và tâm thần.

Đảo Poveglia – Italy

Poveglia là một đảo nhỏ nằm gần Venice, bị cô lập để dùng làm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch và những người chết sẽ được chôn hoặc thiêu. Ngay cả những người chỉ bộc lộ các triệu chứng nhẹ cũng bị buộc rời khỏi nhà để đưa đến hòn đảo này. Đến năm 1922, các tòa nhà ở Poveglia trở thành nơi làm việc của một bệnh viện tâm thần mà đa số bệnh nhân bị ngược đãi trước khi bệnh tật cướp đi cuộc sống của họ. Vào năm 1968, hòn đảo này hoàn toàn bị bỏ rơi và ngày nay nó được coi là nơi đáng sợ nhất ở Italy.

Chateau Miranda – Bỉ

Chateau Miranda là một tòa lâu đài được xây dựng bởi dòng họ Liedekerke-Beaufort. Trong thế chiến 2, nó được công ty đường sắt quốc gia Bỉ quản lý và sử dụng như một trại trẻ mồ côi. Một tòa dinh thự cũ sẽ không có gì đáng sợ nếu không có những con ma trẻ. Bị hoang phế từ năm 1991, Chateau Miranda bây giờ chỉ phù hợp với các thanh niên ngang ngạnh, thợ săn ma và những người tôn thờ quỹ Satan. Với những câu chuyện ma quái của nó, Chateau Miranda là nơi không thể bỏ qua với những ai muốn tìm kiếm các hiện tượng siêu linh ở Bỉ.

Cầu Overtoun – Scotland

Người ta tin rằng loài thú có thể cảm nhận những hiện tượng siêu nhiên “nhạy” hơn con người. Nằm gần một ngôi làng ở Milton, Scotland, có một cây cầu mà không hiểu vì sao lại thu hút những con chó tìm đến để tự vẫn từ những năm 1960. Ngay cả những người từ nơi khác đến cũng từng chứng kiến những con chó trèo lên thành cầu và nhảy xuống. Thực ra thì những con chó “không có ý định tự tử”. Chỉ là có điều gì đó quyến rũ chúng nhảy ra khỏi cầu trước khi chúng nhận ra chiều cao thực sự của cây cầu. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.

Catacombe dei Cappuccini – Italy

Lịch sử của Catacombe dei Cappuccini bắt đầu từ năm 1599 khi các thầy dòng Cappucini phát hiện ra rằng hầm mộ của họ có thể bảo quản (một cách bí ẩn) các xác ướp. Đó là lý do tại sao hơn 8.000 người dân đảo Sicile chọn nơi đây làm chốn yên nghỉ của mình. Hầm mộ có 7 khu riêng biệt dành cho đàn ông, đàn bà, trẻ em, trinh nữ, linh mục, thầy tu và tín đồ. Xác ướp cuối cùng được đưa vào đây là của cô bé Rosalia Lombardo, được xem là xác ướp xinh đẹp nhất thế giới. Rosalia Lombardo là nạn nhân của dịch cúm Tây Ban Nha. Cô bé qua đời vào năm 1920, khi chưa đầy 3 tuổi. Với hơn 70.000 xác chết được bảo quản tại đây, Catacombe dei Cappuccini chắc chắn không phải là nơi đến cho những người “yếu bóng vía”.

Khu rừng Aokigahara – Nhật Bản

Khu rừng Aokigahara được xếp hạng nhì trên thế giới về số lượng người tự tử. Tính từ năm 1950, đã có ít nhất 500 trường hợp tự tử được ghi nhận tại đây. Được xem là “nơi hoàn hảo để chết”, nhiều người Nhật đã tìm đến rừng Aokigahara để tự tử bằng cách treo cổ hay uống thuốc quá liều. Số người tìm đến cái chết có xu hướng tăng dần dù chính quyền địa phương cố gắng ngăn chặn. Cụ thể như năm 2002 có 78 vụ tự tử, năm 2003 tăng lên 100 vụ và năm 2004 là 108. Người ta cho rằng nếu một tử thi không được phát hiện thì đó là một điều tồi tệ với hồn ma đó. Nó sẽ gào khóc hàng đêm và tử thi đó sẽ trở thành “cương thi” lang thang trong rừng rậm.

Đảo Hashima – Nhật Bản

Đảo Hashima cách Nagasaki 15km, được xây dựng như là một cơ sở khai thác mỏ than từ năm 1887 đến năm 1974; là nơi cư ngụ của hàng ngàn công nhân và gia đình họ, cho đến khi mỏ than cạn kiệt. Bị con người từ bỏ, đảo Hashima đã trở thành chốn nương thân của các hồn ma. Ở trên hòn đảo được gọi là “thị trấn ma” này, bạn có thể nghe được những tiếng thì thầm dù không có ai bên cạnh.

Nhà tù quốc gia miền Đông (ESP) – Mỹ

Hoạt động từ năm 1829 ở Pennsylvania, nó là nhà tù đầu tiên áp dụng hình thức biệt giam đối với các tù nhân mà bị tra tấn bởi cai ngục và để cho chết trong hoàn cảnh bi thảm. Một án tù tại ESP không chỉ cách ly tù nhân với thế giới bên ngoài mà còn cắt đứt tất cả mọi liên lạc của con người. Nhà tù đã bị đóng cửa từ năm 1971, là một trong những tòa nhà nhiều ma nhất nước Mỹ. Những người tin vào các câu chuyện ma nói rằng hồn ma của các tù nhân bị ngược đãi vẫn còn lang thang trong các hành lang đổ nát của nhà tù Eastern State.

Nhà thờ thánh George – Czech

Nằm tại làng Lukova, nhà thờ thánh George đã bị bỏ hoang khi một phần mái nhà sụp đổ trong một buổi lễ tang vào năm 1968. Tin rằng đây là một điềm xấu, người dân địa phương đã bỏ phế ngôi nhà thờ được xây dựng từ thời Trung cổ này trong gần 3 thập kỷ. Thật may là một nghệ sĩ địa phương, Jakub Hadrava đã tìm cách phục hồi nhà thờ bằng nghệ thuật sắp đặt qua việc sắp xếp hàng chục con ma xuất hiện bên trong nhà thờ, nhờ vậy đã thu hút nhiều du khách đến thăm và quyên góp tiền để xây dựng lại nhà thờ.

Kampung Monyet – Indonesia

Ở phía đông thủ đô Jakarta, Indonesia có một khu nhà ổ chuột. Người dân ở đây đã cho những con khỉ mặc quần áo trẻ em và đeo mặt nạ làm từ đầu búp bê; sau đó cho chúng nhảy múa, làm trò trên các đường phố và xin tiền của người đi đường. Cách biểu diễn kỳ lạ này được gọi là “Topeng Monyet”, là một truyền thống đã có từ lâu đời của Indonesia. Năm 2011 chính phủ Indonesia quyết định cấm việc cho khỉ đeo mặt nạ biểu diễn vì cho rằng đó là hành động vô nhân đạo. Những chương trình này đến nay vẫn còn tồn tại nhưng tất nhiên là lén lút.

Đảo búp bê – Mexico

Ẩn mình trong những con kênh đào ở Xomimico gần thủ đô Mehico là hòn đảo búp bê nổi tiếng, còn được gọi là Isla de las Munecas. Mặc dù nó trông giống một bộ phim kinh dị hơn bất cứ thứ gì khác nhưng ý định ban đầu không phải như vậy. Don Jilian Santa Barrera – chủ nhân của hòn đảo đã thu thập và treo các con búp bê lên cây với mong muốn xua đuổi các oan hồn sau khi thi thể một cô gái được tìm thấy tại một con kênh gần đó. Ông tiếp tục công việc này trong suốt 50 năm cho đến khi chính ông cũng bị chết đuối. Ngày nay đảo búp bê là một điểm thu hút nhiều khách du lịch và họ lại tiếp tục thêm vào những con búp bê mới.

Nguồn: dulich.vnexpress

Nguồn: Dulich.vtv.vn